Em sửa lại cái post 1 cho dễ đọc. Những gì em post trước đây thì đã được quote bởi các mẹ rồi nên đâu vẫn có đó. Còn post 1 này là những phương án em chốt.
Em sẽ post từ từ. Đi từ render cho đến thi công cho đến hoàn thành.
Các mẹ hãy coi em như một người con thành phố mang tên Bác, đang đắm chìm trong tình yêu dại khờ với căn nhà đầu tiên của cuộc đời. Rất nhiều bỡ ngỡ, rất nhiều đam mê và cũng còn rất nhiều sự bồng bột của tuổi trẻ ngây dại.
PHÒNG NGỦ TRẺ EM 1
em thích viu này ^^ . anyway , đèn trần ko hợp lắm ạ .
view này nữa , chỉ có cái kệ sách màu trắng bên trái ko hợp lắm vì ...hơi rối , cả mảng tường phức tạp đầu giường đã đủ rồi bác
màu gạch này ok đó bác , gương bác đặt rộng bằng counter là đẹp