Hạng D
14/8/11
4.229
90.867
113
Em có biết đâu ? Em đoán mà sao anh chửi em nu. Sao sĩ nhục em ? Mún quánh nhau hơm.

Đánh đi !! Hai Ấy cùng quân khu NSG , đánh nhau dễ quá mà !!
Nhắc D đánh theo thể thức thi đấu nhé !! Tay nghề của man mà đánh tự do thì .....V về má nhìn không ra đâu !!:)
 
F.A confirmed
Hạng C
18/9/14
641
45.630
93
Có, Xinh và căng !! Nhưng có đeo nhẫn cưới rối , post lên không tiện !!
( Nhớ hồi đó mình có post một em VCB rất rất xinh, CNL chửi um sùm, dẫn đủ các lý do để chửi..... mặc dù nghe mình nói lại ẻm cười bảo " vậy sao chả thấy anh nào tìm em ??" ) :D.
Nói chung CNL nhiều chuyện lắm !!:)
Em gái a6 nhắc là vcb pvt, hàng thôm, gặp e mà cơ hội như a, e xin contact chấm mút rồi, a lịch lãm quá nên mất lượt, hí hí
 
Hạng C
21/5/12
681
44.750
93
Đánh đi !! Hai Ấy cùng quân khu NSG , đánh nhau dễ quá mà !!
Nhắc D đánh theo thể thức thi đấu nhé !! Tay nghề của man mà đánh tự do thì .....V về má nhìn không ra đâu !!:)
Quánh nhao để hàng ở nhà nghen, đem theo coi chừng banh cây hàng :D:D
Em kèo nằm trên chắc rồi. :D
 
Phi công
13/11/14
564
34.361
93
Chợ lạc xoong
Thời buổi nào rồi mà sao a mát 6 còn giao dịch tiền mặt lớn vậy?

ps: mà a giàu thiệt, tèo phải công nhận là tèo gato với a thiệt đó
 
Hạng D
1/9/14
2.310
89.052
113
Sai Gon
Thời buổi nào rồi mà sao a mát 6 còn giao dịch tiền mặt lớn vậy?

ps: mà a giàu thiệt, tèo phải công nhận là tèo gato với a thiệt đó
Tèo hông mần ăn sao mà biết. Lại quả cho đối tác, nhất là quan chức thì tối kỵ chiển phảng, bắt buộc phải tiền mặt nha, $ càng tốt.
 
Hạng B1
22/5/16
92
5.918
103
nếu là em thì mọi chuyện có lẽ khác đi rất nhiều.
Vì đơn giản là em hok có dao dịch tiền tỏi như anh 6 =)).
Như anh 6, ng ta gọi là khách VIP, khách VIP đó anh, đi đâu cũng vậy hà.
Nhìn cái bọc tiền là hiểu gòi :D
 
Hạng B2
27/3/13
168
5.747
93
Hôm trước trong một giao dịch, khách hàng yêu cầu dùng MB để chuyển tiền. Quen với đủ thứ ngân hàng mà chưa làm với MB bao giờ nên hơi ngần ngại.
Rồi cũng phải chấp nhận thôi , đó là làm ăn mà !!
Tới hôm tài khoản được mở, ra rút tiền, cũng hơi lăn tăn vì trước giờ ra ngân hàng quen thì phone trước rồi ra lấy tiền thôi, nay thì ..... lạ !!.
Bước vào Chi nhánh NO ( Ngay gần nhà ) , có một nam một nữ mở cửa, phòng sạch thoáng.
Mặc dù là rút tiền và có máy bấm số , nhưng khi biết mình rút nhiều thì có bàn riêng làm thủ tục.
Trong khi làm thủ tục được nghe xếp của chi nhánh nhẹ nhàng giải thích sự quan trọng trong công việc và biểu cảm của khuôn mặt cho hai nhân viên mở cửa cho khách.
Rất nhanh và các cục tiền chẵn đã gọn trong túi.
Có một thay đổi nhỏ ngay khi đang chuẩn bị về và mình quyết định gửi lại NH. Không một biểu hiện gì ngạc nhiên hay khó chịu, nhân viên nhanh chóng giải thích, chọn phương án tốt nhất cho mình và hoàn thành thủ tục nhanh nhất. trước khi mình ra về em nhân viên xin số Đt và đưa mình cái name card dặn " có yêu cầu gì anh Sơn gọi cho em nhé !! Cảm ơn anh Sơn !!" .
Hôm nay, bất chợt có việc cần, mình cần rút hết trước thời hạn. Gọi điện cho ẻm ngoài vùng. Chỉ vài phút sau ẻm gọi lại : " Anh Sơn cần em giúp gì ạ ??"
Well done !! Nhớ luôn tên nha !!
Sau khi nhận yêu cầu ẻm bảo :" em làm thủ tục sẵn anh ra lãnh luôn nhé !!"
Khi mình ra, mọi thứ đều ổn. Xách túi tiền ra, có hai bảo vệ đi theo, một mở cửa xe một vòng ra sau xe canh chừng ( có lẽ là đúng.... quy trình ) . Nói chung mọi việc hoàn hảo.,

Điều rút ra :
1- Dịch vụ ở VN bây giờ tốt hơn rất nhiều !! Đó là tác dụng của hội nhập.
2- Tự thấy bản thân đang già cỗi và bảo thủ.
Một dịch vụ chưa sử dụng bao giờ ( cũng như người chưa gặp ) sao biết nó xấu-tốt mà ngần ngại sử dụng ??? Cứ tự chủ quan đánh giá mà không thử trải nghiệm để rồi hồ đồ và có thể bỏ lỡ những thuận lợi tiện ích tốt hơn !!!:)

:D Có nhớ tên đâu anh. Số anh lưu ở trong hệ thống khách hàng, gọi lại cho anh thì phải dò tên khách hàng chứ.