Mấy bác thấy ko, còn rất là nhiều người cầm vô lăng mà luật lệ giao thông còn mơ hồ lắm, đống tiền học phí xong rồi thì mới sực tỉnh.
Thỉnh thoàn em vẫn hay ra quán cafe trò chuyện, thì gặp mấy anh tài xế, nhiều khi mấy ảnh cãi với mình những điều luật đi đường nghe chối tai lắm., cách mà mấy ảnh nói chuyện thì thằng xxx làm như nó là ông nội thì phải, mấy ảnh cứ nói là khi xxx nó dừng xe thì mình nên xin xỏ nó, năn nỉ nó thì tốt hơn, rồi ngoan ngoãn móc tiền ra chi cho nó, nặng thì chi nhiều, nhẹ thì chí ít, chứ làm như mầy đứng đó mà cãi nhau với nó có ngày nó giam xe mầy rồi, nó nhốt mầy luôn cho mầy bỏ cái tật cãi lại với nó. ý nói là chống người thi hành công vụ ấy mà.
Bởi vậy tụi xxx bắt nạn dân đen riết thành thói quen, khi gặp anh nào hiểu luật thì cũng như lâu lâu gặp phải cục xương vậy. tuy nhiên số người nắm vững luật thì ít mà số người xem nó như ông nội thì nhiều, nên tụi nó vẫn sống tốt là vậy.