Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
9/6/12
105
0
0
36
Con nhà nghèo
hô hô quê em, con đường mà bác chộp ở cổng đi vào giờ nó bét nhè rồi bác, bị xe tải nó cày cho bấn luổn rồi!! Cái resort lớn Sài Gòn - Hàm Tân cũng đang được gấp rút xây dựng, nó có bà con dòng họ với resort sealink ngoài Phan Thiết!! Biển ở chổ em mà đẹp thì bị resort nó hốt hết rồi bác ợ, mấy cái biển mà người dân bình thường tắm thì thường không đẹp, dốc, cát hạt khá bự... còn những khúc biển được làm resort (như cái Mỏm Đá Chim) thì nước biển thường xanh và sạch, bờ biển thoải cát mịn, biển lúc nào cũng trong và xanh.... Giờ em mới thấy topic này ^^
 
Hạng B2
23/5/12
143
1
16
32
Cầm bằng đại học ngành điện tử viễn thông về quê...chăn bò
images941134_Huan_1_copy.jpg

kienthuc_logo.png
- Lên Mộc Châu hỏi Huấn "hâm" chăn bò nhiều người biết. Huấn nổi tiếng vì có trong tay tấm bằng đại học chuyên ngành điện tử viễn thông nhưng lại quyết chí về quê vắt sữa bò. Huấn còn nổi tiếng vì mới 30 tuổi đã có trong tay gia sản nhiều người mơ ước.


Có trang trại của bác nào được như bác này chưa? Ý em là bò được ngắm bằng đại học đó!
 
ekira nói:
Cầm bằng đại học ngành điện tử viễn thông về quê...chăn bò
images941134_Huan_1_copy.jpg

kienthuc_logo.png
- Lên Mộc Châu hỏi Huấn "hâm" chăn bò nhiều người biết. Huấn nổi tiếng vì có trong tay tấm bằng đại học chuyên ngành điện tử viễn thông nhưng lại quyết chí về quê vắt sữa bò. Huấn còn nổi tiếng vì mới 30 tuổi đã có trong tay gia sản nhiều người mơ ước.


Có trang trại của bác nào được như bác này chưa? Ý em là bò được ngắm bằng đại học đó!
Bác kỹ sư điện tử mà đi chăn bò là em nể rồi.Còn hơn ối chú ngồi ôm cái bằng mà chả có con bò nào mà khoe cái bằng:p
 
Hay quá, đang quan tâm. Nhưng hơi xa mới có giá đất rẻ. Em cũng rất ủng hộ ý của mợ Nắng. Em cũng nghĩ ra hơn 2 năm mà chưa có tiền làm. Hiện giờ đang có mảnh đất 40x70m của ba mẹ để lại mình đã làm 1 cái nhà cấp 4 có 3 phòng ngủ và lúc trước có làm cái chuồng bò kiên cố 10x15 =150m2 có thể cải tạo lại làm cái gì cũng được vì em làm sàn betong dày 10cm (sợ bò đứng bể) và mái tôn. Xung quanh đã làm hàng rào B40, tổng đầu tư cũng gần 400 củ. Mà giờ không biết làm gì để kiếm thêm tiền trên mảnh đất này. Nhà em cách Công viên Phú lâm đúng 60km, khu vực nổi tiếng trồng thanh long Chợ Gạo. Các bác có cao kiến gì hay chỉ em với. Hoặc nếu các bác không ngại hôm nào về dưới nhà em nhậu chơi, bà già làm đồ nhậu khá ngon. Đất đai rất màu mỡ, nhà em toàn trồng xong chờ ăn chứ chẳng chăm sóc hay phân bón gì cả. Em cũng muốn làm dạng như bác bravia nhưng thấy nhỏ quá sợ oser chê. Mà mua đất lớn thì hiện giờ chưa có đủ tiền, nên phải làm từ từ vậy.
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.169
113
chà chà! có nhà khảo cổ học nào khai quật thế này
41.gif

 
Hạng C
23/1/13
754
814
93
bravia nói:
chà chà! có nhà khảo cổ học nào khai quật thế này
41.gif
Ruộng không "lún" ( tức là lúa chín bán tại chỗ cho lái, ko lo chiện gặt tuốt phơi ....) giá tầm 3cây-4cây/công, nhưng cho thuê chỉ 500k - nếu nai lưng ra mần lời khủng nhứt chỉ 2 triệu/công.
Chúc các bác trở thành nông dân giỏi.
 
Tập Lái
29/6/09
35
1
8
Tình hình sao rồi nhỉ? Thấy chủ đề này hay mà bị ngắt ngang mất rồi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.