Đường khá dễ đi, chỉ có 1 đoạn vài km là đang làm bụi mù mịt, nếu bác đi ô tô thì cứ vô tư mà đi, khỏe hơn quốc lộ 20, mà hình như gần hơn vài km, nhưng chú ý quán ăn trên đường hơi bị dở, 1 là ghé long khánh ăn rồi đi, 2 là chạy lên bảo lộc ăn nhé bác.Theo đánh giá của bác đường có dễ đi không? đoạn ruộng lúa hồ sen e đi Nha Trang đi qua rồi, lên đèo xe tránh nhau có khó hơn đường kia không bác? Đi đường mới cũng nhiều cái lo lắng, mong bác chỉ giáo
kkk e k kìm được book phòng đi trưa mai rồi bác, hy vọng tuần này các bác ở nhà nghỉ ngơi , ít đi du lịch chứ vk ck e sợ cảnh chen chúc lắm :dĐường khá dễ đi, chỉ có 1 đoạn vài km là đang làm bụi mù mịt, nếu bác đi ô tô thì cứ vô tư mà đi, khỏe hơn quốc lộ 20, mà hình như gần hơn vài km, nhưng chú ý quán ăn trên đường hơi bị dở, 1 là ghé long khánh ăn rồi đi, 2 là chạy lên bảo lộc ăn nhé bác.
trưa mai e đi rồi, qđ đi đèo Tà Pứa 1 lần cho biết .Thêm một vài ảnh đèo Tà pứa chụp hôm CN rồi. Đường đèo rộng, xe 2 chiều thoải mái, nhiều cua cùi chỏ liên tiếp, dốc cao, loang lổ ổ gà. Phía trên đèo đang sửa đường hơi bụi (phần đường làm xong rất đẹp)
View attachment 2207001View attachment 2207002View attachment 2207003
Hết 713 nhập vào QL20
View attachment 2207004
Cung đường mới này ngoài vườn trái cây ra thì có j nổi trội hơn so với cung đường cũ k bác 6?
Đi đường này chú ý:trưa mai e đi rồi, qđ đi đèo Tà Pứa 1 lần cho biết .
Cung đường mới này ngoài vườn trái cây ra thì có j nổi trội hơn so với cung đường cũ k bác 6?
Từ QL1 vào Long Khánh đi đường Xuân Lộc Long Khánh giới hạn 60 và 50km/h, đường tốt nhưng nhỏ, cẩn thận xe 2b
Cuối đường rẽ vào 766 (Đồng Nai) 713 (Bình Thuận) đường đẹp 80km/h, ngang các khu dân cư như Đức Tài, Võ Xu, Mê Pu 50km/h
Qua đèo Tà Pứa vào địa phận Lâm Đồng, đường đèo vẫn còn ổ gà, nhưng đoạn đường mé trên đèo vừa thảm nhựa xong rồi, chạy tốt.
Chỉ có vào thăm, mua ăn tại chổ sầu riêng, bơ, dâu các loại và cho f1 chụp ảnh sống ảo ở cầu treo Đa Ploa. Thế thôi.
Cùng đường này dài tương đương đi QL20, nhưng vắng xe nên chạy khỏe hơn, cũng như tiết kiệm được 1 vé cầu đường trạm Tân Phú.
Hi nghe vắng xe là khỏe hơn bao nhiêu rồi bác, bx e nghe bơ vs sầu riêng là đòi đi rồiĐi đường này chú ý:
Từ QL1 vào Long Khánh đi đường Xuân Lộc Long Khánh giới hạn 60 và 50km/h, đường tốt nhưng nhỏ, cẩn thận xe 2b
Cuối đường rẽ vào 766 (Đồng Nai) 713 (Bình Thuận) đường đẹp 80km/h, ngang các khu dân cư như Đức Tài, Võ Xu, Mê Pu 50km/h
Qua đèo Tà Pứa vào địa phận Lâm Đồng, đường đèo vẫn còn ổ gà, nhưng đoạn đường mé trên đèo vừa thảm nhựa xong rồi, chạy tốt.
Chỉ có vào thăm, mua ăn tại chổ sầu riêng, bơ, dâu các loại và cho f1 chụp ảnh sống ảo ở cầu treo Đa Ploa. Thế thôi.
Cùng đường này dài tương đương đi QL20, nhưng vắng xe nên chạy khỏe hơn, cũng như tiết kiệm được 1 vé cầu đường trạm Tân Phú.
Tks bác đã hỗ trợ. Chúc bác cuối tuần vui vẻ nhé.
Đi và trải nghiệm đi bác.
Em xuôi từ BL về LK 2 tuần trước. Đường sedan đi vô tư. Bác @Sixsence đã mô tả rất chi tiết và chính xác 100%.
Em xuôi từ BL về LK 2 tuần trước. Đường sedan đi vô tư. Bác @Sixsence đã mô tả rất chi tiết và chính xác 100%.
Vk ck e xuất phát từ Long Thành lúc 1h30, đi đúng cung đường bác 6 hướng dẫn, ai dè đi ngang nhà cũ ngày xưa khúc xuân thọ ^^.
Hnay xuất phát hơi trễ nhưng được cái đường vắng tanh, chạy thoải mái, không còn cảnh hết bò rồi tới né mấy anh Sơn lé vượt ẩu đoạn QL20 địa phận Đn ^^
Lên tới đèo tầm 3h30 trời lâm râm mưa nhẹ nhưng lên đèo thì tạnh, đèo Tà Pứa ngắn , cua gắt đường xấu ngay đoạn cua, có 1 cái ổ voi ngay khúc cua tay áo, e lo nhìn cảnh k để ý suýt nữa thì sụp xuống là xác định dính bụng xe khỏi lên luôn . Đèo chỉ tầm vài km, qua đèo đường trải nhựa rất đẹp , còn 1 khúc khoảng 3 4km đang trải nốt, chắc qua tháng bác nào đi là xong.
Đèo Bảo Lộc thì đường nhựa đẹp hết rồi, hnay may mắn k dính xe bò lên dốc nên qua đèo nhẹ nhàng, lên tới Lâm Đồng thì sụp tối, k có đèn đường tối như mực + xe ngược chiều pha đèn rồi vượt ẩu, e suýt dính phát khi vượt gặp xe ngược chiều k đèn đóm j hết nháy pha mới thấy nó lù lù may mà tấp vô kịp , hú hồn luôn. Chạy 30km mà thần kinh căng như dây đàn, khuyến cáo các bác nên vượt đèo sớm đừng đi giờ như e cực kì nguy hiểm, chỉ sợ có ai băng qua đường là xác điinh
Tới trạm thu phí cao tốc thì e thực sự k hiểu, 30k mua vé chạy tầm 1km rẽ trái vào Đà Lạt??? Tại sao lại đặt trạm vị trí đó vậy các bác
E chơi hết ngày mai sáng cn ăn sáng xong túc tắc về, vẫn theo đường cũ vì muốn mua ít bơ vs sầu riêng làm quà, nhờ các bác tư vấn nên mua đoạn nào và giá cả trái cây mùa này giúp e nhé.
Cuối cùng cám ơn bác 6 cùng các bác đã hướng dẫn nhiệt tình
Hnay xuất phát hơi trễ nhưng được cái đường vắng tanh, chạy thoải mái, không còn cảnh hết bò rồi tới né mấy anh Sơn lé vượt ẩu đoạn QL20 địa phận Đn ^^
Lên tới đèo tầm 3h30 trời lâm râm mưa nhẹ nhưng lên đèo thì tạnh, đèo Tà Pứa ngắn , cua gắt đường xấu ngay đoạn cua, có 1 cái ổ voi ngay khúc cua tay áo, e lo nhìn cảnh k để ý suýt nữa thì sụp xuống là xác định dính bụng xe khỏi lên luôn . Đèo chỉ tầm vài km, qua đèo đường trải nhựa rất đẹp , còn 1 khúc khoảng 3 4km đang trải nốt, chắc qua tháng bác nào đi là xong.
Đèo Bảo Lộc thì đường nhựa đẹp hết rồi, hnay may mắn k dính xe bò lên dốc nên qua đèo nhẹ nhàng, lên tới Lâm Đồng thì sụp tối, k có đèn đường tối như mực + xe ngược chiều pha đèn rồi vượt ẩu, e suýt dính phát khi vượt gặp xe ngược chiều k đèn đóm j hết nháy pha mới thấy nó lù lù may mà tấp vô kịp , hú hồn luôn. Chạy 30km mà thần kinh căng như dây đàn, khuyến cáo các bác nên vượt đèo sớm đừng đi giờ như e cực kì nguy hiểm, chỉ sợ có ai băng qua đường là xác điinh
Tới trạm thu phí cao tốc thì e thực sự k hiểu, 30k mua vé chạy tầm 1km rẽ trái vào Đà Lạt??? Tại sao lại đặt trạm vị trí đó vậy các bác
E chơi hết ngày mai sáng cn ăn sáng xong túc tắc về, vẫn theo đường cũ vì muốn mua ít bơ vs sầu riêng làm quà, nhờ các bác tư vấn nên mua đoạn nào và giá cả trái cây mùa này giúp e nhé.
Cuối cùng cám ơn bác 6 cùng các bác đã hướng dẫn nhiệt tình
Attachments
-
2,7 MB Đọc: 18
-
695,7 KB Đọc: 18
-
963,8 KB Đọc: 20
-
725,6 KB Đọc: 15
-
825,1 KB Đọc: 15
-
915,4 KB Đọc: 19
-
802,9 KB Đọc: 15
Mod cho xin tiền bản quyền cái ảnh 1 ly cafe
Bác @namtran85 , vừa về qua trạm thu phí Liên Đầm (Di linh) dọc QL bên phải có rất nhiều quầy SR giá khoảng 70k/kg tùy loại có rẻ hơn, vào TP Bảo lộc vừa qua ngã 3 cơm niêu Thuận Thành có tiệm và sạp bơ mà các bác oser khen rẻ, rẽ 713 khu gần cầu treo Đạ Ploa có nhiều sạp SR bơ dâu mà bác cứ yêu cầu người bán dẫn vào vườn giá ri6 khoảng 60k/kg tùy loại địa phương còn rẻ hơn nhiều.
Hi tks bác nhé, chắc sẽ về ngang đoạn cầu treo mua luôn bác ^^Mod cho xin tiền bản quyền cái ảnh 1 ly cafe
Bác @namtran85 , vừa về qua trạm thu phí Liên Đầm (Di linh) dọc QL bên phải có rất nhiều quầy SR giá khoảng 70k/kg tùy loại có rẻ hơn, vào TP Bảo lộc vừa qua ngã 3 cơm niêu Thuận Thành có tiệm và sạp bơ mà các bác oser khen rẻ, rẽ 713 khu gần cầu treo Đạ Ploa có nhiều sạp SR bơ dâu mà bác cứ yêu cầu người bán dẫn vào vườn giá ri6 khoảng 60k/kg tùy loại địa phương còn rẻ hơn nhiều.
hnay ĐL không đông lắm, khie hậu 11h trưa vẫn mát, loanh quanh HTL chụp hình thoải mái ^^
Hồ Tuyền lâm có cái thú là chèo kayak, càng sớm cảnh hồ còn sương mù sẽ càng đẹp hơn.Hi tks bác nhé, chắc sẽ về ngang đoạn cầu treo mua luôn bác ^^
hnay ĐL không đông lắm, khie hậu 11h trưa vẫn mát, loanh quanh HTL chụp hình thoải mái ^^