- Tags
- giao thông
Đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ.
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu.
Anh về anh học chữ ngu.
.......
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu.
Anh về anh học chữ ngu.
.......
Có khi lại hay a, tập thói quen vận động. Nhiều a lớn mắc cỡ k dám phạm lỗi, chứ với mấy ảnh tiền là muỗiMình thấy nước ngoài ngoài phạt tiền còn có thêm lao động công ích, sao ko áp dụng mấy cái đó.
E đi tq thấy từ chỗ xe đậu đến chỗ tham quan có chỗ cả km. Mình thì 100-200m lấy xe đi cho lẹ (e là điển hình)
Ý kiến hay, phạt cho ra điều tiết giao thông giờ cao điểm cho nó nhân văn.Mình thấy nước ngoài ngoài phạt tiền còn có thêm lao động công ích, sao ko áp dụng mấy cái đó.
giờ mà tai nạn nhẹ xem thoả thuận nhanh còn chạy lẹ chứ để mấy anh xuống làm mệt nữa 
1 trong số thằng gian hồ mạngtoàn do cái ý thức như bòi, đi tắt đón đầu, khôn lỏi, len lỏi quen rồi. h tự nhiên bị "cấm chế" cái nó thấy khó chịu z thôi chứ với người tuân thủ xưa h thì vẫn chả có gì thay đổi. Chỉ riêng cái vụ phạt tăng nặng này cần xem xét lại theo chiều hướng lũy tiến tức là vi phạm nhiều lần thì tăng mức phạt theo cấp số chứ ra đường lớ nhớ cái mất 20 củ thì chua lắm vì nhiều lúc đèn đỏ là cả một sự đánh đố.
"cứ đi đúng thì sợ dek gì "
nhà a hết trà ahKhác gì nhau đâu.
Thằng cướp đêm, thằng cướp ngày.
Thằng xin tiền bằng dao, thằng xin tiền bằng…giấy![]()
ai cũng phải mưu sinh thôi
mà
khác nhiều nha
chọn đúng phe thì được bảo kê , khen thường nhớt nọc pát và còn hơn thế nữa
Thằng cướp đêm thì mình cứ tắt pha để đè mi rồi ôm tim đường mà chạy coi nó dám ra chặn đường kKhác gì nhau đâu.
Thằng cướp đêm, thằng cướp ngày.
Thằng xin tiền bằng dao, thằng xin tiền bằng…giấy![]()
Cá nhân mình thấy một số trang báo lớn vẫn đặt ra cái định nghĩa "làn xe máy" trong vài bài "ô tô lấn hết làn xe máy" xong nhìn lại đường có mỗi 2 lane thì là 2 lane hỗn hợp đào đâu ra cái "làn xe máy" k biết luôn. Biết là vấn đề này nó liên quan đến "ý thức" nhưng định nghĩa còn k đúng thì đi viết báo làm gì k biết nữa.1 trong số thằng gian hồ mạng
"cứ đi đúng thì sợ dek gì "![]()