Re:Chương trình phượt tháng 8/2011- Khám Phá Dalat
@LHK3102: chào pák ! Bữa trước gặp bác ở Hoàng Ty thanh đa , pák đi với bà cả à ?
@LHK3102: chào pák ! Bữa trước gặp bác ở Hoàng Ty thanh đa , pák đi với bà cả à ?
Re:Chương trình phượt tháng 8/2011- Khám Phá Dalat
Tiếp tục......
Sau sự cố xẹp lốp của Airbus Vivant phi đội chúng em tiếp tục cất cánh và đáp xuống sân bay khách sạn Đỗ Quyên để nhận phòng.....
Sau cuộc đua thì tình hình hai chiếc Airbus và boeing như thế này đây ạ
Sau khi đã nhận phòng đầy đũ đoàn chúng em tiếp tục đi tìm quán ăn để lót dạ thế mà đến nhà hàng này không thèm nhân chúng em đây các Bác.... lý do là đông khách quá tải rồi
Cuối cùng chúng em cùng tìm được quán ăn để ăn trưa toàn bộ thành viên của giặc lái GM cũng như hành khách đã đứ đừ sau một chuyến bay kinh hoàng.....
Tuy vừa ăn nhưng chúng em củng tranh thủ thời gian để tính số phòng chuẩn bị cho việc đặt phòng cho chuyên phượt Đà Lạt chính thức.... không có giấy bút chúng em dùng tạm vỏ thùng Ken chuyên dụng vậy....
Sau khi ăn xong chúng em tranh thủ chạy ngay lên các điểm vui chơi để thăm dò trước....Đây là hình ảnh đoàn chúng em họp đàm phán tại khu du lịch Langbian ah..
Ở đây có khoảng sân rộng nếu thời tiết thuận lợi chúng ta có thể tụng rượu cần, thịt nướng cùng với giao lưu người dân tộc để mua hát nhảy múa quanh lửa trại tại đây
Sau khi họp hành căng thẳng đã xong nhiệm vụ chúng em kéo nhau ra làm lễ ..... cùng nhau rót rược mừng lên tháp Sambanh hehehe....
Sau một chầu nhậu ở quán dê với 3 chai Vang vẫn chưa thấm chúng em tiếp tục nhậu tiếp thịt rừng.... hix... thế nhưng đi tìm quán này nằm sâu trong rừng nên sự cố là chiếc Airbus Vivant bị đá chém xẹp lốp và lủi vô côt điện....
Sau khi hai Bác Poorgui va bonbanhxequay thay xong banh xe chung em tiep tuc vui thu dien vien... tong thiet hai tong cong la 15 chai vang DaLat
Bác GM. Dongdothanh đang làm gì đây ta
Giờ em đi ngủ cải nhé.... còn phần II cung đường đèo Gia Bắc cuộc chơi dành cho người mạnh mẽ..... các bác chờ xem nha....
Tiếp tục......
Sau sự cố xẹp lốp của Airbus Vivant phi đội chúng em tiếp tục cất cánh và đáp xuống sân bay khách sạn Đỗ Quyên để nhận phòng.....
Sau cuộc đua thì tình hình hai chiếc Airbus và boeing như thế này đây ạ
Sau khi đã nhận phòng đầy đũ đoàn chúng em tiếp tục đi tìm quán ăn để lót dạ thế mà đến nhà hàng này không thèm nhân chúng em đây các Bác.... lý do là đông khách quá tải rồi
Cuối cùng chúng em cùng tìm được quán ăn để ăn trưa toàn bộ thành viên của giặc lái GM cũng như hành khách đã đứ đừ sau một chuyến bay kinh hoàng.....
Tuy vừa ăn nhưng chúng em củng tranh thủ thời gian để tính số phòng chuẩn bị cho việc đặt phòng cho chuyên phượt Đà Lạt chính thức.... không có giấy bút chúng em dùng tạm vỏ thùng Ken chuyên dụng vậy....
Sau khi ăn xong chúng em tranh thủ chạy ngay lên các điểm vui chơi để thăm dò trước....Đây là hình ảnh đoàn chúng em họp đàm phán tại khu du lịch Langbian ah..
Ở đây có khoảng sân rộng nếu thời tiết thuận lợi chúng ta có thể tụng rượu cần, thịt nướng cùng với giao lưu người dân tộc để mua hát nhảy múa quanh lửa trại tại đây
Sau khi họp hành căng thẳng đã xong nhiệm vụ chúng em kéo nhau ra làm lễ ..... cùng nhau rót rược mừng lên tháp Sambanh hehehe....
Sau một chầu nhậu ở quán dê với 3 chai Vang vẫn chưa thấm chúng em tiếp tục nhậu tiếp thịt rừng.... hix... thế nhưng đi tìm quán này nằm sâu trong rừng nên sự cố là chiếc Airbus Vivant bị đá chém xẹp lốp và lủi vô côt điện....
Sau khi hai Bác Poorgui va bonbanhxequay thay xong banh xe chung em tiep tuc vui thu dien vien... tong thiet hai tong cong la 15 chai vang DaLat
Bác GM. Dongdothanh đang làm gì đây ta
Giờ em đi ngủ cải nhé.... còn phần II cung đường đèo Gia Bắc cuộc chơi dành cho người mạnh mẽ..... các bác chờ xem nha....
Re:Chương trình phượt tháng 8/2011- Khám Phá Dalat
1. Đây là tốc độ em ghi lại khi Airbus Vivant đang bay ạ:
PS: Vì máy bay này đưa vào sử dụng đã lâu + phải đảm bảo sự an tòan cho hành khách nên cơ trưởng cũng không dám tăng tốc thêm.
2. Còn đây:
Pak 4W : "Lạnh quá!! cho em nắm tay mợ chút xíu"
Pak LHK (chỉ vào pak 4W) : "Không được, tay này của em mà bác".
1. Đây là tốc độ em ghi lại khi Airbus Vivant đang bay ạ:
PS: Vì máy bay này đưa vào sử dụng đã lâu + phải đảm bảo sự an tòan cho hành khách nên cơ trưởng cũng không dám tăng tốc thêm.
2. Còn đây:
Pak 4W : "Lạnh quá!! cho em nắm tay mợ chút xíu"
Pak LHK (chỉ vào pak 4W) : "Không được, tay này của em mà bác".
Last edited by a moderator:
Re:Chương trình phượt tháng 8/2011- Khám Phá Dalat
Đoạn Liên Khương test xe là ngon đó bác, vì ko có bắn tốc độ, nhưng cua hơi nhiều và lâu lâu có mấy người dân tộc phọt ra tầm bậy nên cũng phải cẩn thận.parisPP nói:kidrock290380 nói:E dự đoán Cruze 1.8 vs Vinan 2.0
Cruze thắng, bản chất sedan 6 số chạy rất kinh, kể cả CAP 2.4 mang ra cũng ko có cửa với Cruze 1.8
ghe vay bac kidrock, kiu nay doan Lien Khuong Dalat de danh test xe roi
Re:Chương trình phượt tháng 8/2011- Khám Phá Dalat
Bác Bình ngà ngà rồi nên đang thả dê hehehe, bác Bình ngầu quá, đi ĐL mà chơi đồ như đi biển vậy.
Bác Bình ngà ngà rồi nên đang thả dê hehehe, bác Bình ngầu quá, đi ĐL mà chơi đồ như đi biển vậy.
Re:Chương trình phượt tháng 8/2011- Khám Phá Dalat
Xem hình nhưng không nhìn thấy bác Phúc đâu cả ?
Xem hình nhưng không nhìn thấy bác Phúc đâu cả ?