Lúc 16g45 chiều nay, em đi đường 3/2 (ngã 4 LTKiệt) và gặp 1 bác Kia Pride mầu nâu bị chết máy ngay đèn xanh đỏ ( có lẽ dừng đèn đỏ rùi chết máy luôn). Từ xa thấy xe bác ấy mở đèn khẩn cấp, mặt nhìn ngơ ngác như đang cần sự giúp đỡ. Nhớ đến mình là tình nguyện viên S.O.S, thế là em đậu sau bác ấy, hạ kiếng và hỏi:
- Xe sao thế bác? Hết bình àh?
* Chẳng biết nữa? Không hiểu vì sao tự nhiên nó chết máy và không đề được.
- Thôi vậy thì em đẩy vào lề với bác nha.
* Cám ơn, cám ơn.......
Em chạy xe lên lề đường bên kia và quay lại đẩy. Bác chủ xe đánh vô lăng còn em đẩy <span style=""color: #ff0000;"">phọt...
</span>
Vào tới lề đường em gặp bác chủ xe và hỏi thăm tiếp:
- Bác có liên lạc bên sửa xe chưa?
* Mình vừa mới gọi xong. Chắc tụi nó tí nữa tới.
- Vậy thôi em đi nha bác. Happy new year!
Tuy em chẳng giúp gì được mấy cho bác chủ xe nhưng trong lòng cảm thấy rất vui vì đã chia sẻ được phần nào những khó khăn trên đường thiên lý, cho dù phải hay không phải là Oser.
Đang vui quá! xin mọi người cho em xin tràng pháo tay.