Hạng D
30/11/10
3.974
63.099
113
nếu không biết địa chỉ sao bác không kiếm chỗ nào rộng rãi thoáng mát ghé vào gọi điện hỏi, cung đường DL Bình Dương có rất nhiều chỗ dừng chân. Biết địa chỉ rồi bác chạy thẳng 1 lèo đến nơi thì khỏe hơn nhiều, cần gì bám đuôi theo đoàn, vừa chậm lại gây tắc đường??!!
 
Hạng F
26/10/07
8.438
742
113
49
SG
QL13 thì xe du lịch lane ngoài cũng bên trái, xe khách lane giữa và tốc độ cũng khác nhau.

Xe nào cũng dán chữ 'song hỉ' thì xxx không phạt đâu.

Nếu xe quay phim là 16 chỗ cũng cũng du di để tạt vào, tạt ra hoặc lên đầu, xuống dưới để quay phim chứ.
 
Hạng B2
9/5/11
158
155
43
LÁI THIÊU - BÌNH DƯƠNG
Quốc lộ 13 đi Bình Dương xe ôtô con chỉ chạy được làn trong cùng sát con lươn và tốc độ tối đa là 50Km/h bắt đầu từ cầu Vĩnh Bình (Cổng chào tỉnh Bình Dương) cho đến hết ngã tư Sở Sao, không chạy làn ngoài được, các bác chú ý!
 
Hạng B2
21/9/11
263
107
43
gặp em là mạnh ai nấy chạy. có gì alo thôi
 
Hạng B2
28/10/11
310
91
28
SG-CG
còn cách nào nửa đâu...chỉ xử lý như bác chủ thớt thôi.Ai nói gì nói bác cứ làm đúng luật...riêng e,móc sợi cáo vô đích xe 16c cho nó kéo,bật đèn ưu tiên,ngồi trên xe nhịp giò..hehe
 
Hạng D
25/8/06
1.341
391
83
cpkhanhhung nói:
solopidi nói:
tại không xem biển báo thôi chứ 4B được chạy 2 làn mà
Nếu là QL 13 thì 4c chạy 1 làn thôi.
Chính xác, nhảy vô lane trong gặp mấy ảnh là ...tèo liền:D
 
Hạng F
26/10/07
8.438
742
113
49
SG
Chạy xe mà không thấy biển báo thì thật là tốn tiền, mà biển báo thì mỗi nơi một kiểu.

Trong trường hợp này là ví dụ đang đi Xa lộ HN thì có 3 lane thì xe du lịch chạy được 2 lane, quẹo qua QL13 địa phận TPHCM thì 2 lane (du lịch 1 lane thì không nói), qua địa phận Bình Dương thì có 3 lane nhưng du lịch chỉ có 1 lane thôi.
 
Hạng C
13/10/09
670
317
63
solopidi nói:
tại không xem biển báo thôi chứ 4B được chạy 2 làn mà

Bác ơi, em cẩn thận lắm, không có chuyện không nhìn biển báo đâu. Bác chạy 2 làn đi rồi biết.

Khổ nỗi em biết sdt mỗi thằng chú rể, nó lại bảo em a theo 16 chỗ trước đi. Xe thì đi đám hỏi nên không xe nào dán chữ song hỷ. Tuần sau đám cưới nó rồi, biết nhà rồi nên nếu có đi thì ra tới đó em vọt trước. Lưu thông ở nhà mình khổ thật, mỗi nơi 1 kiểu.