Từ BD (TDM) bác qua cầu Phú Cường, theo tỉnh lộ 8 tới cầu vượt Củ Chi, rồi chạy thẳng theo TL823 là đến Đức Hòa, vậy là tiện và ngắn nhất đó. Đường tốt, chỉ chú ý về tốc độ và đừng cán vạch liền trên TL8 (khu vực CC) là OK.Rungxanh nói:Các bác cho em hỏi, nếu từ BDương sang TT Đức Hòa thì đi đường nào ah.
EM dò trên GPS thì thấy địa danh Dức Hòa Hạ không biết là nó phải ko ah.
Thanks các bác.
Last edited by a moderator:
XaGan nói:Từ BD (TDM) bác qua cầu Phú Cường, theo tỉnh lộ 8 tới cầu vượt Củ Chi, rồi chạy thẳng theo TL823 là đến Đức Hòa, vậy là tiện và ngắn nhất đó. Đường tốt, chỉ chú ý về tốc độ và đừng cán vạch liền trên TL8 (khu vực CC) là OK.Rungxanh nói:Các bác cho em hỏi, nếu từ BDương sang TT Đức Hòa thì đi đường nào ah.
EM dò trên GPS thì thấy địa danh Dức Hòa Hạ không biết là nó phải ko ah.
Thanks các bác.
TT Đức Hòa là ở Đức Hòa Hạ hả bác.
EM cũng biết tuyến đó mà chưa đi bao giờ, chắc phải làm thử 1 chuyến.
Cám ơn bác nhiều.
bác Xagan chi chưa chi tiết lắm . Từ cầu Phú Cường bác chạy thẳng theo TL8 về phía CC, tới cầu vượt CC bác chạy thẳng luôn, qua khỏi cầu Thầy Cai là hết địa phận CC. Đi tiếp bác sẽ về TT Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa), nhưng chưa tới Hậu Nghĩa vừa qua đèn xanh đỏ 200m bác rẽ trái theo con đường mới mở, đến một ngã tư nữa bác lại rẽ trái. Đến một vòng xoay có bốn ngã (chổ này gọi là ngã ba Hòa Khánh), đi thẳng là vào đường N2 Thạnh Hóa, rẽ trái là về Đức Hòa, ra ngay công viên Võ Văn Tần của Đức Hòa.Rungxanh nói:XaGan nói:Từ BD (TDM) bác qua cầu Phú Cường, theo tỉnh lộ 8 tới cầu vượt Củ Chi, rồi chạy thẳng theo TL823 là đến Đức Hòa, vậy là tiện và ngắn nhất đó. Đường tốt, chỉ chú ý về tốc độ và đừng cán vạch liền trên TL8 (khu vực CC) là OK.Rungxanh nói:Các bác cho em hỏi, nếu từ BDương sang TT Đức Hòa thì đi đường nào ah.
EM dò trên GPS thì thấy địa danh Dức Hòa Hạ không biết là nó phải ko ah.
Thanks các bác.
TT Đức Hòa là ở Đức Hòa Hạ hả bác.
EM cũng biết tuyến đó mà chưa đi bao giờ, chắc phải làm thử 1 chuyến.
Cám ơn bác nhiều.
Vừa qua cầu Thầy Cai con đường có đặc điểm là vạch tim đường sơn màu vàng, nét liền đơn, bác chạy cẩn thận xxx.
Last edited by a moderator:
Em có người bạn có cái xưởng ngây Đức Hòa. Nó cứ than với em là phải rửa xe tháng và nó tặng em bài thơ này!
Đường đi nắng bụi mưa sìn
Ai đi đến đó là nản đến già!
Đường đi nắng bụi mưa sìn
Ai đi đến đó là nản đến già!
Đường Bà Hom mình đi hàng ngày vì xưởng mình ở Đất mới, các bác khi đi tới ngà tư An dương vương / bà hom ( Chiều Bà hom quẹo phải qua ADV) chú ý đừng cố quẹo khi đã đèn vàng, rất hay có 2 anh áo vàng đứng nép vào sát tường bên góc ADV canh bác nào quẹo ráng qua, cán vạch, không bật signal là xong.
Đọan nầy có 1 chuyện rất lạ : các xe búyt đi theo chiều từ Phú lâm đến QL1A chạy rất rề rà, nhiều khi phải theo sau 2,3 chiếc cắn đuôi nhau đến tận QL1A. Nhá đèn thì đôi khí bác tài ra hiệu cứ qua, nhưng vừa qua vừa lấm lét vì vạch kẻ liền.
Các bác đi đường nầy từ Long An về Bà Hom hết sức cẩn thận những người chở thuốc lá lậu bằng gắn máy, nó chạy bất kể trái phải, lạng lách phóng nhanh khủng khiếp cho đến đường Nguyễn văn Luông hoặc Hồng Bàng. Mình đã bị nó quẹt 1 đường bên hông xe.
Đọan nầy có 1 chuyện rất lạ : các xe búyt đi theo chiều từ Phú lâm đến QL1A chạy rất rề rà, nhiều khi phải theo sau 2,3 chiếc cắn đuôi nhau đến tận QL1A. Nhá đèn thì đôi khí bác tài ra hiệu cứ qua, nhưng vừa qua vừa lấm lét vì vạch kẻ liền.
Các bác đi đường nầy từ Long An về Bà Hom hết sức cẩn thận những người chở thuốc lá lậu bằng gắn máy, nó chạy bất kể trái phải, lạng lách phóng nhanh khủng khiếp cho đến đường Nguyễn văn Luông hoặc Hồng Bàng. Mình đã bị nó quẹt 1 đường bên hông xe.
Last edited by a moderator:
Đường TL 10 em phải đi thường xuyên.Mỗi lần đi là phải mở nhạc lớn một tí chứ không thì em lại chửi thề quen mồm mất.
Tình hình là đã 1 năm nhưng đường vẫn bụi mù như hình bác chủ post năm 2010 và đặc sản là Ốc bưu vàng trạm Phú Lâm rất mẫn cán ạ