Em mong có bác nào rành đường và hay đi du lich miền tây thiết kế giùm em một tour,vì em chưa đi bao giờ!
hôm bữa bác nqp có chỉ em là đi SG_VĨNH LONG_MỸ THO_CẦN THƠ,rất chi tiết,em cũng ok lộ trình rồi,nhưng mong bác nqp và các bác chỉ tỉ mỉ lại giúp em(đường xá,chỗ ăn uống,chỗ ngỉ,giá cả),chứ mới đi,lại ko rành,sợ lúc tiến hành lại chụp giựt,rồi ngta thấy ngơ ngơ lại chém đẹp thì mấtvui!hehe...xin chân thành cảm ơn các bac... Kí tên: Em Ngây Thơ ^.^
Đổi con SH cũng đủ mần con Su-wagon hay Matic 2nd rồi, "ăn nhậu" cũng nhỉnh hơn SH tí thôi. Cứ từ từ tà tà cũng lết tới Hà Tiên bất chấp nắng mưa, tốt cho bà cả và F1.CUMINV12 nói:em cũng chuẩn bị đi RG,em đi bằng 2B cho nó bụi,giờ ngán đi xe đò.
@ Bác chủ nên làm 1 chuyến Rạch Giá-Hà Tiên-Phú Quốc để đời luôn nào, trên từng cây số có thể câp nhật trên OS.
http://www.otosaigon.com/...h%C6%A1i-m2889154.aspx
Báo cáo, e ở An Giang ạ, e tình nguyện làm hướng dẫn viên cho ạ, cụ thể là nội dung như sau:
+ Đi tham quan 1 số địa điểm du lịch ( cái này thì bình thường và nhiều lắm ạ ).
+ Quan trọng là chỗ này nè, nếu mượn được mấy chiếc xuồng của mấy ông anh họ thì càng đã nữa, bác sẽ được tận hưởng cái cảm giác đi giăng câu tìm mồi nhậu, ha ha ( cái này chơi kiểu nghiệp dư cho vui thôi, nhưng cũng đủ mồi để nhậu nhe các bác )!
+ Lien hệ với mấy ông anh mượn cấy súng săn đi săn chim chơi, haha...
Đảm bảo với bác chơi kiểu dân dã, không tốn kém tiền bạc, chỉ hao tốn sức lực thôi ( tại về miền tây là phải nhậu thiệt dữ thì người dân ở đây mới thích , nhưng với điều kiện là xỉn phải ngủ, không được quậy phá,hi hi...)
Nếu bác có ý định lên lịch đi chơi thì PM cho mình trước khoảng 1 tuần mình sắp sếp hen, lâu quá không quậy 1 bữa nào ra hồn rồi, hii...
+ Đi tham quan 1 số địa điểm du lịch ( cái này thì bình thường và nhiều lắm ạ ).
+ Quan trọng là chỗ này nè, nếu mượn được mấy chiếc xuồng của mấy ông anh họ thì càng đã nữa, bác sẽ được tận hưởng cái cảm giác đi giăng câu tìm mồi nhậu, ha ha ( cái này chơi kiểu nghiệp dư cho vui thôi, nhưng cũng đủ mồi để nhậu nhe các bác )!
+ Lien hệ với mấy ông anh mượn cấy súng săn đi săn chim chơi, haha...
Đảm bảo với bác chơi kiểu dân dã, không tốn kém tiền bạc, chỉ hao tốn sức lực thôi ( tại về miền tây là phải nhậu thiệt dữ thì người dân ở đây mới thích , nhưng với điều kiện là xỉn phải ngủ, không được quậy phá,hi hi...)
Nếu bác có ý định lên lịch đi chơi thì PM cho mình trước khoảng 1 tuần mình sắp sếp hen, lâu quá không quậy 1 bữa nào ra hồn rồi, hii...
hi hi hi,sinh viên mới ra trường mần gì có con SH con nhà giàu,xe em là SH con nhà nghèo bác ơi(Suzuki Hayate đó),em đang phấn đấu để được có chiếc xe bốn bánh như bác đây,có tiền em cũng không mua con SH con nhà giàu đâu,em chỉ mê bốn bánh thôi.Sonokal nói:Đổi con SH cũng đủ mần con Su-wagon hay Matic 2nd rồi, "ăn nhậu" cũng nhỉnh hơn SH tí thôi. Cứ từ từ tà tà cũng lết tới Hà Tiên bất chấp nắng mưa, tốt cho bà cả và F1.CUMINV12 nói:em cũng chuẩn bị đi RG,em đi bằng 2B cho nó bụi,giờ ngán đi xe đò.
@ Bác chủ nên làm 1 chuyến Rạch Giá-Hà Tiên-Phú Quốc để đời luôn nào, trên từng cây số có thể câp nhật trên OS.![]()
http://www.otosaigon.com/...h%C6%A1i-m2889154.aspx