Anh nhầm rồi! Xưa nay tôi chưa bao giờ thấy vui với kiểu tranh luận chà đạp, xỉ vả nhau như thế này cả. Cuối cùng, các anh chả đi đến đâu mà chỉ mang bực tức, hậm hực vào người. Gọi là rủ nhau thất bại mà các anh cứ nghĩ là chiến thắng!
MỤC ĐÍCH :
1. Hôm nay Tôi rãnh nên thử một mình "chiến" cả hội đồng xem sao để mà chuẩn bị đội ngũ đối phó đường dài chắc cũng 5 - 7 tháng với Ford ( một hai tháng ăn thua gì )! mà Tôi nói thật, các bác Còm quá tục tĩu và chuyên công kích Cá Nhân. Các bác làm như vậy thì Tôi khinh, vì các bác không vượt qua được rào cản mang cái lợi cho bản thân.
2. Các Còm kích động, nói thật Tôi vừa Còm vừa cười vừa trả lời điện thoại và vừa xoá nó đi ngay.. Xin lỗi các bác đã phải đọc những từ ngữ phản cảm từ Tôi, nhưng trong lúc các bác cứ bị cuốn theo Tôi, thì Tôi đã xoá hết, không tin, cứ xem lại. Các bác tệ quá.
3. Tôi đề nghị bác nào đưa hình Trẻ Em lên nên xoá Còm, không nên vì quá bị cuốn theo mà làm việc không suy nghĩ như vậy. Các bác có thể làm những gì các bác cho là đúng, nhưng, nên kỵ đưa hình ảnh trẻ Em để thoả cái nư của mình. Quả báo đó.
4. Với Tôi, muốn đen có đen ( thích thì chiều ), muốn đỏ có đỏ. Tuy nhiên, đây là chuyện của Tôi và Ford, Tôi không nghĩ là ảnh hưởng gì đến các bác mà cứ công kích Cá nhân. Và Tôi làm việc nghiêm túc, chưa đánh nhau chưa là Bạn. Nên tìm quan điểm có thể không gọi là đúng đắn nhất nhưng nên hoà hợp. Tôi là người lịch sự và luôn kiểm soát được.
5. Tôi luôn biết điểm dừng và giới hạn, Tôi chưa bao giờ nóng giận lấn át lý trí. Tôi sẽ dừng khi nào Tôi cho là đủ. Việc của Tôi, tiền của Tôi, Tôi muốn làm gì thì làm. Đánh giá theo suy nghĩ, theo chủ quan của góc nhìn cách bác là thiển cận, đơn giản là các bác không phải Tôi.
Tôi bỏ trước lấy sau. Một năm, mười năm hoặc hơn vẫn không sao.
Trân trọng !