Sáng thứ 7 em đi đám hỏi thằng em, nhà cô dâu ở Bình Dương. Xe đi đàon cả xe 4 chỗ và 16. Trong TP thì không sao, nhưng vào địa phận BD thì phan làn 4 chô chạy ngoài 50km/h và 16 chỗ chạy trong 40km/h. Nhục 1 cái là do không biết nhà cô dâu ở đâu, xe 4 chỗ chú rể thì quay về lấy đồ, thế nên em phải chạy theo 2 xe 16, mà xe đó thì cứ đúng 40 làn trong còn em cũng phải rề rề đằng sau làn ngoài. Cứ vậy chạy làm em cứ 1 lúc lại xinhan lượn vào trong cho các Bác khác vượt xong lại lượn ra như đua tốc độ chậm vậy. chạy luôn làn trong theo 16 thì em hổng dám.
Chắc cũng nhiều người chửi em là khùng lắm( đường 50 mà cứ chạy 3 - 40, vào ra liên tục.