Hạng D
17/6/09
1.554
1.230
113
Thương lắm quê hương miền Tây, thương những con đường rợp bóng cây, những dòng sông hiền hòa quý mến. Nhớ những chuyến phà ngày đêm cần mẫn đưa khách sang sông mà mai này sẽ trở thành kí ức khi những cây cầu hiện đại được hình thành…Cứ mỗi khi có việc về miền Tây là lòng em lại dạt dào những cảm xúc thân thương về vùng đất đồng bằng sông Cửu Long này, nơi em đã được sinh ra và trải qua những năm tháng tuổi thơ với dòng sông bến nước con đò cùng tiếng ru ầu ơ của ngoại…Cảm ơn bác chủ đã cho xem những hình ảnh về một miền đất mà nó luôn đọng trong lòng em những cảm xúc thân thương và nhiều kỉ niệm không phai.
 
con buôn
21/2/12
2.879
167.822
113
TP HCM
bác chủ thớt dùng camera hành trình loại nào vậy,quay đêm ok hok?giá cả ra sao?Cảm ơn trước
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng C
5/2/12
597
11
0
70
TP.HCM
Mình cũng chua thử chụp đêm, chỉ đứng ở KS Đà Lạt chụp mấy tấm thấy nó ra như thế này, máy NIKON D5000 còn giá thì không rành, có sao dùng vậy
Trà Vinh có gì đẹp không em?
Trà Vinh có gì đẹp không em?
 
Hạng D
14/12/05
1.980
157
63
49
:(Quê Bà Ngọai em mà chưa 1 lần được tới mặc dù có nhiều dịp .Hy vọng sẽ đến không xa .
 
Hạng C
27/7/10
633
118
43
thuc_teao nói:
Cám ơn bác chủ.

Bác cho mình hỏi khi qua phà Cổ Chiên bác đi đường nào về TX Trà Vinh vậy? QL 60 or đi đường nhỏ về hướng Long Đức?
Tình hình đường đi có tốt hơn chưa bác?
Mình mới đi hôm 26 về 27/4 K/S nhiều chứ không phải một cái.
Vừa qua phà Cổ Chiên quẹo trái .Đi khoảng 200m có bảng hướng dẫn ,bạn quẹo trái vào đường nhỏ (hết sức chú ý chỗ này khuất tầm nhìn của xe ngược chiều,nhớ còi cho chắc ăn)Cứ đi theo đường chính tới đập Láng Thé qua đập tới ngã ba quẹo phải,tới ngã tư thẳng luôn .Đường hơi nhỏ nhưng tốt và rất gần.
Tới ngã ba hoặc ngã tư mà lúng túng quá thì sử dụng việt mồm cũng rất tốt vì người dân rất thân thiện.Nhớ ăn Bánh Canh Bến Có và dừa sáp Trà Vinh rất ngon,tiếc không còn đuông chà là.
Chúc các bạn vui.
 
Hạng B2
12/12/10
148
61
28
- Đường đi Trà vinh giờ gần hơn trước kia nhiều lắm. ~135km Ô tô con từ hầm Thủ Thêm đi đại lộ Đông tây - cao tốc Trung lương (40 ngàn thu phí) - tp Mỹ Tho - cầu Rạch Miễu (15 ngàn thu phí) - cầu Hàm Luông - quốc lộ 60 - phà cổ Cổ Chiên (37 ngàn phí), rẽ trái vào con đường nhỏ hướng về Long Đức theo bảng chỉ dẫn, đường này nhỏ đẹp giống như đi trong rừng cây có rất nhiều chuối, con đường uốn lượn theo con sông, lưu ý giữ tốc độ 40~50km/h là vừa vì đường có nhiều khúc cua "cùi chỏ". Nếu không biết đường thì cứ hạ kính "cho hỏi đường về Trà vinh", người dân rất hiền hòa và hiếu khách.
- Trà vinh có không nhiều khách sạn, giá cả cũng phải chăng. 3* có Ks Cửu Long, Thanh trà. ngoài ra có nhiều khách sạn mini nữa.
- Nếu có dịp đi trà vinh các bác nên thưởng thức các món ăn địa phương, món ăn lề đường, các món bánh ở đây rất ngon: bún nước lèo, gà hấp mướp, bánh canh bến có, sinh tố dừa sáp, bún gà nấu đậu, bánh ít nếp than, bánh tét vinh kim, trái quách,