Ếch ục quápostmansmile nói:...
Uhm, chạy chậm đến mất cả sóng bộ đàm, phải đt tạm biệt khi kết thúc chuyến đi![]()
Em đóng góp thành tích, 4h30' sáng từ Huế, 8h PM tới Ninh Chữ, khách sạn tắm rửa xong còn làm được 5 lon 333. Chuyến này em chiến được 3200k, không cán đinh cũng như ăn cái gậy nào.
http://www.facebook.com/p...;notif_t=photo_comment
http://www.facebook.com/p...;notif_t=photo_comment
Last edited by a moderator:
Bác quá dữ luôn, xe bác cũng vậy và giống hệt xe em, hehe ![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
ThaoLinh nói:Em đóng góp thành tích, 4h30' sáng từ Huế, 8h PM tới Ninh Chữ, khách sạn tắm rửa xong còn làm được 5 lon 333. Chuyến này em chiến được 3200k, không cán đinh cũng như ăn cái gậy nào.
Ra là lúc em gặp Bác Hule khi qua khỏi Lagi là Bác từ Ninh Chữ vào à? Em thì tối đó ngủ ở Phan Rang, cùng lộ trình quáHule nói:Bác quá dữ luôn, xe bác cũng vậy và giống hệt xe em, hehe![]()
ThaoLinh nói:Em đóng góp thành tích, 4h30' sáng từ Huế, 8h PM tới Ninh Chữ, khách sạn tắm rửa xong còn làm được 5 lon 333. Chuyến này em chiến được 3200k, không cán đinh cũng như ăn cái gậy nào.
@Thảo Linh : ra Bác khiếp thế hả, 1 tài mà cày quá
@ Bác xe: Mồng 8 em mới xuất phát từ Huế, hôm đó không thấy kẹt gì trên ql1 . Mà trên đường hầu như rất ít oser . Hôm m 6 từ nghệ an vào, em bám theo bác captiva pham gia au to.com , nhưng bác ý đạp >90 nên em không theo được
Vâng Bác HULE. avatar đáy ợ
Hule nói: