Trước Tết em bị ngay hướng cần Thơ lên SG, XXX đứng ngay trạm thu phí bắn ngược ngay lúc các bác vừa đến bảng báo 20km/h. Đang cho phép 60km/h vừa qua khỏi chiếc cầu nhỏ là thấy ngay cái biển, phía sau có thêm vài xe .....đạp chúi đầu mà vẫn dính 44/20. lúc đó đã hơn 23h00 khuya.Bangonnen nói:xxx Cần Thơ ra bắn tốc độ ngay dốc cầu đổ xuống chưa các bác ui?
Em không hiểu nổi mấy thằng xx đó trong đầu nghĩ gì mà vác súng bắn ở trạm thu phí 20km/h khi người ta vừa xuống dốc cầu. Nói thằng ra là 1 lũ không có nhân tính.duyenhb nói:Trước Tết em bị ngay hướng cần Thơ lên SG, XXX đứng ngay trạm thu phí bắn ngược ngay lúc các bác vừa đến bảng báo 20km/h. Đang cho phép 60km/h vừa qua khỏi chiếc cầu nhỏ là thấy ngay cái biển, phía sau có thêm vài xe .....đạp chúi đầu mà vẫn dính 44/20. lúc đó đã hơn 23h00 khuya.Bangonnen nói:xxx Cần Thơ ra bắn tốc độ ngay dốc cầu đổ xuống chưa các bác ui?
Nhiều lần em cảnh giác và cố gắng lắm là cũng chỉ được 35, may mà chưa bị lần nào.
Nhờ mấy bác cảnh giác tui cũng chưa bị nhưng không hiểu làm cách nào để về 20km/h ở ngay tram thu phí này .. không hiểu anh Chánh có chạy thử chưa ... đã vậy còn bắn tốc độ thì potay ...Jangnhut nói:Em không hiểu nổi mấy thằng xx đó trong đầu nghĩ gì mà vác súng bắn ở trạm thu phí 20km/h khi người ta vừa xuống dốc cầu. Nói thằng ra là 1 lũ không có nhân tính.duyenhb nói:Trước Tết em bị ngay hướng cần Thơ lên SG, XXX đứng ngay trạm thu phí bắn ngược ngay lúc các bác vừa đến bảng báo 20km/h. Đang cho phép 60km/h vừa qua khỏi chiếc cầu nhỏ là thấy ngay cái biển, phía sau có thêm vài xe .....đạp chúi đầu mà vẫn dính 44/20. lúc đó đã hơn 23h00 khuya.Bangonnen nói:xxx Cần Thơ ra bắn tốc độ ngay dốc cầu đổ xuống chưa các bác ui?
Nhiều lần em cảnh giác và cố gắng lắm là cũng chỉ được 35, may mà chưa bị lần nào.
từ miệt dưới lên mà kẹt ngay đường tránh Vĩnh Loing thì cứ xỉa phà Đình Khao lên QL 57 Chợ Lách mà dìa cầu Rạch Miễu - dù có chờ chút cũng phẻ hơn
phải canh giờ canh ngày mà đi chứ cả tỉ người cùng xuất phát theo "giờ lành ngày tốt hạp tuổi đầu năm" thì kẹt phải rùi
sắp tới lại ùn ùn chen lấn vía bà Châu Đốc
tui từ Mỹ Thuận xuất phát 9am bữa M5 lên HCMC thấy như ngày thường, còn phẻ hơn vì quý ngài anh hùng núp cũng tranh thủ nghỉ bớt dành sức cho các "ngày lành"
phải canh giờ canh ngày mà đi chứ cả tỉ người cùng xuất phát theo "giờ lành ngày tốt hạp tuổi đầu năm" thì kẹt phải rùi
sắp tới lại ùn ùn chen lấn vía bà Châu Đốc
tui từ Mỹ Thuận xuất phát 9am bữa M5 lên HCMC thấy như ngày thường, còn phẻ hơn vì quý ngài anh hùng núp cũng tranh thủ nghỉ bớt dành sức cho các "ngày lành"
ngay Sa-đéc có cái phà Miễu Trắng 60 tấn xe hơi vô tư (phà 2 đầu khỏi cần de) vượt sông Tiền lên QL 30 (đoạn sông Tiền chỗ này là khúc giữa cầu Mỹ thuận - phà Cao lãnh) nhưng phải mua phí cầu đường bên bờ Đồng tháp
lên bờ QL 30 rùi quẹo dìa An Thới Trung QL 1A
lên bờ QL 30 rùi quẹo dìa An Thới Trung QL 1A