Re:Chương trình phượt tháng 8/2011- Khám Phá Dalat
badboyvn nói:Tiếp tục nè.......
Vừa ra khỏi phi đạo thì hai chiếc Boeing Grandis và Airbus Vivant đã lao vút vè phía trước trong khi chiến Airbus Cruze do lơ máy bay xindunghonem ( Bác Hiệp ) cầm lái loay de máy bay ra phi đạo..... Tụi em đã bị bỏ lại bay muốn hụt hơi vẫn không thấy hai chiếc kia ở đâu hết. Bộ đàm thì ngoài vùng phủ sóng..... chạy kinh thật qua khỏi đẻo Bảo Lộc vần không thấy đâu mãi cho đến trạm dừng chân em mới gặp được các Bác ây đang nhâm nhi cafe ngam nghi lai sự cố của Bác Nissan.... Chà sự cố gì dây nhỉ???? " Chả là thế này, Bác ấy bay vào nhầm không phận của đường bay khác hình như là ngược chiều thì phải
thế là lực lượng không quân của Madagui cử ngay một chiếc phi cơ vận tải chuyện dụng đuổi theo hehehehe...... nhưng do la phi cơ vận tải thì làm sao mà bắt được Boeing đây ta....không thể nào kịp được rồi phi công của phi cơ vận tải lập tức goi chi viện về tổng hai dinh điều ngay một chiếc vận tải cơ khác chặn đầu, lúc này chiếc Boeing đành thúc thủ và ký vào giấy rồi......![]()
![]()
...... Đoàn tiếp tục bay lên cao nguyên Đà Lạt.... Đến không phận cao tốc thì hai chiếc Airbus Cruze 1,8 và chiếc Airbus Vivant 2.0 cùng nhau gầm thét trên đưòng cao tốc.. kết quả thế nào đoán xem nhé....... sau đó thì chiếc Airbus Vivant găp sự cố xẹp lốp nên đoàn phải tạm dừng chân ở Datanla để thay lốp![]()
Cơ trưởng xuống xe kiểm tra và cố bơm nhưng không được
“Cuộc sống đâu có ji mà công bằng đâu nhỉ...” Tội nghiệp, bác 4W (hì hục đẩy con đội) còn bác poorguy thì vật vã lắp bánh xe....