Trưa thứ 7, xuất phát lúc 12g30 đến Đà lạt lúc 17g30. Sau khi qua khỏi Trạm Thu Phí Tân Phú, vừa đến bảng địa giới hành chánh Lâm Đồng, Mình dừng xe hạ hết cửa kính để đo nhiệt độ, xe chỉ có 2 vợ chồng. Sau đó là thẳng 1 lèo đến Đà lạt luôn.
- Không có chổ dừng chân nào mở cửa trên địa phận Lâm đồng
- Sáng nay lượn lờ Khu ấp ánh sáng ..chỉ có đúng 1 quán mì quảng mở cửa
- Cà phê Bích câu có mở nhưng chỉ được khoản 20 khách.. mình vô mua trà sửa đem về.
Trưa nay, chủ nhật, 14g30 bắt đầu về Sài gòn, toàn tuyến thông suốt, chỉ lúc sắp hết KDC Liên Nghĩa thấy có 2 xe 5c bị vẫy vào. Mình đua theo 1 xe CS của Lâm đồng từ Liên nghĩa về đến đầu đèo Bảo lộc, xe này chắc đi công tác vì thấy họ dừng ngay chổ đầu đèo, chắc có tai nạn, vì dân tò mò tập trung đông
Cũng vừa qua trạm Thu phí Tân phú, vào Đồng nai, mình được vẫy vào, dừng xe xuống rửa tay, đo nhiệt độ và khai báo y tế cho 14 ngày vừa qua, bà cả ngồi trên xe, không phải xuống.
Về đến Cầu Sài gòn là 19g30.