Bác đi gần hết khu dân cư (trước khi đến chiếc cầu-hướng từ ngã Ba Vũng Tàu về Lonh Thành) là có đèn xanh đỏ, bác rẽ trái là ra tỉnh lộ 769 ).cpkhanhhung nói:Từ QL51 rẽ trái vào 769 có gì để nhận diện ko? Trước giờ em chỉ đi chiều ngược lại nên ko biết ngã rẽ. Xin các bác giúp cho.
Em đi vừa về đây. Em cũng ở Q-7. Đường đi tốt. Bác đi ra Phà cát Lái, qua phà bác đi theo tỉnh lộ 25B thì tốt hơn là theo TL 769 (đoạn từ phà Cát Lái vì đoạn này TL 769 hơi xấu). Bác chạy ra đến QL51 rẽ trái về đến ngã tư đèn xanh đỏ giao với TL 769, Bác rẽ phải là ra TL 769. Bác cứ thông dông chạy đều theo đúng tốc độ ra đến Dầu Giây luôn.sgv nói:Đường này còn tốt không các bác. Nếu từ quận 7 mà đi ngã phà cát lái thi né được kẹt xe ờ Trảng bom, Suối tiên...
Các bác ơi ! Không ai đi đường này à.
Đường vắng, cẩn thận chú ý xe 2B tạc trái và trẻ em thôi.
Chúc Bác Chủ vu vi vui vẻ
Do không biết đường nên lần đầu em đi như vầy: SG - Long Thành ( chạy chậm) - cây xăng bên phải, tấp vô tiệm hủ tíu cạnh cây xăng, xơi hủ tíu và bà cả qua chợ LT mua lương thực, chủ tiệm hủ tíu chỉ chạy thẳng gặp trụ đèn tín hiệu( nhưng chỉ chớp đèn vàng) quẹo trái, thẳng quài ra Dầu Dây.cpkhanhhung nói:Từ QL51 rẽ trái vào 769 có gì để nhận diện ko? Trước giờ em chỉ đi chiều ngược lại nên ko biết ngã rẽ. Xin các bác giúp cho.
Bác đi phải ghé tiệm hủ tíu mới biết chổ quẹo


gần ra tới Dầu Dây đường nát lắm...
đi sedan hơi đuối còn phía trong Long Thành vẫn ngon
em đi chưa thấy bắn tốc độ lần nào hết nên đi đều ga 60-80
đi sedan hơi đuối còn phía trong Long Thành vẫn ngon
em đi chưa thấy bắn tốc độ lần nào hết nên đi đều ga 60-80
Chính xác thì tên cúng cơm của nó đường Hai Bà Trưng. Bác đi trên đường 51 từ hướng TPHCM đi VT, qua chỗ mũi tàu vào KDC mà hay bắn tốc độ, gặp đường Hai Bà Trưng thì rẽ trái vào, xong chạy thẳng qua ngã tư ql 51 nhánh bên kia luôn thì sẽ tới tỉnh lộ 769. Em mới đi tuần trước, đường khá ổn, nhưng nhớ đi theo tỉnh lộ 769 ra ngã 4 dầu dây luôn nhé, đừng đi theo anh google vì đoạn từ Bình Sơn đi Xuân Đường để ra QL56 đường đang làm rất xấu. [>
][>
][>
]
scrlinh nói:Do không biết đường nên lần đầu em đi như vầy: SG - Long Thành ( chạy chậm) - cây xăng bên phải, tấp vô tiệm hủ tíu cạnh cây xăng, xơi hủ tíu và bà cả qua chợ LT mua lương thực, chủ tiệm hủ tíu chỉ chạy thẳng gặp trụ đèn tín hiệu( nhưng chỉ chớp đèn vàng) quẹo trái, thẳng quài ra Dầu Dây.cpkhanhhung nói:Từ QL51 rẽ trái vào 769 có gì để nhận diện ko? Trước giờ em chỉ đi chiều ngược lại nên ko biết ngã rẽ. Xin các bác giúp cho.
Bác đi phải ghé tiệm hủ tíu mới biết chổ quẹo
.![]()
1995 trở về trước ngay Long Thành có cái tiệm Hủ Tíu tên ĐỜI thì phải rất đông xe hơi ghé vô : có ông lão tóc bạc (hổng biết chủ tiệm hay ba của chủ tiệm) luôn dúi cho bác tài xe khách gói Jet khi chở khách vô - lúc đó QL 51 vẫn chỉ có một đường 2 chiều ngang Long Thành còn cái dốc 47 thì vẫn "trời ơi" lúc nắng : xe yếu phải bò số 2 như lên đèo - "mẹ ơi" khi trời mưa trơn trợt từ Cấp về đổ dốc này vừa cua trái - mặt đường loang loáng bóng lưỡng như đầu Sư cọ

phantan nói:Q7 đi nã Cát lái né kẹt xe Trảng Bom, Suối Tiên?
Là sao bác chủ?
Thì thay vì đi QL1 bị đụng mấy điểm nóng này đó
cpkhanhhung nói:Từ QL51 rẽ trái vào 769 có gì để nhận diện ko? Trước giờ em chỉ đi chiều ngược lại nên ko biết ngã rẽ. Xin các bác giúp cho.
Có bảng chỉ đường bên phải, đi Bình Sơn, trước ngã ba rẽ vào đó bác.