Bác hành văn em đọc nghe... mệt quá !!!Captivative nói:Sáng nay vừa ra khỏi cc 200 thì bị ngay 1 xxx 113; đầu ko mũ, tay ko gậy vẩy vào. Phải nói là xxx 113 chọn vị trí này là...khá đắc địa vì ko ai ngờ; vừa ra khỏi ccư 200m. E tấp xe vào vì e ko đội mũ bảo hiểm. Ko đội là do sáng nay quá vội đi gặp đối tác, tắm xong e...đĩ 1 tí chơi 1 chút Jell lên đầu, Lỗi này từ 50K đến 150K tùy.
Vừa xuống xe, thì thấy xxx vừa vẩy e, vẩy tiếp. E quay lại nhìn. 1 chú Airblaide, khoảng U30 cũng đầu trần. Khi chiếc Airblade này cách chỗ e đứng cỡ 30m thì nó làm 1 cú quay đầu... ngoạn mục. Lập tức chú xxx 113 nhảy lên chiếc Yamaha, đạp và rú ga...xì khói phóng theo. Rồi khoảng mấy phút sau lại thấy Airblade chạy đến, theo sau vài giây là moto xxx 113. Nhìn cảnh rượt này e liên tưởng đến họat hìh Tom&Jerry rượt nhau trên giây cột điên...
Rượt-đuổi lặp lại lần 2. Cả e và xxx 113 kia quên cả...vụ của e. xxx 113 : ko biết ông này đến đâu rồi. Nói 1 mình. Nhưng trong cái ...context này...thì nói với e chớ ai nữa. E nói : đường mà Airblade vừa chạy, xét về mặt ...vận trù học thì nó có 4 ngã 4, tức có 8 ngã rẽ. Giờ này; phần lớn dân đi làm, trẻ con thì đi học nên đường vắng, lại rộng. xe của mấy ông, tui thấy là do Yamaha tài trợ năm 2003; 125cc trong khi xe kia là Airblade cũng 125cc nhưng góc lái Airblade rộng hơn, với hệ thống phun xăng treo hiện đại; trong vòng 7 giây nó thể lên 70km/h. Thứ 2 là con người điều khiển. Thằng Airblade kia theo tui là U30, còn ...ae mình đây là U50...cái độ liều của ae mình nó...thấp hơn rất nhiều..tui thấy...khó mà tóm thằng kia..
-im lặng. Sau xxx 113 hòi e : có mấy đường ra được đường chính.
-3. Nhưng mỗi đường lại có các đường rẽ...
Im lặng. Nhìn đồng hồ, e còn 15 phút nữa mới đến h hẹn nên e móc thuốc ra mời xxx, 888 tiếp.
-e nói : theo quan điểm của tui; chỉ riêng tui thôi ông ạh, ba cái việc bắt mũ BH nên giành cho xxx phường. Vẫn biết rằng tình hình GT hiện nay rất lọan, dân thì có đến 70%, đặc biệt 2b chạy rất...láo, ko bằng, ko luật lệ.Nhưng tui nghĩ việc này nên giành cho xxx phường hỗ trợ xxx GT; vốn đang rất mỏng về lực lượng. Còn xxx 113 nên để ae thư giản, tập trung tinh thần, thể lực, võ thuật...để can thiệp nhanh những vụ như...vợ đốt chồng, quậy phá trong xóm, trong quán nhậu..vv...thì hay hơn và người dân họ nễ phục, tin yêu hơn..mà hình ảnh mấy ông nó tôn cao hơn. Chớ...mần mấy cái vụ này tôi thấy rất ẹh..
-im lặng.
-tui qua Thailand, thấy xxx GT nó mặc rất ngầu. giầy bốt đờ sô, ngù vai, súng, matrắc...kiếng đen...dân; đặc biệt người lái xe vi phạm nhình 1 phát là run, chỉ có chấp hành...nhình xxx 113 đón bắt mũ bảo hiểm tui thấy nó...sao...
-Im lặng...rồi nói : biết làm sao được ông....trên chỉ thị thì mần...có ai dám cãi...
10 phút chưa thấy xxx 113 kia quay lại, ông này nói : thôi ông đi đi...mà đội mũ zô nghen. Ra đầu đường là có GT đó.
E...mần điếu thuốc nữa rồi zọt cho kịp hẹn... xxx cũng mần 1 điếu![]()
![]()
![]()
Còn nữa, Gel chứ không phải Jell heheheheJangnhut nói:- Air Blade chứ không phải Airblaide
- Yamaha tài trợ xe cho 113![]()
- AB không phải 125cc
- AB chạy lên 70 trong vòng 7s![]()
- Tâm lý người bị đuổi nếu chạy chỉ cấm đầu nhắm đường phía trước để chạy, kô ai mà quay về chổ củ rồi chạy đi liên tiếp 2 lần.
- 113 mà lại không rành đường ở khu vực mình kiểm tra
...
=> Bác nói gì 113 cũng nghe theo - Em nể bác khoảng này![]()
Đùa tí thôi, bác Captivative đối thoại rất hay và hóm hỉnh
Lâu lắm rồi pác mới khen...e pác Ha Sonata nhẩyHa Sonata nói:Lâu rồi mới đọc được 1 bài hay và nhẹ nhàng vậy từ bác chủ. Cám ơn!Không cần để ý tiểu tiết trong bài.
Vui là chính.![]()
![]()

Ka ka...e thường viết vào buổi tối khi trong máu đã có vài ve rồi cho nên cũng ko cẩn thận tra từ điển cả Việt và Anh. E dân miền Trung lai Nam nên rất thường hay sai chánh tả...nhất là những khi...sau rượu beer, các pác thông cảm. Miễn là nắm được ý chính và thư giản là chính, okBraveman nói:Còn nữa, Gel chứ không phải Jell heheheheJangnhut nói:- Air Blade chứ không phải Airblaide
- Yamaha tài trợ xe cho 113![]()
- AB không phải 125cc
- AB chạy lên 70 trong vòng 7s![]()
- Tâm lý người bị đuổi nếu chạy chỉ cấm đầu nhắm đường phía trước để chạy, kô ai mà quay về chổ củ rồi chạy đi liên tiếp 2 lần.
- 113 mà lại không rành đường ở khu vực mình kiểm tra
...
=> Bác nói gì 113 cũng nghe theo - Em nể bác khoảng này![]()
Đùa tí thôi, bác Captivative đối thoại rất hay và hóm hỉnh
Vẫn ổn pác huygb. Đang vận động với pác solopidi mần cái HĐ may đồng phục nhưng chưa thấy pác ấy reply. Nếu mà oki thì ae có dịp làm vài ve...trích từ khoảng...dấu bà cảhuygb nói:@Captivative: dạo này hay gặp xxx thế bác? Bác khỏe không?



Tình vờ hay thiệt. good!Soitoc nói:- Dzọt luôn. Làm bộ không thấy roài nhìn gương hậu, nó lên xe là chẻ ngã tư ngay. Em làm vậy 4 lần rồi.