Chủ đề tương tự
lực lượng này thực ra rất dày, nhưng........ phong bì dày thì kiểm soát mới mỏng!asiantiger nói:Đọc bài này em chả hiểu mô tê gì ráo trọi :
http://www.tintaynguyen.c...t-tram-kiem-soat/5640/
Đoàn xe này là lưu thông ở Tp.HCM, Đồng nai, Bình Thuận, Ninh Thuận,... thì đã bị các lực lượng chức năng của nhà nước "bắt" rồi !
Em đoán lực lượng xxx của hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum<span style=""color: #ff0000;""> mỏng quá, không trực chốt kín được</span> các ngã đường nên mấy bác gỗ tặc này khai thác điểm yếu này để đi lọt !
Đúng là chuyện khó tin nhưng là có thật !
Ai nói Gia Lai không có xxx !?!
Em từng 2 lần ngồi ngay dốc Hàm Rồng - giao lộ của QL14 và QL19 . Các xxx (1 ca 2 anh đi xe oto) làm việc rất hiệu quả. Hàng đoàn xe tải và các xe khách "lạ lạ" chạy ngang đêu dừng lại và tới "giao dịch" với các anh. Em ngồi uống cafe (đợi xe tới đón) gần 1h nhưng đếm chắc vài trăm xe chạy qua và hầu hết 80% xe tải đều phải dừng lại rồi đi.
Có 1 lần, các anh "chột dạ" sao em ngồi đó quá lâu bèn tới hỏi "ngồi đây làm gì?" , em bảo "đợi xe khách tới đón" . anh lại bảo "vé đâu?" , em đưa vé ra các anh kiểm tra xong mới an tâm làm việc tiếp !
Em từng 2 lần ngồi ngay dốc Hàm Rồng - giao lộ của QL14 và QL19 . Các xxx (1 ca 2 anh đi xe oto) làm việc rất hiệu quả. Hàng đoàn xe tải và các xe khách "lạ lạ" chạy ngang đêu dừng lại và tới "giao dịch" với các anh. Em ngồi uống cafe (đợi xe tới đón) gần 1h nhưng đếm chắc vài trăm xe chạy qua và hầu hết 80% xe tải đều phải dừng lại rồi đi.
Có 1 lần, các anh "chột dạ" sao em ngồi đó quá lâu bèn tới hỏi "ngồi đây làm gì?" , em bảo "đợi xe khách tới đón" . anh lại bảo "vé đâu?" , em đưa vé ra các anh kiểm tra xong mới an tâm làm việc tiếp !
shpy nói:Ai nói Gia Lai không có xxx !?!
Em từng 2 lần ngồi ngay dốc Hàm Rồng - giao lộ của QL14 và QL19 . Các xxx (1 ca 2 anh đi xe oto) làm việc rất hiệu quả. Hàng đoàn xe tải và các xe khách "lạ lạ" chạy ngang đêu dừng lại và tới "giao dịch" với các anh. Em ngồi uống cafe (đợi xe tới đón) gần 1h nhưng đếm chắc vài trăm xe chạy qua và hầu hết 80% xe tải đều phải dừng lại rồi đi.
Có 1 lần, các anh "chột dạ" sao em ngồi đó quá lâu bèn tới hỏi "ngồi đây làm gì?" , em bảo "đợi xe khách tới đón" . anh lại bảo "vé đâu?" , em đưa vé ra các anh kiểm tra xong mới an tâm làm việc tiếp !
Mấy em tải này thì luôn luôn cómặt trên ql 14 không phải chỉ có bây giờ!asiantiger nói:Đọc bài này em chả hiểu mô tê gì ráo trọi :
http://www.tintaynguyen.c...t-tram-kiem-soat/5640/
Đoàn xe này mà lưu thông ở Tp.HCM, Đồng nai, Bình Thuận, Ninh Thuận,... thì chắc chắn đã bị các lực lượng chức năng của nhà nước "bắt" rồi !
Em đoán lực lượng xxx của hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum mỏng quá, không trực chốt kín được các ngã đường nên mấy bác gỗ tặc này khai thác điểm yếu này để đi lọt !
Đúng là chuyện khó tin nhưng là có thật !
Chỉ cóbây giờ mới nêu lên thôi!
Cách đây 8 năm đi sedan bên cạnh mấy ông này chỉ cầu mong sao cho dây xích cột gỗ không bị đứt thôi, sợchết khiếp khi bò cùng mấy cha này!
Cả đoàn xe chắc có bảo kê mạnh nên Kontom đâu có chặn lại! Tới Gia Lai chắc có chuyện gì đó nên mới bị chặn lại như vậy! Làm gì có chuyện CSGT để lọt cả đoàn xe như vậy đc chứ!