Hạng D
22/2/10
1.807
125
63
Hòn Ngọc Viễn Đông
Nếu đã lỡ dính vào trường hợp cụ chủ thì:
1: cảm thấy không chạy được thì xi-nhan từ từ tấp vào lề, bật hazard và chờ tạnh mưa đi.
2. Nếu cảm thấy chay được thì xi nhan tấp vào lane giữa (nếu có 3 lane) và chạy từ từ,
Còn đường 2 lane thì cứ bò chậm chậm, bật đen pha.
3. Sau khi về, kiểm tra và thay chổi gạt gấp.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
169.989
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
cuc cu nói:
Xài CLEARVIEW đi bác. Tốn có 50K hà. Xe e chạy cao tốc Trung Lương 80 -100 mà mưa lớn khỏi gạt nước luôn. Nhưng mưa nhỏ thì thỉnh thoảng phải gạt một cái.
Từ khi xài C.V mà mưa lớn thì lái xe rất thích.
Chác kính xe bác lâu quá không VS bảo dưỡng đánh bóng.
Muốn xài clearview cũng cần lau chùi sạch trước bộ kính... em cũng có xài và chấp nhận sản phẩm này.
Chắc ăn nhất là ghé bác ruaxedidong (thegioiauto) phủ nano kính là ok.
Em đã từng bị như bác chủ. Cẩn thận thì chớp hazard chạy chậm và từ từ kiếm chỗ tấp vô tạm chờ ngớt mưa mới đảm bảo an toàn.
Phủ nano kính xong thì đảm bảo không bị tình trạng đó.
 
Hạng B2
3/10/10
115
2
0
38
quachbachlong nói:
hdtoan nói:
Mờ mịt giống như clip này ko bác?
em xem tình huống này mà không hiểu lắm.Mưa thì không phải quá to nhưng sao xe bác này cứ bị tát nước hoài, clip quay qua bên bác tài thì cũng chả thấy xe chạy ngược chiều đâu mà sao nước cứ bắn xối xả lên, hay do xe bác tự bác xe bác???
Tình huống này là do nước đọng bên mép đường, khi bánh xe chạy đến chỗ nước đọng thì nước sẽ bắn lên, đồng thời xe cũng tiến về phía trước nên toàn bộ số nước bị bắn lên đó đập vào hết vào kính lái :confused:. Cái này chạy QL51 lúc mưa thì gặp thường xuyên do nước đọng sát con lươn, do đó em chạy trời mưa toàn vô lane giữa chạy cho chắc :mad:
 
Hạng B2
3/2/12
395
3
0
113
gặp tình huống như bác chủ em nghĩ bật hết tất cả đèn + hazard, không nên thắng gấp mà giảm tốc bò chậm chậm vào lề chờ mưa tạnh
 
Hạng D
5/4/10
1.565
14
38
em giúp bác chủ thêm 1 giải pháp nữa nè: về kiếm tiền đổi con xe cỏ (theo như bác chủ nói) thành con siêu xe đi bác :D