nghỉ dưỡng mới có sức làm việc !@#$! chứ bácVĩnh Nam nói:lntnghia nói:Đúng rồi anh Hiển ơi. Mùa này miền Trung đang nắng nóng, ko có mưa như ở SG. Đến tầm tháng 9 mới mưa nhiều anh ạh. Phan Rang thì có Vịnh Vĩnh Hy cực đẹp (đường ra đó lái cực kì "phê"), làng gốm Bàu Trúc, các làng thủ công mỹ nghệ của người Chăm, vườn nho Ba Mọi nổi tiếng và cơm gà Phan Rang thì ngon thâu rầu.7G tronic nói:Mùa này là mùa hè ngoài Trung nên nóng te tua đó anh Hiển. Nên đi để chia sẻ...![]()
2 năm trước em có lang thang ở đó khoảng 1 tuần. Đúng như lời anh Tặc Zăn nói, bà con sống tuy ko xa đường quốc lộ nhưng đời sống khá khó khăn và lam lũ. Phan Rang là vùng đất của nắng và gió mà. Người dân nơi đó có câu: "Gió như Phan, nắng như Rang".
Đi làm từ thiện khác với nghỉ dưỡng nha ku![]()
Poca nói:tại sao ko phải là 4-5 mà là 3-4 ạ, vì mùng 3 rơi vào thứ 6 vẫn là ngày đi làm
Có cần phải sớm hơn nữa không Poca, bác Hiển đang đề nghị ngày 21-22/07.
(đi về có thời gian chuẩn bị tốt hơn)
Sau đó 1 tuần anh lại không có nhà, ban căng !Poca nói:hic, bữa đó bên em đang đi Quy Nhơn hết trơn rồi. Không ai đi cùng được![]()
Hay bên em và một số AE cứ đi, chẳng hạn ngày 28-29/07 ???
Tiền trạm nhất định phải có, không thì thiếu chuẩn bị sẽ mất bớt ý nghĩa chuyến đi.
Em điện cho Htnk không được và vừa trao đổi với bác Sup là đi tiền trạm thì có thể chọn ngày 28-29/7 là đẹp. Lý do MBFC dự định chọn ngày 4/8 "siêu offline" của các thành viên MBFC và thành viên chuyến Đông Dương. Được không các bác ?