Vì gấp công việc nên em không đứng đó trò chuyện với xxx được.chienthang nói:Trước cũng có bác nào bị bắt tương tự và sau 1 hồi cãi thì xxx cho đi mà.
Và luật GT thì không thuộc nằm lòng tất cả.
Ý em ở đây là cách hành xử của CSGT. và cảnh giác mọi người tại đường cong thôi.
Mà biết đâu đi tỉnh khác lại bị thổi vì "mở xi nhan khi đi thẳng nữa".
Hồi đi học lái xe khi tới đường cong mở xi nhan thì bị ông thầy chửi ... ổng nói lạm dụng xi nhan nhiều quá ,ông giải thích là đường cong hay gấp khúc gì thì ai cũng chạy như ai đâu phải giao lộ hay xin rẽ hường gì ... phải bật xin nhan làm gì ... có nói với ổng mở cho an toàn, tới giờ vẩn còn nhớ do cãi với ổng 1 hồi ... chắc phải gọi điện mời ổng tranh luận tiếpQuách Bạch Long nói:vì là đường cong nên như là chuyển hướng, mà chuyển hướng thì phải có xin nhan.Mấy xxx bắt chẹt vụ này hơi bị ác!
thanks và chia bùn cùng bác chủ, e rút kinh nghiệm, mốt volant đánh là tay gạt xinhan ko quên đc, chả cần bít cong hay thẳng...
He he he . ở trong đây thì sợ xxx chứ ngoài kia thì ngược lạiCD2345 nói:Bác coi như cúng cô hồn hay lỡ đánh rơi tờ 50k. cho đỡ tức. Vụ này mà xảy ra ngoài bắc, mấy xxx này có mà ăn đòn.
Vậy là đúng sao ta? Em không nghỉ xxx đúng.whoiswho nói:lỗi này <span style=""color: #ff0000;"">phạt là đúng rồi</span> nhưng bác xxx cho xxx thì sai mịa nó rồi![]()
Chạy trên đường không có nhánh rẻ nào cả mà vào đường cong phải bật xi nhang thì vô lý lắm. Các bác chạy xe đường đèo thì sao? Trên đèo làm gì có đường nào thẳng đâu chứ? Vậy là theo xxx thì xe vào đèo thì phải bật xi nhang liên tục à?
Vậy nếu xxx mà lên đèo đứng thì...... kho bạc nhà nước quá tải.
Cá nhân em không phục vụ này xxx đúng như nhiều bác nói!