Theo mình thì những mâu thuẫn vừa qua chỉ đơn giản là do khác biệt về văn hóa, văn hóa miền Nam, miền Trung, miền Bắc khác nhau. Có bác thì thích văn vẻ, câu từ phải đòi hỏi suy nghĩ động não một chút, vậy mới hay, có bác thì thích mộc mạc, đơn đơn giản giản, cốt sao cho dễ hiểu là được, nó cũng như là hài miền Bắc, miền Nam vậy mà. Tớ là người Trung nên miền Bắc, miền Nam gì cũng chịu cả
Vấn đề là ta bỏ qua cái hành văn, cái phong cách, để xem cái nội dung, cốt lõi có gì hay ho, thế thôi.
Tôi thì thay vào chém gió trong CNL, nhưng thi thoảng cũng có qua FI, Du lịch, mục đích là để tăng bài viết, vì có dạo cần PM cho thành viên khác mà không được
Tôi cũng thấy nick Cụ Bùi khá nhạy bén, vì có đọc được một bài cụ ấy hỏi về lập ngân hàng, các bác biết đấy, xã hội mình sắp đi vào khủng hoảng, nên ý tưởng lập ngân hàng thể hiện được các tính: nắm bắt thời thế, có tiền tệ, và tất nhiên là có quan hệ nữa mới nghĩ đến việc này
Còn bạn Microsoft thì chỉ cần bạn ấy dẫn một đoạn của TS Alan Phan thì tôi thấy kiến thức của bạn ấy chắc chắn cũng không thể yếu, vì tôi cũng rất hay đọc blog Alan Phan và thích ông này ở hành văn dí dỏm, mộc mạc, dễ hiểu và kiến thức rất sâu rộng (theo cái trình còi của tôi thì thấy thế). Nếu ai đã đọc Alan Phan thì ắt hẳn cũng có kiến thức rất cơ bản thậm chí là khá tốt về tình hình kinh tế Việt nam hiện nay.
mong cả nhà bỏ qua những cái nhỏ nhặt để đây là sân chơi bổ ích, kết nối bạn bè, chia sẻ kiến thức, niềm vui.