ngoài HN thì nằm chiếu thôi , thực ra SG có lợi thế hơn HN là nóng thì ko nóng bắng HN, chưa kể đến đêm lại mát lạnh, ngoài HN mà nóng là nóng 24/24, nóng HN là nóng ẩm còn nóng SG là nóng khô, do vậy nằm nệm ở SG quanh năm được là lý do đó , mùa đông thì phải nằm nệm rồi
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Vẫn chưa kiếm được miếng nào bở em ạ, toàn giấy tờ tay thôi ko dám khuyên tụi nó mua, cả hai vợ chồng nó vay mượn xin xỏ mãi mới gần đủ 500tr thôi, mình tư zấn bậy bạ thì chết con người ta luôn. Nếu kiếm được chị ới em liền. Nệm thì em cứ coi trong oép www.thegioigiuongdem.com rồi PM cho chị, chị kêu tụi nó chuyển tới tận nơi miễn phí, sẽ chiết khấu cho em (đủ sở hụi thôi ko ăn lời của em).
À, mà xe tải em mua loại gì vậy? có phải loại 70 triệu của bác rongviet977 ko?
À, mà xe tải em mua loại gì vậy? có phải loại 70 triệu của bác rongviet977 ko?
koonjang nói:Bữa nào đi xem đất quận 9 (đất gì mà 500 triệu ấy), em qua đón chị Nắng rồi ủng hộ chị cái nệm luôn, nhớ trừ em phí vận chuyển chị nhé, em vừa mua được cái xe tải rẻ lắm nên chở hàng vô tư
Last edited by a moderator:
Cứ kiếm gì đó kinh doanh thì ổn. tính đường sinh lời lâu dài cũng được
Chứ để đồng tiền chết thì thật là uổng phí bác nhỉ .
Giờ thấy mùa vàng có giá. Chứ tiền vnd thì.....
Chứ để đồng tiền chết thì thật là uổng phí bác nhỉ .
Giờ thấy mùa vàng có giá. Chứ tiền vnd thì.....
Đúng là miền Bắc, miền Trung và cả miền Tây Nam Bộ đều nằm chiếu hoặc có bộ phản gỗ (miền Nam gọi là bộ ngựa) thì khoái hơn là nằm nệm, nhất là vào mùa Hè . Riêng Sài Gòn thì hiện khá nhiều nhà mua nệm về nằm cho nên mợ Nắng thời nào cũng có kháchhanoiman nói:ngoài HN thì nằm chiếu thôi , thực ra SG có lợi thế hơn HN là nóng thì ko nóng bắng HN, chưa kể đến đêm lại mát lạnh, ngoài HN mà nóng là nóng 24/24, nóng HN là nóng ẩm còn nóng SG là nóng khô, do vậy nằm nệm ở SG quanh năm được là lý do đó , mùa đông thì phải nằm nệm rồi
Xe e giờ nó lên 77tr rồi mà nhà máy k còn hàng để lấy... ---->k có hàng bán ngồi chơi cả ngày--->không có doanh thu ===> sắp đổi nghề rồi..NắngSG nói:Vẫn chưa kiếm được miếng nào bở em ạ, toàn giấy tờ tay thôi ko dám khuyên tụi nó mua, cả hai vợ chồng nó vay mượn xin xỏ mãi mới gần đủ 500tr thôi, mình tư zấn bậy bạ thì chết con người ta luôn. Nếu kiếm được chị ới em liền. Nệm thì em cứ coi trong oép www.thegioigiuongdem.com rồi PM cho chị, chị kêu tụi nó chuyển tới tận nơi miễn phí, sẽ chiết khấu cho em (đủ sở hụi thôi ko ăn lời của em).
À, mà xe tải em mua loại gì vậy? có phải loại 70 triệu của bác rongviet977 ko?koonjang nói:Bữa nào đi xem đất quận 9 (đất gì mà 500 triệu ấy), em qua đón chị Nắng rồi ủng hộ chị cái nệm luôn, nhớ trừ em phí vận chuyển chị nhé, em vừa mua được cái xe tải rẻ lắm nên chở hàng vô tư
Trời! vậy mà gặp ai có nhu cầu vận chuyển em cũng quang quác: "có bác này bán xe tải có 7 chục triệu thôi, mua đi mua đi"...
rongviet977 nói:Xe e giờ nó lên 77tr rồi mà nhà máy k còn hàng để lấy... ---->k có hàng bán ngồi chơi cả ngày--->không có doanh thu ===> sắp đổi nghề rồi..NắngSG nói:Vẫn chưa kiếm được miếng nào bở em ạ, toàn giấy tờ tay thôi ko dám khuyên tụi nó mua, cả hai vợ chồng nó vay mượn xin xỏ mãi mới gần đủ 500tr thôi, mình tư zấn bậy bạ thì chết con người ta luôn. Nếu kiếm được chị ới em liền. Nệm thì em cứ coi trong oép www.thegioigiuongdem.com rồi PM cho chị, chị kêu tụi nó chuyển tới tận nơi miễn phí, sẽ chiết khấu cho em (đủ sở hụi thôi ko ăn lời của em).
À, mà xe tải em mua loại gì vậy? có phải loại 70 triệu của bác rongviet977 ko?koonjang nói:Bữa nào đi xem đất quận 9 (đất gì mà 500 triệu ấy), em qua đón chị Nắng rồi ủng hộ chị cái nệm luôn, nhớ trừ em phí vận chuyển chị nhé, em vừa mua được cái xe tải rẻ lắm nên chở hàng vô tư
Last edited by a moderator:
Ặc em đang tính giới thiệu cho bác thằng bạn mua xe về chở hàngrongviet977 nói:Xe e giờ nó lên 77tr rồi mà nhà máy k còn hàng để lấy... ---->k có hàng bán ngồi chơi cả ngày--->không có doanh thu ===> sắp đổi nghề rồi..NắngSG nói:Vẫn chưa kiếm được miếng nào bở em ạ, toàn giấy tờ tay thôi ko dám khuyên tụi nó mua, cả hai vợ chồng nó vay mượn xin xỏ mãi mới gần đủ 500tr thôi, mình tư zấn bậy bạ thì chết con người ta luôn. Nếu kiếm được chị ới em liền. Nệm thì em cứ coi trong oép www.thegioigiuongdem.com rồi PM cho chị, chị kêu tụi nó chuyển tới tận nơi miễn phí, sẽ chiết khấu cho em (đủ sở hụi thôi ko ăn lời của em).
À, mà xe tải em mua loại gì vậy? có phải loại 70 triệu của bác rongviet977 ko?koonjang nói:Bữa nào đi xem đất quận 9 (đất gì mà 500 triệu ấy), em qua đón chị Nắng rồi ủng hộ chị cái nệm luôn, nhớ trừ em phí vận chuyển chị nhé, em vừa mua được cái xe tải rẻ lắm nên chở hàng vô tư
Mùa hè bật máy lạnh thì mát thôi chứ sao phải để cho nó lạnh hả mợ.NắngSG nói:Bác, em ko hiểu lạnh như vậy mà ko nằm nệm thì sao chịu nổi? trùm mền thì chỉ ấm phần trên thôi còn bên dưới... cũng trải mền luôn hả bác?odo nói:Dạ, mùa hè HN còn nóng hơn SG đó mợ ạ, máy lạnh (ngoài này gọi là điều hoà) chạy suốt, nhưng em cũng không dùng nệm
Ví dụ, nhiệt độ bên ngoài 36 độ thì trong phòng đặt 26-28 độ, mát mẻ, việc gì phải nệm[:O]?
Mùa đông thì phải nệm rồi.
Em xin lỗi làm phiền các bác xíu. Em đang có việc muốn nhờ chị NắngSG tư vấn giúp, nhưng chưa đủ điều kiện PM (tại lười toàn đọc lén chứ không chịu reg nick viết bài). Chị Nắng có đọc được tin này thì PM cho em xin cái địa chỉ email để em hỏi chút nhé.
- Status
- Không mở trả lời sau này.