kq confirmed
Hạng C
9/9/05
531
4.916
93
Theo bác khoant thì Kontum đi Quảng Ngãi theo QL24 qua TT Sơn Đông & Đi Lăng, đường bê tông, ổn. Đoạn từ Măng Đen về Ngã 3 Thạch Trụ, QL1A (cũng QL24) không biết thế nào có ổn như đoạn từ Komtum đi Măng Đen không..mong tin tiếp của AEOS.

Mình đi hôm qua, không nhớ có qua Sơn Đông và Đi Lăng :p Đại khái là Ban Mê Thuột lên Pleiku, rồi lên Kon Tum, qua Măng Đen, theo QL 24 và đèo Violak xuống Quảng Ngãi đoạn Ba Tơ, tới ngã ba Thạch Trụ ra QL1.

Đoạn Kontum tới Măng Đen rất ổn, từ Măng Đen chạy khoảng 50km nữa mới ra tới QL24, gg map nói nó là TL gì đó quên mất rồi vì lo nhìn đường chứ không đeo kính lên đọc chữ kịp, đoạn này đường rất nhỏ chỉ đủ một xe đi, hai bên lề đường khoảng 0.5m nên có xe ngược chiều thì cả hai phải đi hai hàng mới tránh nhau được, rất nhiều đoạn đường kiểu như bị tróc lớp thảm nhựa, chỉ còn lớp nền đường nham nhở, đá dăm nhưng không có ổ gà, và cực kỳ nhiều cua, không hề thấy xe hơi đi xuống, xe gắn máy của dân địa phương và xe từ hướng QN lên thì nhiều, tốc độ từ 20-40km/g (mình tài yếu, nhưng khó lòng mà đi nhanh hơn nếu muốn nương vỏ và kiểm soát tay lái tốt), từ Măng Đen mình đi khoảng hơn 2 tiếng mới tới được đèo Vilolak, đèo đường cũng vậy, thường gặp những đoạn đường rất tốt xen lẫn đoạn xấu, mấy chỗ xấu từ vài chục đến chừng 100m. Đèo Violak nên đi ban ngày khi trời tốt, nghe nói đường này hay có sương mù, nếu bị sương mù hay trời mưa thì khá nguy hiểm do đường nhỏ, mép đường không có lan can thép chắn mà chỉ mấy cái cọc tiêu xi măng, máng vô một cái là go to hell chắc luôn.

Chân đèo Violak qua Ba Tơ, Thạch Trụ đường cũng vậy, mình chỉ dám chạy tối đa 50 cũng do đường kiểu đá dăm, sợ cần thắng gấp xe không có đường để bám, xe máy dân địa phương khá nhiều, do đi vào mùng 2 tết nên xe khách và xe tải cũng ít, sợ các bác đi về mấy ngày sau lực lượng này ra đường đông thì lại có thêm mối phải lo.

Tóm tắt, Kon Tum về Quảng Ngãi theo QL 24 đi được, xe nào tay lái trợ lực yếu/ít thì qua đoạn này chuột sẽ nổi cục, ai mà gây sự đấm phát chết ngay. Bác nào chạy hướng ngược lại thì toàn leo dốc suốt cả ngày, hơi mệt đó.
 
Hạng D
18/7/04
1.327
2.706
113
Sài Gòn
Mình đi hôm qua, không nhớ có qua Sơn Đông và Đi Lăng :p Đại khái là Ban Mê Thuột lên Pleiku, rồi lên Kon Tum, qua Măng Đen, theo QL 24 và đèo Violak xuống Quảng Ngãi đoạn Ba Tơ, tới ngã ba Thạch Trụ ra QL1.

Đoạn Kontum tới Măng Đen rất ổn, từ Măng Đen chạy khoảng 50km nữa mới ra tới QL24, gg map nói nó là TL gì đó quên mất rồi vì lo nhìn đường chứ không đeo kính lên đọc chữ kịp, đoạn này đường rất nhỏ chỉ đủ một xe đi, hai bên lề đường khoảng 0.5m nên có xe ngược chiều thì cả hai phải đi hai hàng mới tránh nhau được, rất nhiều đoạn đường kiểu như bị tróc lớp thảm nhựa, chỉ còn lớp nền đường nham nhở, đá dăm nhưng không có ổ gà, và cực kỳ nhiều cua, không hề thấy xe hơi đi xuống, xe gắn máy của dân địa phương và xe từ hướng QN lên thì nhiều, tốc độ từ 20-40km/g (mình tài yếu, nhưng khó lòng mà đi nhanh hơn nếu muốn nương vỏ và kiểm soát tay lái tốt), từ Măng Đen mình đi khoảng hơn 2 tiếng mới tới được đèo Vilolak, đèo đường cũng vậy, thường gặp những đoạn đường rất tốt xen lẫn đoạn xấu, mấy chỗ xấu từ vài chục đến chừng 100m. Đèo Violak nên đi ban ngày khi trời tốt, nghe nói đường này hay có sương mù, nếu bị sương mù hay trời mưa thì khá nguy hiểm do đường nhỏ, mép đường không có lan can thép chắn mà chỉ mấy cái cọc tiêu xi măng, máng vô một cái là go to hell chắc luôn.

Chân đèo Violak qua Ba Tơ, Thạch Trụ đường cũng vậy, mình chỉ dám chạy tối đa 50 cũng do đường kiểu đá dăm, sợ cần thắng gấp xe không có đường để bám, xe máy dân địa phương khá nhiều, do đi vào mùng 2 tết nên xe khách và xe tải cũng ít, sợ các bác đi về mấy ngày sau lực lượng này ra đường đông thì lại có thêm mối phải lo.

Tóm tắt, Kon Tum về Quảng Ngãi theo QL 24 đi được, xe nào tay lái trợ lực yếu/ít thì qua đoạn này chuột sẽ nổi cục, ai mà gây sự đấm phát chết ngay. Bác nào chạy hướng ngược lại thì toàn leo dốc suốt cả ngày, hơi mệt đó.
Chuẩn, em cũng mới đi về ngày mồng 1....
 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Cám ơn tường thuật rất chi tiết của bác kq.
Đoàn mình cũng vừa xong tour Tết, SG -> Ka độ (Đơn Dương, Lâm Đồng) -> Hoài Thanh Tây (Bình Định) -> KonTum -> Pleiku -> Ninh Hòa -> Nha Trang -> Cam Ranh -> Ka độ. Sáng sớm Mùng 4 đã theo QL24 từ Ngã 3 Thạch Trụ lên Kontum, qua đèo Violak và Măng Đen.
Bây giờ, ăn tối xong tiếp tục từ Đơn Dương xuất phát về SG, nghe tin báo QL20 từ đầu đèo Bảo lộc kẹt xe quá chừng....
 
Hạng B2
29/1/18
499
1.096
103
57
Nếu từ ngã tư xã Hiếu QL24-ĐT669 tiếp tục theo QL thì tới đèo Violak ra Ba Tơ, đoạn này đường nhỏ, khúc khuỷu lắm, mặt đường xấu, đi mệt. Còn đi thẳng ĐT669 thì ra tt Sơn Tây, tt Di Lăng, cảnh đẹp đường ổn hơn.