Chủ đề tương tự
Em mới đi hôm 18/06/2017 về nè bác. Đường thì tương đối thôi bác. Xe du lịch thì chạy vô tư. Có một số khúc đang sửa chữa, đường hơi xấu. Đi rón rén ôk. Đèo đốc rất nhiều. Hầu như toàn đèo dốc từ Bmt về tới Lâm Hà. Bác chú ý đi chậm thôi vì đèo cũng hẹp mà xe tải và xe khách khá nhiều chạy cũng hỗn lắm. Hành trình rón rén tầm 4 tiếng tới Đà Lạt mơ mộng
Theo em bác nên đi vào Gia Nghĩa rồi theo đường 28 chạy qua Di Linh là ok nhất. Đi đường ấy hơi xa chút nhưng đường rộng, đi khỏe hơn đường 27 nhiều.
thời gian có hơn nhiều ko bác? em cũng đang muốn thử đi QL27 xem thế nào và nhân tiện ghé hồ Lak chơi.Theo em bác nên đi vào Gia Nghĩa rồi theo đường 28 chạy qua Di Linh là ok nhất. Đi đường ấy hơi xa chút nhưng đường rộng, đi khỏe hơn đường 27 nhiều.
Đường thì xa hơn chút nhưng thời gian thì ngắn hơn vì đoạn đường "rừng" từ Gia Nghĩa sang Di Linh ngắn hơn đoạn từ Buôn Mê sang Đức Trọng. Nhưng nếu bác muốn trải nghiệm thì đi đường nào cũng ok. À, nếu đi đường 27 bác cẩn thận đừng dậm vạch nhé. Em bị xxx bùm chéo chỗ cánh đồng lúa đẹp đẹp á.
Về Gia Nghĩa rồi xuống Dilinh xong trở lên Dalat, đường khoảng 300km có xa quá không bác, trong khi đi QL27 về Đức trọng Dalat chỉ hơn 200km.Theo em bác nên đi vào Gia Nghĩa rồi theo đường 28 chạy qua Di Linh là ok nhất. Đi đường ấy hơi xa chút nhưng đường rộng, đi khỏe hơn đường 27 nhiều.
QL 28 đi thế nào bác cho em xin ít hình nhé. Cũng đang máu đi đường này lắm ạ.Di Ql28 di, khong that vong dau.