Thưa các bác,
Tôi xin nói chính thức như sau :
1. Hôm qua đều bia bọt rất vui.
2. Khi chuyển qua quán đối diện, (có anh Phongluu), tự nhiên anh Tồn nói : anh Tồn là người có tiếng tăm và nói : anh cho chú 24h rút lại yêu cầu nếu kg giúp được. Anh Tồn nói câu này kg dưới 10 lần (tự nhiên anh ấy nói) nếu chú thấy áp lực.
Thực tế lúc đó : tôi cũng kg hiểu vì sao anh Tồn lại cứ nói như thế. Trong khi đó bác Phongluu cũng làm chứng là sự việc tôi cố gắng thu xếp ổn.
3. Khi tôi trở về : tôi đã nt xin yêu cầu rút lời giúp đỡ, như lời anh nói. Anh Tồn yêu cầu tôi lên OS xin lỗi ngay trong 24h & tôi đã làm ngay trong đêm khi về đến nhà (chính anh Tồn yêu cầu tôi xin lỗi)
Vậy : tôi sai ở điểm gì ? Tôi làm như ý anh Tồn muốn.
Ngoài ra : khi gặp anh Tồn lần đầu, tôi mời, tôi trả tiền cafe. Lần nhậu thứ 2 : anh Tồn dành trả 1 mình. Lần thứ ba : có anh Hảo, tôi - anh Tồn, Hảo share. Lần tăng 2 có anh phongluu, anh Hảo, tôi & anh Tồn tôi trả.
Vậy tôi lem nhem tiền bạc ở chổ nào.
Tôi nghĩ : diễn đàn là ảo, gặp nhau ngoài đời là thật, và muốn giải quyết thì giải quyết ngoài đời là thật, kg thể để diễn đàn làm nơi nêu những việc đời tư, cá nhân ngoài đời 1 phía để công kích nhau.
Tôi đã giữ im lặng. Vì bất cứ việc gì dù gút mắc, được ha kg được có thể ngồi lại với nhau giải quyết ngoài đời.
Ai cũng có cảm xúc nhất thời, nhưng tôi nghĩ phải bình tĩnh trước khi lấy diễn đàn để công kích cá nhân của người khác.
Tôi mong Mod diễn đàn có cách xử lý hợp lý cho thớt này. Xin cảm ơn !
Ngoài ra : những gì tin nhắn giữa tôi & anh Tồn sẽ là nội dung chính thức để lảm rõ vấn đề này.