Tập Lái
15/6/14
22
2
1
47
tôi thấy các bạn nên qua Sin hay Thailand học xong rồi về VN thì hay hơn................

Bác có rành mấy chỗ này ko ? Cho em xin địa chỉ được ko Bác hoặc nơi đào tạo thì càng tốt ạ. Thanks Bác !
 
Hạng D
10/9/13
1.049
79
63
Xứ Sở hoa Tulip
Cuộc sống là vậy bác chủ ơi,giỏi,cần cù,chịu khó chưa đủ mà còn phải may mắn nữa hay các cụ nói là gặp thời đấy.Ví dụ ngay cuộc sống của em đây,em nhớ năm 92 học hết cấp 3 xong lên Hà Nội học nghề sửa chữa máy công cụ(máy tiện,phay ,bào...)2 năm, cuối cùng có bằng cũng làm được gì đâu,giờ làm kỉ niệm thôi,sau đó cuối năm 94đầu 95 em vào SG với người thân nhưng gđ họ nghèo quá ko giúp đc gì em bắt đầu bươn trải,lúc đầu đi phụ hồ,sơn nước,giữ xe,làm giày dép buổi tối nói chung việc gì có tiền là em làm tất tuy nhiên lúc này mới vào khí hậu chưa quen cộng với ăn uống khem khổ em bị ngã bệnh,nói thật với các bác em nhà con 1 đang sướng giờ như này em nản ghê gớm lắm,lúc đó em cao1m62 nặng có 43 kg thôi nhìn như bộ xương di động ấy,sau đó chú em nhờ người quen xin cho vào làm phụ việc ở Xí nghiệp thi công cơ giới hết 1 chỉ vàng lúc đó trị giá 500k nhưng thực chất họ có giúp gì đâu,quăng em lên đó rồi quên em luôn em nhớ năm đó là 96 thì phải sau đó em nản quá vì đạp xe từ 282 Nơ trang long đến tận cầu Rạch Chiếc mấy chục cây số vậy là em nghỉ,sau đó em đi học nghề sửa xe gắn máy 3 năm từ năm 97 đến năm 99 lúc này tay nghè em cũng khá rồi may mắn có người bạn học nghề chung xin cho em vào làm ở Head Honda em nhớ lúc vào làm là ngày 8/3/2000, làm mấy năm trước mà có dư được đồng nào đâu lúc này lại tập tành yêu đương chứ,tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm vậy là Bác sĩ bảo cưới lúc đó em hoảng lắm các bác,trong tay chẳng có gì cả nhưng phải chấp nhận thôi,đàn ông mà,có sức chơi thì có sức chịu vậy là em cưới xong 2vc đi thuê nhà ở và sinh đc 1 con gái năm đó là 2001.Sau đó em làm thêm mấy năm nữa từ năm 2000 đến 2008 cũng chẳng dư đc đồng nào chỉ đủ nuôi vợ con với thuê nhà thôi đùng 1 cái có người thân bên nước ngoài bảo lãnh em qua làm việc nói thât với các bác chứ em có mơ cũng ko nghĩ là mình đc như vậy và giờ này thì kinh tế em cực kì ổn định rồi tất nhiên là cũng phải trả giá nhiều lắm các bác ạ
Thôi em kể cũng hơi dài nhưng đó là cuộc đời em đấy các bác,em kể vậy chủ yếu là chia sẻ cùng bác chủ và muốn nói rằng bác hãy cố gắng biết đâu 1 ngày nào đó cơ hội may mắn sẽ đến với bác,chúc bác luôn vững niềm tin và hi vọng.
 
  • Like
Reactions: loiht
Hạng B2
7/10/04
298
20
20
tôi thấy các bạn nên qua Sin hay Thailand học xong rồi về VN thì hay hơn, ở VN không dạy cho đàng hoàng và ít được tiếp xúc với nhiều công nghệ mới.
Có vụ này hả bác. học bên Thái hay Sinh thì thời gian học bao lâu? phải biết TA bác nhỉ, học phí thế nào bác???
 
Hạng C
29/5/14
990
2.921
93
44
Cuộc sống là vậy bác chủ ơi,giỏi,cần cù,chịu khó chưa đủ mà còn phải may mắn nữa hay các cụ nói là gặp thời đấy.Ví dụ ngay cuộc sống của em đây,em nhớ năm 92 học hết cấp 3 xong lên Hà Nội học nghề sửa chữa máy công cụ(máy tiện,phay ,bào...)2 năm, cuối cùng có bằng cũng làm được gì đâu,giờ làm kỉ niệm thôi,sau đó cuối năm 94đầu 95 em vào SG với người thân nhưng gđ họ nghèo quá ko giúp đc gì em bắt đầu bươn trải,lúc đầu đi phụ hồ,sơn nước,giữ xe,làm giày dép buổi tối nói chung việc gì có tiền là em làm tất tuy nhiên lúc này mới vào khí hậu chưa quen cộng với ăn uống khem khổ em bị ngã bệnh,nói thật với các bác em nhà con 1 đang sướng giờ như này em nản ghê gớm lắm,lúc đó em cao1m62 nặng có 43 kg thôi nhìn như bộ xương di động ấy,sau đó chú em nhờ người quen xin cho vào làm phụ việc ở Xí nghiệp thi công cơ giới hết 1 chỉ vàng lúc đó trị giá 500k nhưng thực chất họ có giúp gì đâu,quăng em lên đó rồi quên em luôn em nhớ năm đó là 96 thì phải sau đó em nản quá vì đạp xe từ 282 Nơ trang long đến tận cầu Rạch Chiếc mấy chục cây số vậy là em nghỉ,sau đó em đi học nghề sửa xe gắn máy 3 năm từ năm 97 đến năm 99 lúc này tay nghè em cũng khá rồi may mắn có người bạn học nghề chung xin cho em vào làm ở Head Honda em nhớ lúc vào làm là ngày 8/3/2000, làm mấy năm trước mà có dư được đồng nào đâu lúc này lại tập tành yêu đương chứ,tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm vậy là Bác sĩ bảo cưới lúc đó em hoảng lắm các bác,trong tay chẳng có gì cả nhưng phải chấp nhận thôi,đàn ông mà,có sức chơi thì có sức chịu vậy là em cưới xong 2vc đi thuê nhà ở và sinh đc 1 con gái năm đó là 2001.Sau đó em làm thêm mấy năm nữa từ năm 2000 đến 2008 cũng chẳng dư đc đồng nào chỉ đủ nuôi vợ con với thuê nhà thôi đùng 1 cái có người thân bên nước ngoài bảo lãnh em qua làm việc nói thât với các bác chứ em có mơ cũng ko nghĩ là mình đc như vậy và giờ này thì kinh tế em cực kì ổn định rồi tất nhiên là cũng phải trả giá nhiều lắm các bác ạ
Thôi em kể cũng hơi dài nhưng đó là cuộc đời em đấy các bác,em kể vậy chủ yếu là chia sẻ cùng bác chủ và muốn nói rằng bác hãy cố gắng biết đâu 1 ngày nào đó cơ hội may mắn sẽ đến với bác,chúc bác luôn vững niềm tin và hi vọng.
sao hoan canh bác giống em thế?! hihi
 
Tập Lái
15/5/14
6
1
1
29
mình thấy nếu bạn nắm trước xu thế thì bạn sẽ thành công đấy
 
Tập Lái
16/6/14
5
0
1
31
Thủ Dầu Một
Cố lên anh ạ, vừa rồi em đi thực tập ở 1 gara nọ để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, các anh thợ trong đó cũng trạc tuổi anh có khi hơn (30-35t), tuy làm cực nhọc & lương thì cũng chẳng có bao nhiêu nhưng em thấy ai cũng say mê với công việc lắm, ko bao giờ là muộn đâu anh. Nếu có thể anh nên tìm 1 gara nào vào làm học việc đi, nâng tay nghề lên từ từ rồi dần xin vào các gara lớn hơn, chuyên nghiệp hơn, hoặc là vào hãng, để nâng thu nhập của mình lên cao hơn, rồi tích cóp để mở gara riêng, em thấy các các chủ gara toàn 40t trở lên, anh làm 8-10 năm nữa tay nghề của anh 'cứng khừng' rồi :p . Em vừa ra trường được vài tuần, nói thật em đi xin học việc ở các gara éo le lắm thấy ko đơn giản như anh nói chút nào, gara nhỏ thì họ nói xe họ ít quá nên ko nhận thêm, gara lớn thì họ chỉ tuyển thợ có tay nghề ko nhận đào tạo, ngày nào cũng đi hỏi 4-5 gara ở xa gần (em ở Bình Dương) mà ko được, buồn và chán, nhưng em ko định bỏ nghề, nên có anh em nào ở đây biết gara (ở Tp HCM) nào có nhận thợ học việc như em thì chỉ giúp với nhé, topic em: http://www.otosaigon.com/threads/can-tim-gara-o-to-de-hoc-viec.8581513/ Em thanks anh chủ theard đã cho em ké và thanks mọi người trước nhé! :(
 
30 tuổi vẫn phấn đấu được anh ạ. Quan trọng là niềm đam mê trong nghề nghiệp. Học viên bên em có người còn hơn 40 tuổi.
Em giới thiệu với anh khóa học đào tạo sửa chữa điện, điện tử ô tô của DTDAUTO VIỆT NAM. Anh có thể tham khảo nội dung học tại website:
http://dtdauto.com/Training_Help/Tuyen_sinh.htm
Em khẳng định kiến thức DTDAUTO dạy cho học viên luôn được biên soạn theo kịp với sự phát triển của công nghệ ô tô, không như giáo trình rập khuôn của các cơ sở dạy nghề và các trường đào tạo nghề trong cả nước.

Nếu cần tư vấn thêm anh gọi đến số: 0912216555
Hoặc liên hệ qua e-mail: [email protected]
 
Tập Lái
4/6/14
5
2
3
40
cố lên bác, em thấy bác rất có tâm huyết, tuổi 30 cũng chưa gọi là lớn, bác cố gắng rồi sẽ gặt hái được thành công, chỉ cần 1 cơ hội tới là cuộc đời sẽ khác ngay.
Như xưa Lưu Bị nằm gai nếm mật, trải qua biết bao đau khổ, phải chịu dưới người khác biết bao năm, gần như buông xuôi, cuối cùng chỉ nhờ lấy được Kinh Châu mà làm nên nghiệp lớn :p
hii, cảm ơn bạn nha
 
Tập Lái
4/6/14
5
2
3
40
30 tuổi vẫn phấn đấu được anh ạ. Quan trọng là niềm đam mê trong nghề nghiệp. Học viên bên em có người còn hơn 40 tuổi.
Em giới thiệu với anh khóa học đào tạo sửa chữa điện, điện tử ô tô của DTDAUTO VIỆT NAM. Anh có thể tham khảo nội dung học tại website:
http://dtdauto.com/Training_Help/Tuyen_sinh.htm
Em khẳng định kiến thức DTDAUTO dạy cho học viên luôn được biên soạn theo kịp với sự phát triển của công nghệ ô tô, không như giáo trình rập khuôn của các cơ sở dạy nghề và các trường đào tạo nghề trong cả nước.

Nếu cần tư vấn thêm anh gọi đến số: 0912216555
Hoặc liên hệ qua e-mail: [email protected]
DTDAUTO mình cũng đã xem qua rồi, nhưng rất tiếc mình đang sống trong Sài Gòn, k biết khi nào sắp xếp ra HN học được. ảm ơn bạn nhé
 
Tập Lái
4/6/14
5
2
3
40
Đôi khi, số phận lại quyết định nghề chọn người chứ ko phải ngược lại bạn à...
Đừng nản, bạn còn trẻ lắm, hãy làm bất cứ điều gì để đạt được ước mơ ở mức độ "cháy" nhất, miễn là còn giữ được lòng đam mê nghề nghiệp...
Một trong những Hạnh Phúc ở đời của người đàn ông là Sống được bằng nghề yêu thích!
Chúc bạn thành công.
rất kết câu cuối của bạn: Một trong những Hạnh Phúc ở đời của người đàn ông là Sống được bằng nghề yêu thích!