Hạng B2
8/4/11
108
0
0
54
Cụ 4b hi sanh hết mình vì hội, tổ chức đi pr, giờ lại tổ chưdc ọp lên kế hoạch hàng động cho hội trong tháng 5, lẫn đội banh đội bóng của hội nữa. Cụ là thhafn tượng của em :D
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
19/5 hội ta tổ chức vi hành ra Bắc chúc mừng sanh nhựt cụ Hồ, khi đi nhớ mang theo cây tre biếu Cụ!!!
24.gif
24.gif
24.gif
 
Hạng C
26/11/10
762
2
18
HCM
e ko ngại đường xa, e vẫn kế hoạch cũ 4.30 từ sân bay về Q7, đưa người nhà wa Q5 khám rùi e zot lên, e lên trễ các bác du di cho e tổng số tăm chia 2 nha :mad:
 
Hạng D
25/11/09
4.270
16
38
CADIVI
parisPP nói:
e ko ngại đường xa, e vẫn kế hoạch cũ 4.30 từ sân bay về Q7, đưa người nhà wa Q5 khám rùi e zot lên, e lên trễ các bác du di cho e tổng số tăm chia 2 nha :mad:
Hoan hô tinh thần của bác , em thì không xếp tăm cho bác đâu , em chỉ sợ lão dalatlegent lão ấy xếp tăm thôi ... hi hi . GMFC phát huy tinh thần tự giác , lấy hòa thượng LHK ra làm gương ( vào bàn là đếm lon rồi kêu em út mang ra đủ cho mình ... vì sợ lỗ ).
 
Hạng F
5/3/10
6.015
36.497
113
em không để "mọi người vì 1 người" nên dù khá bận nhưng hôm đó em xin có mặt trễ khoảnt từ 7h30 đến 8h (thứ 3 là lễ Phật đản em dự định dẫn F1s đi chùa xem dâng hương

về khoản phạt thì em nhất trí cao độ :(
 
Hạng B2
5/4/10
419
0
0
Việt Nam
Mấy hôm nay các bác nói về việc phạt phiếc, em nghĩ các bác đang đùa nên có vài ý kiến nói vui, nhưng đến ngày hôm nay thì sự việc đã đi quá xa, các bác có lời chỉ trích gay gắt đến vậy, thì em cũng nói thẳng quan điểm của mình:
Thứ nhất là một tập thể, có ban lãnh đạn do mọi người bầu lên, là những người các bác có đạt sự tin tưởng, thì các bác nên có sự tôn trọng ý kiến. Mọi quyết định, bên cạnh sự đồng thuận của các thành viên, thì cần có sự thống nhất quyết định của HT, HP chứ ko thể bất kể thành viên nào cũng có thể ra luật, cũng có thế phạt ai thì phạt.
Thứ hai, nếu nói về mức phạt, em nói thật, là CFO của hội, một đồng quỹ của hội em cũng suy nghĩ. Các mức phạt đưa ra chủ yếu để tuợng trưng, vui là chính, cái chính là ý thức của mỗi người với tập thể. Em nói thật, ban đầu em muốn gây quỹ bằng cách thu tiền logo 50k/logo mà đã nhận lấy sự phản đối kịch kiệt của một số thành viên (các bác có thể xem lại thớt Logo GMFC sẽ rõ) thì các mức phạt BLĐ đưa ra đều phải rất đắn đo, em phải tham khảo ý kiến BLĐ trước khi quyết. Vì vậy, nếu bất kể thành viên nào cũng đưa ra mức phạt thì chẳng mấy chốc sự phạt trở thành "mua lấy sự yên ổn cho bản thân", người bị phạt bị khó chịu hơn là tâm phục khẩu phục.
Thứ ba, các bác lấy XNL làm gương, nhưng sự thật là người đưa ra mức phạt và có sự đồng thuận của mọi người là bác Toyzace, nhằm mục đích thiết lập kỷ cương, trật tự của hội quy mô lớn như XNL,mức phạt ban hành từ đầu chứ ko phải phát sinh rồi muốn phạt sao thì mọi người cũng phải tuân theo. Chẳng lẽ lúc đó phạt 5 chai cũng nhắm mắt đồng ý hay sao? Phạt thành viên khác thì lúc nào các thành viên còn lại chẳng ủng hộ kia chứ?
Thứ tư, cho đến bây giờ em cũng ko biết lý do gì mà các bác gay gắt với em đến vậy. Biết tật xấu của mình là ko thể dậy sớm trước 4h, thà thức khuya thì được, nên em quyết định đi sớm, vì sợ mình ko dậy nổi, lại dến trễ, khiến đòan phải chờ, ảnh hưởng đến các thành viên trong đòan. Em ko hề bỏ đòan, hay vô kỷ luật, em báo trước bác 4bánh hơn 1 ngày, thì sao gọi là vô tổ chức? Ban đầu chẳng ai nói về vấn đề đi sớm mà phạt, khi phát sinh lại gay gắt, khiến mất vui.
Tóm lại, khi tham gia hội, em hết lòng vì hội, lý do muốn đem lại niềm vui cho mọi nguời, cũng mong nhận lại sự thanh thản trong lòng, chứ ko phải sự chỉ trích của mọi người. Công việc hằng ngày, việc riêng cá nhân, cũng đủ khiến em mệt mỏi, thì bây giờ, vì việc này, em chịu điều tiếng "trên đe dưới búa", em e rằng mình ko còn đủ sức lực tinh thần. vui vẻ gì để có mặt trong hội. Sự thật thì "không có mợ thì chợ cũng đông", nên em cám ơn tấm lòng mọi người trong thời gian qua, em xin rút lui khỏi hội. Các bác cứ ném đá em thoái mái, vì dù sao đây là diễn đàn công cộng, ai cũng có thể phát biểu.
Em vẫn sẽ hòan thành trách nhiệm, nhiệm vụ của mình là đi cùng đội bóng đến ngày thi đấu, cổ vũ hết mình, in áo, đặt sân. Chúc đội bóng GMFC đạt được thành tích cao tại giải đấu.
@HT: em thích câu status của bác "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ". Chính vì vậy, em ko nề hà gì khi làm bất cứ việc gì cho hội. Nhưng bây giờ em ko thể tiếp tục được, mong bác thông cảm.
@HP wanacar: Cám ơn bác đỡ dùm em, dù trong phòng máy lạnh, đã mất hơn 1 ngày suy nghĩ nhưng em vẫn ko nguội được bác ạ.Sau giải đấu, em sẽ bàn giao lại quỹ hội cho bác nhé!
@ CPTL Trungphi: em rất quý bác, em phụ lòng bác rồi, bác thông cảm cho em nhé!
 
VIP CARD MEMBER
20/4/07
1.716
185
63
Chuyện này để bác Trung phi là chấp pháp trưởng lão của GM phân xử thôi.
@Juki: tâm huyết của mợ dành cho hội, cá nhân em và ngay cả các anh em khác đều biết. Mợ rút lui vào thời điểm đội bóng sắp sửa ra trận em thấy không yên tí nào dù biết mợ vẫn cùng sát cánh với đội bóng.
@all: Chúng ta đã gầy dựng lại chi hội GMFC từ con số 0, nay bước đầu đã khởi sắc. Vì vậy em muốn mọi người chuyện lớn hóa nhỏ , chuyện nhỏ bỏ qua.
 
Hạng C
17/8/09
996
47
28
tranguyen nói:
Chuyện này để bác Trung phi là chấp pháp trưởng lão của GM phân xử thôi.
@Juki: tâm huyết của mợ dành cho hội, cá nhân em và ngay cả các anh em khác đều biết. Mợ rút lui vào thời điểm đội bóng sắp sửa ra trận em thấy không yên tí nào dù biết mợ vẫn cùng sát cánh với đội bóng.
@all: Chúng ta đã gầy dựng lại chi hội GMFC từ con số 0, nay bước đầu đã khởi sắc. Vì vậy em muốn mọi người chuyện lớn hóa nhỏ , chuyện nhỏ bỏ qua.
1. Em không đi PR nên hem có biết vụ gì xảy ra.
2. Cần có 1 người đứng chủ trì bác ạ. Mâu thuẫn nào cũng phải có người chủ trì giải quyết, cho dù có giải quyết đúng hay sai gì cũng phải làm. Ít nhất cũng giữ được chữ GMFC.
Vấn đề là ai sẽ là người chủ trì ????