Sáng thì bác ghé đường Thi sách,chiều thì Hai bà trưng,em quên địa chỉ rồi.nguoikhonglo nói:trên đà lạt chỗ nào mình ăn bún bò huế và bún riêu ngon vậy bác?ngày xưa em hay ăn ở quán Công trên đường vào thung lung tình yêu nhưng bây giờ thấy không ngon như xưa nữa, k biết còn quán nào ngon k ạ.
Em nghe lỏm được chủ trương mồm của XXX Vũng Tàu/Đà Lạt là không xử phạt biển ngoại tỉnh đặc biệt là SG để thu hút du lịch nếu lỗi không quá nặng (khu vực loanh quanh nội thành). Hôm rồi bọn em chạy 100 trên cao tốc Liên Khương, ở giữa đường có một chốt, cuối cao tốc có cả một nhóm 4-5 áo vàng nhưng chỉ bắt xe tải không bắt cái xe con nào. Em nghĩ nếu bắn thì 100% xe chạy trên đoạn này dính chắc cú luôn, xe nào xe nấy phi ầm ầm kể cả mấy cái xe nhỏ xíu KM, Gentra X. Tuy nhiên cũng nên cẩn thận, dưng mà chạy 80 cây chuối ở đường này nó cứ làm sao ấy.
Chủ trương này có thật ko bác để em yên tâm chạy ko phải lo xxx?Trai_Lang_Thang nói:Em nghe lỏm được chủ trương mồm của XXX Vũng Tàu/Đà Lạt là không xử phạt biển ngoại tỉnh đặc biệt là SG để thu hút du lịch nếu lỗi không quá nặng (khu vực loanh quanh nội thành). Hôm rồi bọn em chạy 100 trên cao tốc Liên Khương, ở giữa đường có một chốt, cuối cao tốc có cả một nhóm 4-5 áo vàng nhưng chỉ bắt xe tải không bắt cái xe con nào. Em nghĩ nếu bắn thì 100% xe chạy trên đoạn này dính chắc cú luôn, xe nào xe nấy phi ầm ầm kể cả mấy cái xe nhỏ xíu KM, Gentra X. Tuy nhiên cũng nên cẩn thận, dưng mà chạy 80 cây chuối ở đường này nó cứ làm sao ấy.
@ Newboy: chân thành khuyên bác chạy đúng luật, cái này nếu có thật cũng không dám công khai đâu ạ.
- Bác đi đường TL767, 762 né đoạn Trảng Bom cho khỏe, đường vắng đẹp, em mới đi tuần rồi.
- Chỗ Định Quán đoạn có cái dốc giới hạn 50km/h thì bác lưu ý chạy đúng tốc độ, không vượt phải, cán vạch dù phía trước có chiếc công nông bò từ từ thì mình cố gắng theo nó, nóng mặt mà vượt nó là lên dốc có trạm liền
- 6g ở SG đi thì 10g30 là bác ở BL rồi, nên ghé vào thác Dambri chơi (cách 20km), đường đi uốn lượn đẹp, vào đó cảnh cũng đẹp, nhà hàng ăn cũng ngon và rẻ.
- Cao tốc thì em không biết nên cũng đạp lên 140, giờ mới biết là có bắn
- Chỗ Định Quán đoạn có cái dốc giới hạn 50km/h thì bác lưu ý chạy đúng tốc độ, không vượt phải, cán vạch dù phía trước có chiếc công nông bò từ từ thì mình cố gắng theo nó, nóng mặt mà vượt nó là lên dốc có trạm liền
- 6g ở SG đi thì 10g30 là bác ở BL rồi, nên ghé vào thác Dambri chơi (cách 20km), đường đi uốn lượn đẹp, vào đó cảnh cũng đẹp, nhà hàng ăn cũng ngon và rẻ.
- Cao tốc thì em không biết nên cũng đạp lên 140, giờ mới biết là có bắn

quán bác nói là bún bò Thiên Trang ngay đầu dốc Hồ Tùng Mậu, ở ĐL có quán Bún Công trên đường Phù Đổng THiên Vương nữa, hay bún bò Huế Loan trên đường Yersin, nhiều nhiều nữaNewboy nói:Bún bò Huế có cái quán ngay ngã 3 mà em quên mất tên đường rồi, em chỉ nhớ trên đường đó có cây xăng, ngay Hồ Xuân Hương...
dạ nhưng chỗ nào ngon hơn Công ạ tại vì ăn Công bây giờ em k thấy ngon như xưa nên muốn thay đổi thử.
cám ơn các bác đã nhắc về tình hình đường xá, chắc chạy cho đúng luật thôi vì đường DL cũng hẹp dân cư đông, có đoạn Liên Khương đẹp tí mà bị bắn tốc độ hơi uổng quá
cám ơn các bác đã nhắc về tình hình đường xá, chắc chạy cho đúng luật thôi vì đường DL cũng hẹp dân cư đông, có đoạn Liên Khương đẹp tí mà bị bắn tốc độ hơi uổng quá
ah cho em hỏi ở đà lạt có thác nào đẹp mà bậc thang xuống ít hoặc có thang máy/cáp treo xuống k vì gia đình em có người lớn tuổi bị bệnh tim nên k có đi bộ xuống sâu được.