:-D
Bảo vệ gặng hỏi cô cửa hàng trưởng "giấy phép đậu xe trên lề của mình có xe hơi hông ?", cô kia gật đầu dứt khoát "đậu được". Rồi cổ hét một anh nhân viên "mày lo mở cửa cho chị ra, đứng đó ngó cái gì ?", chú nhân viên giựt mình chạy ra mở cửa phụ cho bà xã ra, còn mình thì ép sát rạt cái xe vô tường xong ra sau, cổ chạy lại mình cười toe toét "anh tính mua hàng gì tặng chị vậy ?", mình bảo "nghe nói chị thích ruby vì hợp mạng hợp tuổi gì đó", thế là cổ dắt mình vô khoe ngay một bộ combo nhẫn, bông tai, lắc tay giá 77 chai, vừa lại gần cái tủ đó thì bên kia vợ búng tay cái cóc "qua đây nè anh, cái đó em coi rồi", cô xếp tẽn tò dắt mình lại chỗ vợ đứng, vợ nói giọng dứt khoát "budget của chị là cái lẻ của bộ kia, em chỉ đúng cho chị những cái nào hợp".
Cái cổ bước ra ngoài coi xe cho mình
, chỗ này hình như mới khai trương nên thấy vẫn còn cổng hoa, bảng chào mừng, nhân viên quá trời quá đất mà không có mống khách nào hết.