Mấy bác về Vũng Tàu mới thấy dân oán chuyện mấy thằng đầu tỉnh bỏ Vũng Tàu về xây quê hương mấy thằng đó thế nào (cục bộ địa phương). Ở mấy huyện toàn làm đường cho trâu bò đi còn Vũng Tàu chỉ mấy đường chính thôi còn đường nhỏ xuống cấp biết bao nhiêu. Còn thằng Hải Châu bây giờ thì cực giàu, nó đang xây một khu văn phòng, nhà ở cho tập đoàn nó (VN mình khoái câu tập đoàn thiệt, bằng nỗ mũi người ta mà cũng xưng tập đoàn) khoảng 4000m2 gần trung tâm hành chính mới thành phố Vũng Tàu. Tất nhiên nó không thể ăn một mình được phải k các bác?
Last edited by a moderator:
Chán lắm mấy bác ơi!
Ở chổ khác cũng dị thôi! Than ai , trách với ai bây giờ! È cổ ra chịu đi! Kêu không có nghe đâu!
Ở chổ khác cũng dị thôi! Than ai , trách với ai bây giờ! È cổ ra chịu đi! Kêu không có nghe đâu!
Tại nó có tay trong đó. Nhưng tại sao lại để cho thằng Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu lập thêm trạm nữa, nó đã có cái trạm ở Long thành rồi mà??? Theo luật, mỗi trạm kg đc cách nhau dưới 70km. Bọn XXX này, chúng nó vi phạm ngay chính luật chúng nó ra
Tổ cha chúng nó, để lần này e...
Tổ cha chúng nó, để lần này e...
Last edited by a moderator: