Hạng D
31/10/14
2.038
4.417
113
Biên Hòa
Tôi lại thấy đa phần xe tải chạy đúng, chỉ có số ít chạy ẩu. Còn xe máy, đa phần là ẩu, không nhìn trước ngó sau, không hiểu luật và chấp hành luật. Đám đông đi ẩu đó chỉ 1 ít bị tông, số đông còn lại thoát chết nhờ xe tải thắng kịp, và họ tiếp tục đi ẩu như chưa có gì xảy ra.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
31/10/14
2.038
4.417
113
Biên Hòa
Bác đang chạy xe tải hả? Hi vọng bác là tài xế xe tải chạy nghiêm túc. Không phải tự nhiên mà thiên hạ có câu: Hung thần dành cho các loại xe trên đâu, TN này chỉ là một trong rất nhiều mà thôi.
Người ta gán chữ "hung thần" là tại nhìn lại thấy nó to, nghe tiếng máy thấy sợ. Nó thắng kịp thì bảo nó đi ẩu, chứ không nhận ra mình ngu khi bất ngờ chui vào đầu của nó. Xe máy khi lưu thông thì lại không thèm nhìn, cắm đầu cắm cổ mà chạy.
Tôi lại thấy đa phần xe tải chạy đúng, chỉ có số ít chạy ẩu. Còn xe máy, đa phần là ẩu, không nhìn trước ngó sau, không hiểu luật và chấp hành luật. Những người đi xe máy bị tông là số ít, số đông còn lại thoát chết nhờ xe tải thắng kịp, và họ tiếp tục đi ẩu như chưa có gì xảy ra.
 
Hạng D
14/8/11
4.226
90.853
113
Mình chạy xe hơi ( xe riêng ) hơn 20 năm mình nhận thấy ở VN xe hai bánh thường có tâm lý rất kỳ lạ là ... ỷ vào họ là xe nhỏ nên cứ lách bừa đi rồi xe lớn phải tránh. Thường thì họ thành công và ở đường thành phố việc này thường gây tắc đường trầm trọng. Đôi lúc, xấu trời, xấu số họ gặp xe ben, xe tải, xe khách lớn, xe cont ( những xe có điểm mù lớn, tốc độ cao, tài ẩu....) thì chuyện không toàn thây xảy ra là logic thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
29/3/14
166
212
43
Long Thành-Đồng Nai
Mình chạy xe hơi ( xe riêng ) hơn 20 năm mình nhận thấy ở VN xe hai bánh thường có tâm lý rất kỳ lạ là ... ỷ vào họ là xe nhỏ nên cứ lách bừa đi rồi xe lớn phải tránh. Thường thì họ thành công và ở đường thành phố việc này thường gây tắc đường trầm trọng. Đôi lúc, xấu trời, xấu số họ gặp xe ben, xe tải, xe khách lớn, xe cont ( những xe có điểm mù lớn, tốc độ cao, tài ẩu....) thì chuyện không toàn thây bẫn có thể xảy ra.
Em đồng quan điểm với Bác,lúc còn trẻ còn chạy xe máy thì em cũng chạy ẩu lắm,sau này khi học lái xe xong mình cầm xe hơi riêng để chạy mới thấy xe máy chạy ẩu vô cùng. Giờ lên xe hơi chạy tự tin hẳn,còn lên xe máy thì chạy như rùa bò vậy,mỗi lần chở bà xã đi ăn sáng(cách nhà khoảng km)bà nhà cứ kêu ông chạy xe máy gì mà chậm dữ vậy....
 
Hạng C
29/3/15
596
539
113
42
Em đồng quan điểm với Bác,lúc còn trẻ còn chạy xe máy thì em cũng chạy ẩu lắm,sau này khi học lái xe xong mình cầm xe hơi riêng để chạy mới thấy xe máy chạy ẩu vô cùng. Giờ lên xe hơi chạy tự tin hẳn,còn lên xe máy thì chạy như rùa bò vậy,mỗi lần chở bà xã đi ăn sáng(cách nhà khoảng km)bà nhà cứ kêu ông chạy xe máy gì mà chậm dữ vậy....
Đa phần ng chạy xe máy tại VN chỉ là biết đi xe máy chứ không ai được học đi xe máy. Chạy cái kiểu cắm đầu cắm cổ đến khi có tai nạn thì lại đổ do số. Ngay cả nhiều bác khi ngồi trên ô tô thì chửi xe máy, đến khi cầm xe máy chạy thì cũng k khác mấy ng mà mình đã chửi. Khổ vậy đó.
 
Hạng D
21/2/17
1.566
1.691
113
44
Tôi lại thấy đa phần xe tải chạy đúng, chỉ có số ít chạy ẩu. Còn xe máy, đa phần là ẩu, không nhìn trước ngó sau, không hiểu luật và chấp hành luật. Đám đông đi ẩu đó chỉ 1 ít bị tông, số đông còn lại thoát chết nhờ xe tải thắng kịp, và họ tiếp tục đi ẩu như chưa có gì xảy ra.

Xe máy nhiều a chạy kiểu bố đời, chạy chỉ ngó đằng trước. Qua đường đếch thèm liếc cái đầu ra sau.
Trường hợp này e nghĩ cũng vậy...giao thông ở VN hỗn loạn nhưng nó giống như chọn lọc tự nhiên => khôn sống, ngu chết.
 
Hạng D
6/12/07
1.353
14.582
113
Và khi tai nạn xảy ra thì thằng xe lớn bị hoạnh họe đủ điều, cũng may là định kiến này cũng đỡ đi nhiều rồi, kể cả bên CSGT.
 
Hạng D
21/12/17
1.854
2.849
113
41
Xe máy nhiều a chạy kiểu bố đời, chạy chỉ ngó đằng trước. Qua đường đếch thèm liếc cái đầu ra sau.
Trường hợp này e nghĩ cũng vậy...giao thông ở VN hỗn loạn nhưng nó giống như chọn lọc tự nhiên => khôn sống, ngu chết.
Ối ối... em vô cùng thích câu "chọn lọc tự nhiên" của bác, đúng ghê nhỉ. Nhưng khổ lắm bác ạ, anh ô tô nào mà lỡ tay "lọc" 1 đứa thì lại phải ngồi tù, hic
 
Hạng D
21/12/17
1.854
2.849
113
41
Hôm qua đang chỗ kẹt xe, gặp 2 bà sồn sồn, chạy chiếc Li - đờ huyền thoại của Ninja, bon chen lấn lên sau đó dừng ngay trước mũi chiếc xe tải to tổ bố. Em đang đậu xe sát trong lề, thấy 2 bả đậu như vậy em ái ngại quá bèn bước ra nói khẽ: "2 chị đừng đậu xe ngay trước đầu xe tải thế này, nguy hiểm lắm, tài xế ngồi trong xe họ khó nhìn thấy mình lắm"... Gần như ngay lập tức 2 bà cùng đồng thanh: "ông nhiều chuyện quá hả, tui đậu đâu kệ cha tui, lo chuyện của ông đi...". Em cứng họng, quê một cục... ngoài mặt thì cười trừ cho đỡ quê, còn trong lòng thì khấn vái: Con xin ơn trên hãy tha thứ cho 2 kẻ đáng thương kia...
 
Hạng D
21/10/14
1.713
3.708
113
Hôm qua đang chỗ kẹt xe, gặp 2 bà sồn sồn, chạy chiếc Li - đờ huyền thoại của Ninja, bon chen lấn lên sau đó dừng ngay trước mũi chiếc xe tải to tổ bố. Em đang đậu xe sát trong lề, thấy 2 bả đậu như vậy em ái ngại quá bèn bước ra nói khẽ: "2 chị đừng đậu xe ngay trước đầu xe tải thế này, nguy hiểm lắm, tài xế ngồi trong xe họ khó nhìn thấy mình lắm"... Gần như ngay lập tức 2 bà cùng đồng thanh: "ông nhiều chuyện quá hả, tui đậu đâu kệ cha tui, lo chuyện của ông đi...". Em cứng họng, quê một cục... ngoài mặt thì cười trừ cho đỡ quê, còn trong lòng thì khấn vái: Con xin ơn trên hãy tha thứ cho 2 kẻ đáng thương kia...
Kệ mịa chúng đi bác, ngu mà lỳ, để " chọn lọc tự nhiên " như bác ở trên nói đi, đất cũng đang rất chật.