Đi đường này bjo em cảm thấy nguy hiểm. Khi mấy Racing boy chạy ở phía sau. Hết ga hết số ở phía sau mình, lỡ tay lái vô xe mình thì mất vui. Nên cứ nhè nhẹ cho nó qua.Đường Bàu Trắng (DT716B) nha bác.

Đường này 4 năm trước đi hết đường có mình mình. Keke.Đi đường này bjo em cảm thấy nguy hiểm. Khi mấy Racing boy chạy ở phía sau. Hết ga hết số ở phía sau mình, lỡ tay lái vô xe mình thì mất vui. Nên cứ nhè nhẹ cho nó qua.
View attachment 2655662
2 năm trước em đi. Cũng vắng xe lắm. Nhưng nay chắc do tết. Nên ối thôi. Chạy lạng lách ghê lắmĐường này 4 năm trước đi hết đường có mình mình. Keke.
Rủi mình giật mình, sợ quá mình thắng đứng xe thì sao ta..Đi đường này bjo em cảm thấy nguy hiểm. Khi mấy Racing boy chạy ở phía sau. Hết ga hết số ở phía sau mình, lỡ tay lái vô xe mình thì mất vui. Nên cứ nhè nhẹ cho nó qua.
Thì a hốt hết chứ sau. Nhìu khi đi xa cũng ngán vậy này thôi aRủi mình giật mình, sợ quá mình thắng đứng xe thì sao ta..
Vãi. Đường này bjo emTay Tự Thanh Đa có lần bào max speed con M6 đoạn này. Kinh.
Hôm e đi thì khá vắng vẻ, có mấy hội winner và exciter đú ga zui zui thôi.
View attachment 2655739
Chạy 100k/h là thấy ớn rồi. Bọn Phịch thủ bjo tụi nó check in đường này rất rất nhiều. Bjo đi đường này. e thấy nên đem theo sợ dây cứu hộ. Kéo mấy xe làm biếng quay đầu. Mà chạy luôn vào cát là dính. Kéo cái 2 xị…
Vãi. Đường này bjo em
Chạy 100k/h là thấy ớn rồi. Bọn Phịch thủ bjo tụi nó check in đường này rất rất nhiều. Bjo đi đường này. e thấy nên đem theo sợ dây cứu hộ. Kéo mấy xe làm biếng quay đầu. Mà chạy luôn vào cát là dính. Kéo cái 2 xị…
Nhìn cái cát giữa 2 bên đường có xíu. Nhiều xe lười băng qua cái là dính chưởng liền.
Nó đó anh. Rất rất nhiều xe luôn. Bữa em đi cũng có vài xe. Nhưng được mấy anh U-oát kéo nhiệt tình lắm. Gặp mấy anh tài cũng yếu. Chứ gặp em. E xì bớt hơi bánh xe xuống. Chậm chậm lên thôi.Nhìn cái cát giữa 2 bên đường có xíu. Nhiều xe lười băng qua cái là dính chưởng liền.