- Status
- Không mở trả lời sau này.
Em vô cùng khoái đồ Nhật, từ: mỹ phẩm đến hàng tiêu dùng, thuốc men (có lẽ hơi bị cuồng). Lúc trước có cô kia chuyên làm hàng xách tay made in JP từ: đồ chíp nữ, mỹ phẩm, thuốc (đau lưng, khớp, bổ, thuốc nhỏ mắt ...), kính, kẹo, bánh, kem đánh răng ... nói chung là cái gì nhỏ gọn xinh xịn là người nhà cổ gửi về. Bán đắt khách lắm, chỉ mỗi tội nguồn hàng k ổn định và k đều.
Nghe có vẻ hơi linh tinh nhưng e thấy gia đình cổ sống phẻ lắm!![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nghe có vẻ hơi linh tinh nhưng e thấy gia đình cổ sống phẻ lắm!
À, em nhớ rồi, bác mang ít con s.e.x doll hàng nhựt bổn về bán cho mấy cha hội bưởi bên CNL kìa.
Thuốc men và mỹ phẩm là nhứt các bác ạ, em thấy F1 và bà chị kể bên đó máy chụp hình và mấy món điện tử người Nhật xài vài tháng thải ra bán rẻ như bèo, xách tay về bán cho người quen ko kịp luôn, hay bác chủ thớt làm một chuyến? làm cái trang web hay gì đó post hình lên bán cũng đủ khách rùi, chỉ có điều làm sao có nguồn hàng về đều mới đc bác ạ.
Bản thân em uống thuốc chống lão hóa của Nhật, thấy tác dụng hơn thuốc Mỹ, hay là cùng dân châu Á nên sx cho giống người Á nên mình hợp hơn chăng? Một hũ mua bên đó khoảng 23USD mà bạn em mua ở SG 1tr4 các bác ạ.
Bản thân em uống thuốc chống lão hóa của Nhật, thấy tác dụng hơn thuốc Mỹ, hay là cùng dân châu Á nên sx cho giống người Á nên mình hợp hơn chăng? Một hũ mua bên đó khoảng 23USD mà bạn em mua ở SG 1tr4 các bác ạ.
nuquainhatrang nói:Em vô cùng khoái đồ Nhật, từ: mỹ phẩm đến hàng tiêu dùng, thuốc men (có lẽ hơi bị cuồng). Lúc trước có cô kia chuyên làm hàng xách tay made in JP từ: đồ chíp nữ, mỹ phẩm, thuốc (đau lưng, khớp, bổ, thuốc nhỏ mắt ...), kính, kẹo, bánh, kem đánh răng ... nói chung là cái gì nhỏ gọn xinh xịn là người nhà cổ gửi về. Bán đắt khách lắm, chỉ mỗi tội nguồn hàng k ổn định và k đều.
Nghe có vẻ hơi linh tinh nhưng e thấy gia đình cổ sống phẻ lắm!![]()
Last edited by a moderator:
bác nhập xe second hand về mà làm, em có người bạn chuyên nhập xe xúc, xe ủi ..... bên Ja về, giàu kết xù, còn nhập như thế nào thì em thua ![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Lấy xong cái bằng PhD ở Nhật về IT mà giờ nếu đi buôn kiểu này có đáng buồn cho trí tuệ VN không ? Đề nghị bác Caibantron nếu có thực tài thì xin về VN dạy học . Dạy tiếng Nhật và dạy công nghệ thông tin ở VN tuy lương bèo hơn ở Nhật nhiều nhưng còn hơn đi buôn mấy thứ kia vì kiến thức sẽ không bị bào mòn theo năm thángNắngSG nói:Thuốc men và mỹ phẩm là nhứt các bác ạ, em thấy F1 và bà chị kể bên đó máy chụp hình và mấy món điện tử người Nhật xài vài tháng thải ra bán rẻ như bèo, xách tay về bán cho người quen ko kịp luôn, hay bác chủ thớt làm một chuyến? làm cái trang web hay gì đó post hình lên bán cũng đủ khách rùi, chỉ có điều làm sao có nguồn hàng về đều mới đc bác ạ.
Bản thân em uống thuốc chống lão hóa của Nhật, thấy tác dụng hơn thuốc Mỹ, hay là cùng dân châu Á nên sx cho giống người Á nên mình hợp hơn chăng? Một hũ mua bên đó khoảng 23USD mà bạn em mua ở SG 1tr4 các bác ạ.nuquainhatrang nói:Em vô cùng khoái đồ Nhật, từ: mỹ phẩm đến hàng tiêu dùng, thuốc men (có lẽ hơi bị cuồng). Lúc trước có cô kia chuyên làm hàng xách tay made in JP từ: đồ chíp nữ, mỹ phẩm, thuốc (đau lưng, khớp, bổ, thuốc nhỏ mắt ...), kính, kẹo, bánh, kem đánh răng ... nói chung là cái gì nhỏ gọn xinh xịn là người nhà cổ gửi về. Bán đắt khách lắm, chỉ mỗi tội nguồn hàng k ổn định và k đều.
Nghe có vẻ hơi linh tinh nhưng e thấy gia đình cổ sống phẻ lắm!![]()
Bác đang đi làm + có PhD + ở Nhật thì kiếm mối gia công phần mềm mà về VN mở công ty cho khỏe ??tamvo nói:Lấy xong cái bằng PhD ở Nhật về IT mà giờ nếu đi buôn kiểu này có đáng buồn cho trí tuệ VN không ? Đề nghị bác Caibantron nếu có thực tài thì xin về VN dạy học . Dạy tiếng Nhật và dạy công nghệ thông tin ở VN tuy lương bèo hơn ở Nhật nhiều nhưng còn hơn đi buôn mấy thứ kia vì kiến thức sẽ không bị bào mòn theo năm thángNắngSG nói:Thuốc men và mỹ phẩm là nhứt các bác ạ, em thấy F1 và bà chị kể bên đó máy chụp hình và mấy món điện tử người Nhật xài vài tháng thải ra bán rẻ như bèo, xách tay về bán cho người quen ko kịp luôn, hay bác chủ thớt làm một chuyến? làm cái trang web hay gì đó post hình lên bán cũng đủ khách rùi, chỉ có điều làm sao có nguồn hàng về đều mới đc bác ạ.
Bản thân em uống thuốc chống lão hóa của Nhật, thấy tác dụng hơn thuốc Mỹ, hay là cùng dân châu Á nên sx cho giống người Á nên mình hợp hơn chăng? Một hũ mua bên đó khoảng 23USD mà bạn em mua ở SG 1tr4 các bác ạ.nuquainhatrang nói:Em vô cùng khoái đồ Nhật, từ: mỹ phẩm đến hàng tiêu dùng, thuốc men (có lẽ hơi bị cuồng). Lúc trước có cô kia chuyên làm hàng xách tay made in JP từ: đồ chíp nữ, mỹ phẩm, thuốc (đau lưng, khớp, bổ, thuốc nhỏ mắt ...), kính, kẹo, bánh, kem đánh răng ... nói chung là cái gì nhỏ gọn xinh xịn là người nhà cổ gửi về. Bán đắt khách lắm, chỉ mỗi tội nguồn hàng k ổn định và k đều.
Nghe có vẻ hơi linh tinh nhưng e thấy gia đình cổ sống phẻ lắm!![]()
![]()
Chỉ có mấy trí thức tốt nghiệp Đông Âu về VN mở công ty thì mới khá lên được chứ dân tốt nghiệp ở Tây Âu thì dễ thua vì họ không có nắm vững tư duy và sự nhạy bén của cơ chế này . Dân ở Nhật lại càng dễ bị dính chấu nữa . Hiểu biết như Alan Phan - viết lách rất hay, được 1 mợ Oser trong OSFI khen đáo để - vậy mà còn bị 1 bác HP phán cho 1 câu, đại khái là tư duy kiểu này viết thì hay nhưng đầu tư thực tế vào VN thì có ngày bán lúa giốngJBL.WWE nói:Bác đang đi làm + có PhD + ở Nhật thì kiếm mối gia công phần mềm mà về VN mở công ty cho khỏe ??tamvo nói:Lấy xong cái bằng PhD ở Nhật về IT mà giờ nếu đi buôn kiểu này có đáng buồn cho trí tuệ VN không ? Đề nghị bác Caibantron nếu có thực tài thì xin về VN dạy học . Dạy tiếng Nhật và dạy công nghệ thông tin ở VN tuy lương bèo hơn ở Nhật nhiều nhưng còn hơn đi buôn mấy thứ kia vì kiến thức sẽ không bị bào mòn theo năm thángNắngSG nói:Thuốc men và mỹ phẩm là nhứt các bác ạ, em thấy F1 và bà chị kể bên đó máy chụp hình và mấy món điện tử người Nhật xài vài tháng thải ra bán rẻ như bèo, xách tay về bán cho người quen ko kịp luôn, hay bác chủ thớt làm một chuyến? làm cái trang web hay gì đó post hình lên bán cũng đủ khách rùi, chỉ có điều làm sao có nguồn hàng về đều mới đc bác ạ.
Bản thân em uống thuốc chống lão hóa của Nhật, thấy tác dụng hơn thuốc Mỹ, hay là cùng dân châu Á nên sx cho giống người Á nên mình hợp hơn chăng? Một hũ mua bên đó khoảng 23USD mà bạn em mua ở SG 1tr4 các bác ạ.nuquainhatrang nói:Em vô cùng khoái đồ Nhật, từ: mỹ phẩm đến hàng tiêu dùng, thuốc men (có lẽ hơi bị cuồng). Lúc trước có cô kia chuyên làm hàng xách tay made in JP từ: đồ chíp nữ, mỹ phẩm, thuốc (đau lưng, khớp, bổ, thuốc nhỏ mắt ...), kính, kẹo, bánh, kem đánh răng ... nói chung là cái gì nhỏ gọn xinh xịn là người nhà cổ gửi về. Bán đắt khách lắm, chỉ mỗi tội nguồn hàng k ổn định và k đều.
Nghe có vẻ hơi linh tinh nhưng e thấy gia đình cổ sống phẻ lắm!![]()
![]()
Cám ơn các bác đã rất nhiệt tình cho ý kiến.
@Bác NăngSG, hàng second hand giờ bên Nhật cũng đắt đỏ, do người Nhật mấy năm gần đây thắt chặt chi tiêu hơn rồi, ít có chuyện xài vài tháng vứt đi lắm. Nhập hàng secondhand ve VN bây giờ em nghe bảo cấm mà bác nhỉ?
@Bác Nuquainhatrang, những hàng mỹ phẩm, thuốc men (Đông Trùng Hạ Thảov.v..) của Nhật đúng là được tín nhiệm lắm, vì vợ em tháng nào cũng phải gửi về VN cho bạn bè người quen nhờ mua dùm. Những loại hàng này buôn bán cũng tốt đấy nhưng phải tr.ố.n thuế thì mới có lời được. Tr.ố.n thuế cách nào thì em cũng chưa tìm ra, hè.. hè..
@Bác tamvo, em chưa nghỉ việc công ty đâu bác, rảnh việc nên kiếm chuyện gì đó làm thêm, tìm cơ hội thôi, cám ơn bác lo lắng cho em. Phi thương bất phú , nên buôn bán gì mà ra tiền là em cũng thích làm, không có thời gian thì thảy đó cho vợ phụ trách. Bằng Phd thì cũng chỉ là một học vị, em cũng không lấn cấn chuyện có bằng Phd thì phải đi dạy học mới xứng tầm. Em có anh bạn trên mấy khóa hồi còn bên Nga, qua Nhật nghiên cứu mới lên chức danh Giáo sư vài năm thì hết hợp đồng, cũng sắp tuổi hưu trí rồi, anh muốn về VN giảng dạy , gõ cửa đại học Tân Tạo , đại học FPT v.v.. mà thấy trả lời khi nào sắp xếp được nhân sự sẽ liên hệ, chờ cũng vài tháng rồi thấy bác ấy cũng nản. Trí thức ở nước ngoài quay về, không quen biết quan hệ gì, có được trọng dụng không, câu hỏi còn nhiều tranh cãi lắm....
@Bác Big Brother: cái vụ nhập xe công nông ngư cũ về đã nhiều người làm thành công, hiện giờ nghe bảo không còn lời như trước, em cũng đang tìm hiểu đầu bên này.
@Bác NăngSG, hàng second hand giờ bên Nhật cũng đắt đỏ, do người Nhật mấy năm gần đây thắt chặt chi tiêu hơn rồi, ít có chuyện xài vài tháng vứt đi lắm. Nhập hàng secondhand ve VN bây giờ em nghe bảo cấm mà bác nhỉ?
@Bác Nuquainhatrang, những hàng mỹ phẩm, thuốc men (Đông Trùng Hạ Thảov.v..) của Nhật đúng là được tín nhiệm lắm, vì vợ em tháng nào cũng phải gửi về VN cho bạn bè người quen nhờ mua dùm. Những loại hàng này buôn bán cũng tốt đấy nhưng phải tr.ố.n thuế thì mới có lời được. Tr.ố.n thuế cách nào thì em cũng chưa tìm ra, hè.. hè..
@Bác tamvo, em chưa nghỉ việc công ty đâu bác, rảnh việc nên kiếm chuyện gì đó làm thêm, tìm cơ hội thôi, cám ơn bác lo lắng cho em. Phi thương bất phú , nên buôn bán gì mà ra tiền là em cũng thích làm, không có thời gian thì thảy đó cho vợ phụ trách. Bằng Phd thì cũng chỉ là một học vị, em cũng không lấn cấn chuyện có bằng Phd thì phải đi dạy học mới xứng tầm. Em có anh bạn trên mấy khóa hồi còn bên Nga, qua Nhật nghiên cứu mới lên chức danh Giáo sư vài năm thì hết hợp đồng, cũng sắp tuổi hưu trí rồi, anh muốn về VN giảng dạy , gõ cửa đại học Tân Tạo , đại học FPT v.v.. mà thấy trả lời khi nào sắp xếp được nhân sự sẽ liên hệ, chờ cũng vài tháng rồi thấy bác ấy cũng nản. Trí thức ở nước ngoài quay về, không quen biết quan hệ gì, có được trọng dụng không, câu hỏi còn nhiều tranh cãi lắm....
@Bác Big Brother: cái vụ nhập xe công nông ngư cũ về đã nhiều người làm thành công, hiện giờ nghe bảo không còn lời như trước, em cũng đang tìm hiểu đầu bên này.
- Status
- Không mở trả lời sau này.