Tết rồi em đi mùng 2 nè. Đi phan thiết. Chả hiểu đầu óc nghĩ gì trong khu dân cư cứ 60 mà chạy. Cứ hiên ngang chạy chả sợ bố con thằng nào. Cứ nghĩ mình hiểu luật lắm. Đang tuân thủ tốc độ lắm. Đi gần tới nơi mới sực nhớ là trong khu dân cư 50 và 60. Tết nhất bia rượu nhiều đầu óc lú lẫn. Vậy mà băng băng tới phan thiết chả thấy chú nào đòi lì xì cả. Hên thậtTết năm rồi em thấy mùng 2 mà xxx vẫn bắn tốc độ nha các bác. Đặc biệt đoạn từ Long Khánh - Hàm Thuận Nam!
Một lưu ý nữa là những ngày này ít quán ăn, nhiều quán tăng giá gấp nhiều lần. Theo mình bạn nào từ SG đi thì ghé vào KDL Tà Cú hoặc Mũi Né ăn trưa (thấy giá cả không khác ngày thường nhiều) rồi tiếp tục đi Nha Trang. Nếu ghé khu Cà Ná thì cẩn thận, mình lãnh đủ một lần rồi, ở chỗ này nhà hàng Sơn Biển có vẻ OK nhất về giá trong dịp tết.
4h sáng mùng 2 nhóm mình xuất phát SG-NT, gồm 3 xe và từ Q7. Không biết trùng giờ chủ thớt không?
Anh nào trong ngành cho hỏi thử, Sáng 30, các anh có đứng đường hành trình từ Sài Gòn - Nha Trang không ?
Cứ tuân thủ tốc độ, biển báo bạn nhé! An toàn là trên hết. Chúc bạn cùng gia đình có 1 chuyến đi vui vẻAnh nào trong ngành cho hỏi thử, Sáng 30, các anh có đứng đường hành trình từ Sài Gòn - Nha Trang không ?