Luật GT có nói vừa chạy xe vừa cầm dù là vi phạm phát luật rồi , quan điểm cá nhân của mình là thiếu gì cách che nắng cho con như nón , mạng che , khẩu trang , … ! Cái này thương thì chưa thấy nhưng ngu thì thấy rõ , chạy 1 tay có gì xảy ra tai nạn thì lại bảo "tai nạn thương tâm" …
Ba mẹ nào không thương con hả bác(trừ số ít). Nếu họ không thương thì họ không che cho con họ như vậy, chỉ có điều ý thức và sự hiểu biết của họ thấp hơn mình, nên họ mới làm thế thôi.
Ai có điều kiện đi oto thì mới có nhiều cơ hội nhìn thấy nguy hiểm, ý thức của người đi xe máy kém, còn ai đi xe máy thì lại cho là mấy người đi xe đạp đi bộ là...ngu.
Ai có điều kiện đi oto thì mới có nhiều cơ hội nhìn thấy nguy hiểm, ý thức của người đi xe máy kém, còn ai đi xe máy thì lại cho là mấy người đi xe đạp đi bộ là...ngu.
Tiếp cho bác đủ bộ luôn...Ba mẹ nào không thương con hả bác(trừ số ít). Nếu họ không thương thì họ không che cho con họ như vậy, chỉ có điều ý thức và sự hiểu biết của họ thấp hơn mình, nên họ mới làm thế thôi.
Ai có điều kiện đi oto thì mới có nhiều cơ hội nhìn thấy nguy hiểm, ý thức của người đi xe máy kém, còn ai đi xe máy thì lại cho là mấy người đi xe đạp đi bộ là...ngu.
Ai đi xe máy thì cho là mấy người đi xe đạp, đi bộ là ngu... còn người đi bộ đạp trúng phân trâu bò thì cho là trâu bò ngu... Và cuối cùng chúng ta lại cho con cháu mình uống sữa bò.... Vậy đố bác chủ ... cuối cùng con người ngu hay trâu bò ngu... Hoặc cả hai đều ngu...
Happy new yaer .. Chúc các bác mạnh khỏe và an toàn trên mọi nẻo đường.
Kakaaa, mình cũng hay nói vui rằng chửi ngu như bò xong quay lại uống sữa bò thông minh.Tiếp cho bác đủ bộ luôn...
Ai đi xe máy thì cho là mấy người đi xe đạp, đi bộ là ngu... còn người đi bộ đạp trúng phân trâu bò thì cho là trâu bò ngu... Và cuối cùng chúng ta lại cho con cháu mình uống sữa bò.... Vậy đố bác chủ ... cuối cùng con người ngu hay trâu bò ngu... Hoặc cả hai đều ngu...
Happy new yaer .. Chúc các bác mạnh khỏe và an toàn trên mọi nẻo đường.
Cái này đi đường mà có gió lớn tí thì xác định lạc tay lái như chơi. lúc nhỏ em cầm dù chạy xe đạp trong mưa phê lòi 
Người đi ô tô thương con cho con thò đầu ra cửa sổ trời, ngồi trong xe không thắt dây an toàn kể cả khi ngồi ghế phụ hay thậm chí ghế lái, chạy cao tốc không giữ khoảng cách an toàn và xào chẻ...Ba mẹ nào không thương con hả bác(trừ số ít). Nếu họ không thương thì họ không che cho con họ như vậy, chỉ có điều ý thức và sự hiểu biết của họ thấp hơn mình, nên họ mới làm thế thôi.
Ai có điều kiện đi oto thì mới có nhiều cơ hội nhìn thấy nguy hiểm, ý thức của người đi xe máy kém, còn ai đi xe máy thì lại cho là mấy người đi xe đạp đi bộ là...ngu.
Chắc chắn lúc đó kêu sao xui rồi.Cái này đi đường mà có gió lớn tí thì xác định lạc tay lái như chơi. lúc nhỏ em cầm dù chạy xe đạp trong mưa phê lòi![]()