Re:Chương trình phượt tháng 8/2011- Khám Phá Dalat
Dời lên buổi trưa or chuyển sang thứ 5 được không bác 4W, tối đó em đua về Cà Mau với bà cả và F1
Dời lên buổi trưa or chuyển sang thứ 5 được không bác 4W, tối đó em đua về Cà Mau với bà cả và F1
bonbanhxequay nói:Theo đề nghị cuả một số anh em , sẽ off để chuẩn bị chương trình phượt Đà Lạt . Thời gian sẽ là chiều thứ sáu 5/8/11 tại quán 1B Thích Quảng Đức , quận Phú Nhuận . Đón khách sẽ bắt đầu từ 17g30 và chốt sổ vào lúc 18g. Sau 18g mà thành viên nào đi muộn thì Ban Kiểm Soát sẽ xử lý nghiêm khắc như luật đã đưa ra.
BKS : LHK 1302 , Tranguyen , Xetrau 1973
Âm thanh : dalatlegent
Ánh sáng: Chervolet-LT
Re:Chương trình phượt tháng 8/2011- Khám Phá Dalat
Mợ baby và lão hòa thượng : Nếu xin ở nhà thì phải chịu phạt quyết tâm 500k đó . Luật đưa ra rồi mà . Cố gắng đi nha . Cùng lắm hòa thượng tay bế .. tay cho bú bình là OK rồi. Hai người thu xếp đi , anh em chờ đó .LHK3102 nói:Kiểu này thì em chắc cũng xin ở nhà vậy. Hic hic hic hic
Re:Chương trình phượt tháng 8/2011- Khám Phá Dalat
Tường thuật tiếp nè :
-Buổi tối thứ bảy , đoàn bay quyết định nghỉ xả hơi . Hòa thượng thèm ăn thịt sư phụ nên hướng dẫn anh em đến một quán dê ... em quên tên quán rùi . Trên đường đi anh em quyết định chuyến này cai KEN , chuyển qua đặc sản của Đà Lạt là Vang Đà Lạt .
Tại quán dê , anh em làm sương sương hết 3 lọ tửu ... bắt đầu cảm giác bay bổng thì 2 mợ đề nghị làm món thịt rừng . Thế là phi đội lại xuất kích
-Trời mưa tầm tã , tầm nhìn hạn chế lại do 2 mợ không nhớ chính xác sân bay nằm đâu nên cả đội bay lòng vòng sân vận động Đà lạt 3 vòng , khi tìm được bãi đáp thì Airbus Viviant va chạm cột điện cao thế ... móp bên phụ + bể lốp bên phụ .
-Sau khi xử lý xong sự cố , trên tinh thần cao độ, anh em đã quyết định thưởng thức Vang Đà Lạt theo kiểu dân tộc .
he he , vui lắm
Tường thuật tiếp nè :
-Buổi tối thứ bảy , đoàn bay quyết định nghỉ xả hơi . Hòa thượng thèm ăn thịt sư phụ nên hướng dẫn anh em đến một quán dê ... em quên tên quán rùi . Trên đường đi anh em quyết định chuyến này cai KEN , chuyển qua đặc sản của Đà Lạt là Vang Đà Lạt .
![dpp0052c.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
Tại quán dê , anh em làm sương sương hết 3 lọ tửu ... bắt đầu cảm giác bay bổng thì 2 mợ đề nghị làm món thịt rừng . Thế là phi đội lại xuất kích
-Trời mưa tầm tã , tầm nhìn hạn chế lại do 2 mợ không nhớ chính xác sân bay nằm đâu nên cả đội bay lòng vòng sân vận động Đà lạt 3 vòng , khi tìm được bãi đáp thì Airbus Viviant va chạm cột điện cao thế ... móp bên phụ + bể lốp bên phụ .
-Sau khi xử lý xong sự cố , trên tinh thần cao độ, anh em đã quyết định thưởng thức Vang Đà Lạt theo kiểu dân tộc .
![dscn0841.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
he he , vui lắm
Re:Chương trình phượt tháng 8/2011- Khám Phá Dalat
Híc, các bác trong này cũng spam ghê quá![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
, không hiểu ý của bác trâu ghi baby sister là gì , bây giờ đọc lại comment của mợ baby thì đã hiểu
@4W: còn chai vang nào không bác, T6 xử luôn.
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Híc, các bác trong này cũng spam ghê quá
![21.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/105-3d453e9b14ed1ab3f3ce3d23ff2877ad.gif)
![21.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/105-3d453e9b14ed1ab3f3ce3d23ff2877ad.gif)
![21.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/105-3d453e9b14ed1ab3f3ce3d23ff2877ad.gif)
@4W: còn chai vang nào không bác, T6 xử luôn.
Re:Chương trình phượt tháng 8/2011- Khám Phá Dalat
Em thì rất sung mãn, tuy nhiên tình hình rất là tình hình. thế nên .... phạt thì thế nào bây giờ??????? Chắc chơi luôn cho rồi. Cứ thế ta chơi từ sáng tới chiều. Nhưng k biết có được không đây. Hic hic hic hicbonbanhxequay nói:Mợ baby và lão hòa thượng : Nếu xin ở nhà thì phải chịu phạt quyết tâm 500k đó . Luật đưa ra rồi mà . Cố gắng đi nha . Cùng lắm hòa thượng tay bế .. tay cho bú bình là OK rồi. Hai người thu xếp đi , anh em chờ đó .LHK3102 nói:Kiểu này thì em chắc cũng xin ở nhà vậy. Hic hic hic hic
Re:Chương trình phượt tháng 8/2011- Khám Phá Dalat
Hai tay cùng rót rịu. Khiếp quá, giống như trong lễ Giao bôi quá. Khiếp! Khiếp!!!
bonbanhxequay nói:Tường thuật tiếp nè :
-Buổi tối thứ bảy , đoàn bay quyết định nghỉ xả hơi . Hòa thượng thèm ăn thịt sư phụ nên hướng dẫn anh em đến một quán dê ... em quên tên quán rùi . Trên đường đi anh em quyết định chuyến này cai KEN , chuyển qua đặc sản của Đà Lạt là Vang Đà Lạt .
![]()
Tại quán dê , anh em làm sương sương hết 3 lọ tửu ... bắt đầu cảm giác bay bổng thì 2 mợ đề nghị làm món thịt rừng . Thế là phi đội lại xuất kích
-Trời mưa tầm tã , tầm nhìn hạn chế lại do 2 mợ không nhớ chính xác sân bay nằm đâu nên cả đội bay lòng vòng sân vận động Đà lạt 3 vòng , khi tìm được bãi đáp thì Airbus Viviant va chạm cột điện cao thế ... móp bên phụ + bể lốp bên phụ .
-Sau khi xử lý xong sự cố , trên tinh thần cao độ, anh em đã quyết định thưởng thức Vang Đà Lạt theo kiểu dân tộc .
![]()
he he , vui lắm
Hai tay cùng rót rịu. Khiếp quá, giống như trong lễ Giao bôi quá. Khiếp! Khiếp!!!
Re:Chương trình phượt tháng 8/2011- Khám Phá Dalat
Thứ 6 bác mang vào 1B mấy chai đi , hôm bữa tiền trạm anh em chắc xử 15 chai hết rùi... giờ vẫn thấy thèm , sao mà ở Sài gòn thì chê Vang Đà Lạt mà lên tới Đà Lạt thì quất tới tấp .thangtnl nói:Híc, các bác trong này cũng spam ghê quá, không hiểu ý của bác trâu ghi baby sister là gì , bây giờ đọc lại comment của mợ baby thì đã hiểu
![]()
![]()
![]()
@4W: còn chai vang nào không bác, T6 xử luôn.
![]()
Re:Chương trình phượt tháng 8/2011- Khám Phá Dalat
Các bác đoán tiếp kết quả 2 cuộc đua còn lại đi:
-Boeing Grandis 2.4 VS Airbus Cruze 1.8: Cao tốc Liên Khương
-AirBus VIOS 1.5 VS AirBus Cruze 1.8 : Dầu Dây - Nguyễn Hữu Cảnh
Đoán đê
Các bác đoán tiếp kết quả 2 cuộc đua còn lại đi:
-Boeing Grandis 2.4 VS Airbus Cruze 1.8: Cao tốc Liên Khương
-AirBus VIOS 1.5 VS AirBus Cruze 1.8 : Dầu Dây - Nguyễn Hữu Cảnh
Đoán đê