Thảo Luận Chung Tình hình phà Vàm Cống?

Hạng B2
3/8/11
477
12
16
Cần Thơ
pà vàm cống ko kẹt mới lạ, giờ cao điểm hoạt đọng 4 chiếc cùng lúc,nhưng cập bến chỉ có 2 chiếc thui.còn 2 chiếc phải đứng chờ kế bên. khi nào chiếc kia đi thì chiếc kế bên mới đc vào bến, vậy thành ra 4 chiếc hoạt động cùng lúc nhưng vẫn kẹt là do đây,
- Nảy đi ngang pha phà lúc 12h. Tình vẫn còn kẹt nhưng ko nhiều.
 
Hạng D
19/10/06
2.213
13.308
113
Tình hình phà Vàm Cống mùng 5 Tết, sáng em đi từ Sài Gòn đến bến phà khỏang 7h00 không kẹt, chiều em từ Rạch Giá quay lại khỏang 4h00 kẹt khỏang 30 phút. Hình như họat động cả 4 chiếc thì phải.
Bác nào đi RG đi phà Vàm Cống em nghĩ vẫn nhanh hơn đi đg Cần Thơ.
 
Hạng D
19/10/06
2.213
13.308
113
anhai555 nói:
Vậy muốn đi bến 2 thì tìm có dễ không các bác, hay phải đợi CSGT điều tiết?

Dạ, em không rành bến 2 nên cứ sắp hàng xuống bến chính. Bác nào rành phà VC tư vấn giúp.
 
Hạng F
11/1/10
6.129
64.843
113
dstuyen nói:
anhai555 nói:
Vậy muốn đi bến 2 thì tìm có dễ không các bác, hay phải đợi CSGT điều tiết?

Dạ, em không rành bến 2 nên cứ sắp hàng xuống bến chính. Bác nào rành phà VC tư vấn giúp.
Chắc bác ấy nói phà An Hòa. Phà này nằm gần chợ Long xuyên, tuy nhiên qua phà phải đi thêm phà Cao lãnh nữa. Hôm mồng 6 em từ Hà tiên về ngang VC thấy xếp hàng hơi dài nên chạy luôn Cần thơ, ai dè kẹt cầu Mỹ Thuận hết mấy giờ. Thằng bạn alo biểu đi Vĩnh long qua phà Đình khao để về cầu Rạch miễu mà làm biếng, cứ nghĩ là kẹt cầu thì chút ít thôi, ai dè đến hơn 10km. Xuất phát từ HT lúc 6h, ghé ngã 3 Tám ngàn ăn sáng cà fe gần 1 tiếng, ghé Cần thơ ăn trưa 90p, ghé cà phê võng ngã 3 đường vào Vĩnh long 30p, về đến Ngã tư 4 xã là 21h00. Chuyến đi kỷ lục.
Đường từ Tri tôn về LX có đoạn dồi như cưỡi ngựa. Đường thì nhỏ mà xe máy nhiều, bấm kèn muốn mòn ngón cái luôn.
Vào cao tốc SG-TL thì hình như có xe mồi, 1 chiếc tải cứ ủn ỉn 80km/h trong lane 100, ai xin cũng ko cho. Vài km sau thì thấy xxx bắt xe. Trên cao tốc chắc chỉ phạt được lỗi quá tốc độ.
Kẹt xe cũng có cái hay, được ghé CT làm cái lẫu mắm Dạ lý (mắc 1 chút nhưng rất là ngon) và lần đầu được dừng xe trên cầu Mỹ Thuận để chụp hình, F1 nhà em còn make water xuống sông. Tôi yêu kẹt xe! Tôi yêu Việt Nam!