Nhớ trận y chang như này năm ngoái đi con SH ngập qua sàn nhưng ko tắt máy lê lết hết 2 tiếng để qua khúc XVNT qua bến xe Miền Đông về Phạm Văn Đồng
Năm nay cũng làm về nhưng hôm nay lái xe đi làm về tới cầu vượt Hàng Xanh công an không cho đi hướng XVNT -> Bến xe Miền Đông không chứ cắm đầu vô là chết tía rồi! Chạy thẳng phát về ngã tư Thủ Đức xong về lại Phạm Văn Đồng khoẻ re không tí ngập, đường lại không quá đông xe! Hôm nay số mình hên vãi!!!
Rút ra được 3 điều sau 10 năm sống ở Thảo Điền:
1. Đi vào: Quốc Hương - Xuân Thuỷ - Thảo Điền - NVH
2. Đi ra: NVH - Thảo điền - Xuân thuỷ - Quốc Hương.
3. Em đã bán nhà mà còn suýt muộn chiều nay (bán rồi nhưng đầu tháng 10 mới đi)