Hạng B2
17/7/14
499
27.310
93
- Giang hồ hiểm ác.....phim HK hay nói vậy á....:D:D:D:D:D
 
Lộc Phát
2/9/17
1.423
24.542
113
35
E vô Sài Gòn làm ăn được 5 năm rồi, nhưng do những quyết định sai lầm năm ngoái nên năm nay e lại re-startup. Sài Gòn vừa lạ vừa quen, thuận lợi cũng nhiều và khó khăn cũng không ít. Cụ/mợ ace nào cũng "tha phương cầu thực" như e thì chúng ta làm quen nhé, biết đâu có thể hỗ trợ được gì nhau trong công việc. Nếu rảnh thì offline cái dịp Lễ này nhỉ.
Chị ở quận 2 đúng hem, cà phê giao lu ngen
 
Hạng F
4/1/08
8.317
119.500
113
Lọc nước Watts
www.thietbiloc.com
Nghĩ cũng lạ anh Lọc nhể.
Sống vỏn vẹn mấy chục năm.
Thời thanh niên cũng vì bát cháo tô canh mà phải di tản bỏ quê tha phương lầm lũi để tìm miếng ăn
Cày sâu cuốc bẫm, đến khi đỡ đỡ rồi lại nghĩ đến cuộc di tản thứ 2 để mong tìm tương lai bình an cho con cái..
Đúng đời người là những chuyến đi.
Thời trai trẻ nghe SG là háo hức. Vô tới nơi bị quyến cmn rũ không thoát ra được. Rồi cũng phải mò mẫn tần tảo lấy cái bỏ mồm. Rồi cuộc đời đưa đẩy chứ có bao giờ dám nghĩ có thể giúp dân cứu nước đâu.

Giờ các đại gia ngoài bắc nô nức lên đường Nam tiến, mục đích cao vời vợi với tâm thế chinh phục và khai thác. Với tiềm lực tài chính không giới hạn, các bạn trẻ đang từng ngày thu Sài Gòn vào gọn trong lòng bàn tay, từ thu gom đất đai, thu gom nhà mặt tiền tới lập chuỗi kinh doanh hoành tráng.

(Trừ vài trường hợp chán ngán cảnh bon chen hoặc có tâm tư trong cuộc sống gia đình).
 
  • Like
Reactions: songoi