Hạng C
23/1/06
618
21.553
93
51
Để ý chút là được. Chỉ có đoạn sạt lở khá nặng cùng thời gian với đèo Bảo Lộc. Họ đóng cọc chữ H và quây tôn chặn phòng khi mưa lớn đất lại tràn xuống. Không biết 2 tuần rồi họ có dọn lớp đất phủ lên mặt đường chưa hay là để đó để nâng cốt đường sau này luôn. Lúc em đi về, mém chút là em hôn đít con BMW6. Để lát lục lại cam hành trình post lên coi :)
tính cuối tuần này phi lê ĐLat qua ngã 28b, mà đọc còm các anh như vầy sao thấy thốn vụ ổ gà quá.
 
  • Like
Reactions: Nguyễn quốc Nam
Hạng D
18/12/10
2.040
2.497
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Tóm lại 28B chạy ok, ưu tiên ban ngày còn đã chạy quen hoặc việc cần thì đêm cũng không có gì quá lo, vì đường nhiều xe qua lại chứ không vắng như QL28. Tốt nhất đầy bình xăng từ SG vì suốt tuyến cao tốc không dừng đến 28B hầu như không có cây xăng Petrolimex, đến ngã 3 Tà In thì mới có cây xăng Petrolimex.
 
Hạng D
16/10/06
1.559
10.938
113
sites.google.com
Thận a tonda tốt, a ganh tị à :D
6 tiếng là phải ăn 1 cử chớ, mà ghé ăn bèo bèo cũng 30p, mình đi nhìu khi 10 tiếng mới tới, tàn tàn, nên ql20 có kẹt cũng kệ, cứ bật nhạc, đồ ăn trong xe, ăn uống, có nhu cầu thì ghé trạm xả. Ảnh đi 6 tiếng nghỉ 2 lần mà có 20p quá hay, trên xe có ngưòi già 95t nữa.
 
  • Haha
  • Wow
Reactions: tonda and trauden82
Hạng D
18/12/10
2.040
2.497
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
6 tiếng là phải ăn 1 cử chớ, mà ghé ăn bèo bèo cũng 30p, mình đi nhìu khi 10 tiếng mới tới, tàn tàn, nên ql20 có kẹt cũng kệ, cứ bật nhạc, đồ ăn trong xe, ăn uống, có nhu cầu thì ghé trạm xả. Ảnh đi 6 tiếng nghỉ 2 lần mà có 20p quá hay, trên xe có ngưòi già 95t nữa.
Thường nếu đi cao tốc + QL28B thì chủ động mang theo thức ăn khi nào nghỉ chút thì ăn nhẹ luôn chứ không giống như QL20 chỗ nào cũng có quán ăn. Dân rời bỏ QL20 khi có thêm cao tốc thường là thích tự do nên tự lo, có việc cần di chuyển cho nhanh chóng cứ max tốc độ cho phép, nên trên xe lúc nào cũng có nước uống và thức ăn.

Chú ý nếu muốn đi cao tốc + QL28B thì xe cũng no xăng, người cũng sẳn sàng thức ăn, nước uống. Lên thì canh vừa rẻ vào QL28B, xuống thì chuẩn bị sắp hết QL28B nên dừng xe nghỉ ngơi một chút xả nước tự nhiên, ăn uống cho khỏe rồi mới đi tiếp.
 
Hạng B2
13/9/17
157
581
93
Tui lên ĐL 18/8 về 22/8, xe gầm thấp + có người già 95 tuổi, từ TĐ mà chỉ 5h45 tới ĐL ( cả nghỉ 2 lần khoảng 20')
Yên tâm vi vu nhé
này là mất 5 tiếng dà 45 phút là có mẹt ở Đalat phải không anh Tòn. ? trong đó có tính thời dan đoạn chạy 28b luôn đó hen . Anh chạy sedan mà xịn xò quá.
Em đạp chắc tầm 6 tiếng hơn qá
 
Hạng B2
13/9/17
157
581
93
Thường nếu đi cao tốc + QL28B thì chủ động mang theo thức ăn khi nào nghỉ chút thì ăn nhẹ luôn chứ không giống như QL20 chỗ nào cũng có quán ăn. Dân rời bỏ QL20 khi có thêm cao tốc thường là thích tự do nên tự lo, có việc cần di chuyển cho nhanh chóng cứ max tốc độ cho phép, nên trên xe lúc nào cũng có nước uống và thức ăn.

Chú ý nếu muốn đi cao tốc + QL28B thì xe cũng no xăng, người cũng sẳn sàng thức ăn, nước uống. Lên thì canh vừa rẻ vào QL28B, xuống thì chuẩn bị sắp hết QL28B nên dừng xe nghỉ ngơi một chút xả nước tự nhiên, ăn uống cho khỏe rồi mới đi tiếp.
Kinh nghiệm quá. Cảm ơn anh !
 
Hạng C
23/1/06
618
21.553
93
51
Mình đạp 1 mạch từ Tân Mai - BH lúc 10:50. Ban đầu định đi qua Phạm Văn Hoà ra Long Thành để lên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, nhưng vừa đến hết công viên thấy kẹt xe quá nên quay đầu ra QL1A đi lên Dầu Giây để lên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết (120kmh đạp đã) sau đó lại tiếp tục cao tốc Phan thiết- VH (80kmh nó chán) rồi xuống ở đoạn Đại Ninh để đi QL28B lên đèo. Đoạn Đèo này em chơi max tốc độ có thể. Sau khi hết đèo, em ra QL20 thì có điện thoại nên em ghé để trả lời điện thoại khoảng 15 phút. Sau đó đi tiếp lên đến Đường Phan Trung ĐL đúng 16:00
Đi liên tục không nghỉ luôn,trừ lúc trả lời điện thoại.
Lúc về thì bắt đầu luc 12:00 và em ghé chợ PT ăn Mì quảng Vịt, sau đó chạy ra bãi đá Ông Địa ngắm biển khoảng hơn 1 tiếng rồi về nhà đúng 19:00 giờ