Re: Các bác ném cho em ít đá xây nhà. Em sắp vỡ nợ rồi.
@ Bác Edwardian: Dạ bác hỏi 1 câu thì em cũng xin trả lời bác nhiều câu vì 1 câu của bác dài pà cố
1. Em lần đầu xây nhà. 2. Em với ku designer nhân viên trong công ty 2 anh em tự ngồi binh nên những gì em post là hàng free của nhà trồng được 3. Nhà em em có nhờ một người anh giúp rồi. 4. Việc thiết kế chưa hoàn thành nên: 5: Em chưa biết em hài lòng hay không và: 6. Em chưa có quyết toán.
6 điều trên có nhiều điều nhiều người trên đây biết. Và là chuyện tế nhị (và cũng tại em giận bác rồi) nên em không muốn nói sâu.
Về phần: "họ vẽ rồi trả tiền rồi nhưng chưa đúng ý nên bác đem lên đây hỏi, tự nhận là mình vẽ cho khỏi bị chê là lỡ trả tiền." thì 6 điều trên bác đủ rõ chưa ạ? Dù sao với câu hỏi này của bác thì bác thông cảm là em không biết nói sao với bác. Chắc tại em lớn rồi, từ lâu không còn có những suy nghĩ kiểu như bác đặt vấn đề nên chỉ thấy câu hỏi của bác vui vui
7. "Em hỏi là vì thấy nhiều cái bác chưa ưng nhưng bác chưa sửa mà vẫn post lên đây."
Nhiều cái em chưa ưng nhưng chưa sửa là vì em đẻ thiếu tháng, lại hút pin nhiều nên đầu óc chậm lắm. Nhìn, nghĩ, nhìn, nghĩ chán mới nhận ra vài dòng không ưng như ở trên đó bác. Giờ sửa sao khi ku nhân viên đã về quê nghỉ lễ còn em thì không tự xử mà ngon được Em chậm không theo được bác, bác đừng trách em em lại tủi thân.
8. "Vả lại tiêu chí thiết kế của bác là gì, hướng sd vật liệu là gì,"
"Em tự hỏi bác đã thật lòng xin gạch đá chưa ? Em nghĩ nếu bác thật lòng thì sản phẩm của bác phải thật tâm huyết rồi bác đem hỏi thì các bác trên này mới thật lòng gạch đá với bác chứ."
Em biết gì đâu mà tiêu chí thiết kế với hướng sử dụng vật liệu Em nói rõ là em mới chập chững tập đi. Có gì cứ phang thẳng mặt em nhiệt tình để em học hỏi. Em thấy vậy là thật lòng lắm rồi. Con gái cũng thường nói em thật lòng. Chắc tại bác nhạy cảm quá nên thấy em toàn lừa ạ?
9. "em chưa thấy nên các bác trên gạch đá vậy là đúng."
Em có nói bác nào nói không đúng đâu nhỉ? Em chưa hiểu gì em hỏi lại thôi. Em còn cắn cỏ ngậm vành đội ơn bác Tuấn bác DoNguyen ở trên mà nhở bác nhở?
Em chỉ hờn dỗi bác BlackStorm chút chút vì bác ấy đá em mà lại là đá ngoài lề
10. "Em thấy bác có vẻ thích tiêu đề hơn nội dung, style này kia, tiêu đề tiếng Anh... chi vậy bác, bác lại còn tự đặt tên style riêng nữa chứ...haiz"
Cái tiếng Anh và đoạn mở bài là em nghịch thôi. Lâu lắm không được ngày nghỉ em phởn đó bác. Tại toàn từ nếu để tiếng Việt bị ôm búp bê thì em để tiếng Anh lách luật. Bác xoắn vấn đề đó thì để em xem có gì em rút kinh nghiệm.
11. <span style=""background-color: #ffffff;"">"Nhà bác ở bác chỉ cần biết bác cần gì là quá đủ rồi, đâu cần phải bày ra tự thiết kế chi. Kiếm người hợp ý mình mà thuê cho họ gánh khổ."</span>
Em hứng lên thì lôi thợ ra giết thời gian mấy ngày nghỉ thôi bác. Cũng là để học hỏi cho biết. Còn em 1 mình làm sao mà vẽ được cả cái nhà cũng như làm sao làm KTS như các hiền huynh trên đây được. Em giỡn mà bác nghiêm trọng quá.
12. "Nói thật nhìn ba cái phối cảnh em chả buồn nói được tí gì. Nội dùng màu còn chưa biết nguyên lý thì đề zdai cái giề ???. Em gạch đá thật bác đừng giận, xin lỗi 3 cái này chưa đủ tuổi để chém"
Em thật sự khát khao mong ước rằng giá như đây là câu duy nhất bác góp ý thì em đã rất cảm ơn bác chứ làm sao em dám giận bác. Đời em nhục nhiều rồi, em sai đâu bác cứ chà đạp, giày vò lên đó thoải mái, em rất trân trọng.
Nhưng những gì bác nói trước mục 12. đó đã làm em giận bác một cách rất thật lòng rồi
@ Bác Edwardian: Dạ bác hỏi 1 câu thì em cũng xin trả lời bác nhiều câu vì 1 câu của bác dài pà cố
1. Em lần đầu xây nhà. 2. Em với ku designer nhân viên trong công ty 2 anh em tự ngồi binh nên những gì em post là hàng free của nhà trồng được 3. Nhà em em có nhờ một người anh giúp rồi. 4. Việc thiết kế chưa hoàn thành nên: 5: Em chưa biết em hài lòng hay không và: 6. Em chưa có quyết toán.
6 điều trên có nhiều điều nhiều người trên đây biết. Và là chuyện tế nhị (và cũng tại em giận bác rồi) nên em không muốn nói sâu.
Về phần: "họ vẽ rồi trả tiền rồi nhưng chưa đúng ý nên bác đem lên đây hỏi, tự nhận là mình vẽ cho khỏi bị chê là lỡ trả tiền." thì 6 điều trên bác đủ rõ chưa ạ? Dù sao với câu hỏi này của bác thì bác thông cảm là em không biết nói sao với bác. Chắc tại em lớn rồi, từ lâu không còn có những suy nghĩ kiểu như bác đặt vấn đề nên chỉ thấy câu hỏi của bác vui vui
7. "Em hỏi là vì thấy nhiều cái bác chưa ưng nhưng bác chưa sửa mà vẫn post lên đây."
Nhiều cái em chưa ưng nhưng chưa sửa là vì em đẻ thiếu tháng, lại hút pin nhiều nên đầu óc chậm lắm. Nhìn, nghĩ, nhìn, nghĩ chán mới nhận ra vài dòng không ưng như ở trên đó bác. Giờ sửa sao khi ku nhân viên đã về quê nghỉ lễ còn em thì không tự xử mà ngon được Em chậm không theo được bác, bác đừng trách em em lại tủi thân.
8. "Vả lại tiêu chí thiết kế của bác là gì, hướng sd vật liệu là gì,"
"Em tự hỏi bác đã thật lòng xin gạch đá chưa ? Em nghĩ nếu bác thật lòng thì sản phẩm của bác phải thật tâm huyết rồi bác đem hỏi thì các bác trên này mới thật lòng gạch đá với bác chứ."
Em biết gì đâu mà tiêu chí thiết kế với hướng sử dụng vật liệu Em nói rõ là em mới chập chững tập đi. Có gì cứ phang thẳng mặt em nhiệt tình để em học hỏi. Em thấy vậy là thật lòng lắm rồi. Con gái cũng thường nói em thật lòng. Chắc tại bác nhạy cảm quá nên thấy em toàn lừa ạ?
9. "em chưa thấy nên các bác trên gạch đá vậy là đúng."
Em có nói bác nào nói không đúng đâu nhỉ? Em chưa hiểu gì em hỏi lại thôi. Em còn cắn cỏ ngậm vành đội ơn bác Tuấn bác DoNguyen ở trên mà nhở bác nhở?
Em chỉ hờn dỗi bác BlackStorm chút chút vì bác ấy đá em mà lại là đá ngoài lề
10. "Em thấy bác có vẻ thích tiêu đề hơn nội dung, style này kia, tiêu đề tiếng Anh... chi vậy bác, bác lại còn tự đặt tên style riêng nữa chứ...haiz"
Cái tiếng Anh và đoạn mở bài là em nghịch thôi. Lâu lắm không được ngày nghỉ em phởn đó bác. Tại toàn từ nếu để tiếng Việt bị ôm búp bê thì em để tiếng Anh lách luật. Bác xoắn vấn đề đó thì để em xem có gì em rút kinh nghiệm.
11. <span style=""background-color: #ffffff;"">"Nhà bác ở bác chỉ cần biết bác cần gì là quá đủ rồi, đâu cần phải bày ra tự thiết kế chi. Kiếm người hợp ý mình mà thuê cho họ gánh khổ."</span>
Em hứng lên thì lôi thợ ra giết thời gian mấy ngày nghỉ thôi bác. Cũng là để học hỏi cho biết. Còn em 1 mình làm sao mà vẽ được cả cái nhà cũng như làm sao làm KTS như các hiền huynh trên đây được. Em giỡn mà bác nghiêm trọng quá.
12. "Nói thật nhìn ba cái phối cảnh em chả buồn nói được tí gì. Nội dùng màu còn chưa biết nguyên lý thì đề zdai cái giề ???. Em gạch đá thật bác đừng giận, xin lỗi 3 cái này chưa đủ tuổi để chém"
Em thật sự khát khao mong ước rằng giá như đây là câu duy nhất bác góp ý thì em đã rất cảm ơn bác chứ làm sao em dám giận bác. Đời em nhục nhiều rồi, em sai đâu bác cứ chà đạp, giày vò lên đó thoải mái, em rất trân trọng.
Nhưng những gì bác nói trước mục 12. đó đã làm em giận bác một cách rất thật lòng rồi
Last edited by a moderator: