Hạng B2
26/10/07
489
454
63
37
Cọc là ghi nhận nhu cầu 1 suất quan tâm muốn mua xe, chứ này sắp qua 2025 rồi, Iran nó muốn ship tên lửa tới từng nhà dân ở Ích xà rồi mà còn vụ cọc rồi hẹn giao xe sau 3 - 6 tháng thì thua.
Khách đang máu anh đem xe về giao khách xuống tiền nhanh lẹ mà.
Chờ hơn 1 tháng thì 10 ông hết 5 ông rút cọc mua xe khác rồi, có thiếu thốn gì mà phải đặt trước với chờ đợi.
Chỉ bên Lexus mấy ông cụ rửa tiền, mua xe chỉ vì cái chữ L mới có vụ cọc chờ nửa năm giao xe.
Ông Lếch với 9 sách đó sales với mấy salon Lexus nói chuyện như là mấy ông chăn vịt dưới quê, thở câu nào ra là lùa lấy lùa để câu đó như lùa vịt :d
buồn nhất là ToyVN cho cọc lăng LC300 và các sale (đại lý) hứa với KH: các chú, các bác cứ cọc đi, có xe về là giao cho các chú, các bác mà. Vì các chú, các bác đã tin tưởng vào 1 sp mà chưa biết rõ ra sao đã "cọc", thì hãng phải ưu tiên chứ.
Tuy nhiên, khi LC300 về, chú nào trước đó ko có cọc nhưng có lạc 400-500 củ, thì cứ mặc nhiên đạp lên đầu các bác, các chú đã cọc (nhưng ko chịu chi lạc) để nhận xe trước.
Thật sự là buồn.
 
Hạng C
28/6/15
790
1.080
93
buồn nhất là ToyVN cho cọc lăng LC300 và các sale (đại lý) hứa với KH: các chú, các bác cứ cọc đi, có xe về là giao cho các chú, các bác mà. Vì các chú, các bác đã tin tưởng vào 1 sp mà chưa biết rõ ra sao đã "cọc", thì hãng phải ưu tiên chứ.
Tuy nhiên, khi LC300 về, chú nào trước đó ko có cọc nhưng có lạc 400-500 củ, thì cứ mặc nhiên đạp lên đầu các bác, các chú đã cọc (nhưng ko chịu chi lạc) để nhận xe trước.
Thật sự là buồn.
Thật vậy, mà có cung có cầu nên ai thích họ nhích họ chờ thôi :D
Tiền tấn ko biết sao chứ em có tiền em dể gì chịu bị dắt, người chứ có phải con bò đâu.
Trong nhiều hãng thì bên Tayoto sales nhiều năm rồi em thấy rất khó chịu khi thương thảo, kiểu giả trân như người Nhật gốc vậy, màu mè đưa đẩy để mục đích là ăn cho đủ tiền :D
Mà chắc vì thương hiệu mạnh, với khách đa số là người lần đầu mua xe và cánh kinh doanh dịch vụ, 2 đối tượng này rất bảo thủ nên sợ chi phí sau bán hàng.
Gặp mấy ông này xài thần chú xe bền không có gì để hỏng, đồ muốn rẻ anh ra chợ trời mua về gắn vào xe cũng chạy vô tư là chốt dù mấy con Innova và Fortuner đúng kiểu xe chuồng gà :D
 
Hạng B2
26/10/07
489
454
63
37
Thật vậy, mà có cung có cầu nên ai thích họ nhích họ chờ thôi :D
Tiền tấn ko biết sao chứ em có tiền em dể gì chịu bị dắt, người chứ có phải con bò đâu.
Trong nhiều hãng thì bên Tayoto sales nhiều năm rồi em thấy rất khó chịu khi thương thảo, kiểu giả trân như người Nhật gốc vậy, màu mè đưa đẩy để mục đích là ăn cho đủ tiền :D
Mà chắc vì thương hiệu mạnh, với khách đa số là người lần đầu mua xe và cánh kinh doanh dịch vụ, 2 đối tượng này rất bảo thủ nên sợ chi phí sau bán hàng.
Gặp mấy ông này xài thần chú xe bền không có gì để hỏng, đồ muốn rẻ anh ra chợ trời mua về gắn vào xe cũng chạy vô tư là chốt dù mấy con Innova và Fortuner đúng kiểu xe chuồng gà :D
vậy kêu cọc là éo gì ko biết nữa.
Thích thì ra đó, quăng cục tiền là đi trước thiên hạ.
Cọc hay k cọc đều như nhau. Xe nó mà dư thừa thì ra đó lượm lúc nào chả được. Còn nó đang thiếu, thì cứ "lạc" vào là có xe, kệ cha khách hàng thân thuộc đang đứng xếp hàng đợi phía sau.