họa viên nó thế anh àh. ở đẳng phối cảnh nhà phố thì nhìn cái bt này nó ngộp, chửi anh kts cho vui mồm thôiBớt nói xàm
A cũng ko hiểu hết ý của Thái công.View attachment 1992718
Cái gọi là “cửa sổ” này là tệ nhất, nhìn như cái cửa đi, thể nào cũng có ông say rượu leo cửa sổ vào nhà cho coi.
Cửa sổ mà chia ô loằng ngoằng tủn mủn quá, ko thấu đẹp tí nào.
Phần còn lại của căn nhà thì đẹp, ko chê, nhưng trong nhà làm loại 2 cánh thì nó có 1 vấn đề là nếu mở 1 cánh thì quá hẹp để di chuyển, mở 2 cánh thì bất tiện, mà nếu cánh bên trái gài chốt xuống sàn hay đố cửa thì mở lích kích bỏ mẹ, mà ko gài chốt xuống sàn thì làm sao 2 cái cửa chốt cứng lại được? Nói chung là e ko thích cửa 2 cánh lắm, trừ phi to vật để thường đi 1 cánh thôi, còn cánh kia trang trí là chính.
mấy cuốn sách đó để trang trí, chứ đâu phải sách quý để đọc, tiểu tiết bắt sâu quáAnh nghĩ kiến thức của anh hơn nhà thiết kế ????
Chuẩn. Ảnh ko hình dung người giúp việc bưng cái khay đồ ăn, thức uống quay lưng.....ủn cái cửa 2 cánh đi vào ngon lành.A cũng ko hiểu hết ý của Thái công.
Cái này là style...nhà giàu và ở theo văn hoá phương tây. Anh chủ muốn làm style này thì trước tiên phải nghiên cứu văn hoá gia đình, quan hệ, bạn bè..xem có phù hợp ko rồi mới tính tới binh mb, tông nội thất... Quảng Châu hay gì đó chỉ là sau cùng tuỳ khả năng hay mức độ yêu cầu hoàn thiện. Quan trọng là thuê anh KTS có kiến thức và kỹ tính, mà mấy cha đó thường...hifi (ko phải mình, hehe).
bác nói đúng. phong cách thiết kế của Thài Công theo phong cách phương Tây nên pha trộn giữa tân cổ điển. phòng thì thiết kế theo phong cách mở nên cách phòng điều có cửa thông với nhau hếtCái này là style...nhà giàu và ở theo văn hoá phương tây. Anh chủ muốn làm style này thì trước tiên phải nghiên cứu văn hoá gia đình, quan hệ, bạn bè..xem có phù hợp ko rồi mới tính tới binh mb, tông nội thất... Quảng Châu hay gì đó chỉ là sau cùng tuỳ khả năng hay mức độ yêu cầu hoàn thiện. Quan trọng là thuê anh KTS có kiến thức và kỹ tính, mà mấy cha đó thường...hifi (ko phải mình, hehe).
Mổi nhà mỗi nếp nên ko đi vào như cầu cá nhân, có khác biệt nhưng ko dị biệt thì là lẽ thường.
Về gia nhân bố trí bên ngoài là đương nhiên, ngày cả chúng cư PMH họ cũng bố trí phòng osin có toilet riêng và nằm ngoài nhà. Đó ko chỉ là vấn đề an ninh cho gia chủ mà ngay cả người làm họ cũg thích vậy hơn. Đừng nói nó ko nhân văn mà trái lại là rất nhân văn. Osin họ muốn nằm, muốn xem tivi, muốn để đồ đạc thế nào cũng thoải mái hơn là trong nhà bị chủ xét nét từng chút và hình dáng người làm tới lui trong căn nhà làm luộm thuộm ko gian của ngôi nhà.
Cửa chính vào nhà ko phải do hướng cửa quyết định, mà do màu sắc, sự nhấn nhá để nhận diện. Nên đứng từ ngoài nhìn vào thì ko nói chứ đi vô tới sảnh mà vẫn nghĩ cái cửa sổ kia là cửa chính thì chỉ có hâm. Điều này bọn phương tây làm rất nhiều.
Nhất là sảnh, phương tây họ thường làm vậy tạo ko gian đêm. Để về nhà buớc vô tháo giày, áo choàng, mủ nón.... Rồi vô nhà.
Tuy nhiên cửa kia ko làm cao lên như ý a Rotti mà làm sát nền chắc đã tính chuyện hậu sự khi cần. Còn bình thường cửa đó chỉ là view chứ ko bao giờ mở vì đã có cửa sổ bên cạnh. Cửa đó mở lại đụng ngay cửa chính.
....
Về gia nhân bố trí bên ngoài là đương nhiên, ngày cả chúng cư PMH họ cũng bố trí phòng osin có toilet riêng và nằm ngoài nhà. Đó ko chỉ là vấn đề an ninh cho gia chủ mà ngay cả người làm họ cũg thích vậy hơn. Đừng nói nó ko nhân văn mà trái lại là rất nhân văn. Osin họ muốn nằm, muốn xem tivi, muốn để đồ đạc thế nào cũng thoải mái hơn là trong nhà bị chủ xét nét từng chút và hình dáng người làm tới lui trong căn nhà làm luộm thuộm ko gian của ngôi nhà.
Cửa chính vào nhà ko phải do hướng cửa quyết định, mà do màu sắc, sự nhấn nhá để nhận diện. Nên đứng từ ngoài nhìn vào thì ko nói chứ đi vô tới sảnh mà vẫn nghĩ cái cửa sổ kia là cửa chính thì chỉ có hâm. Điều này bọn phương tây làm rất nhiều.
Nhất là sảnh, phương tây họ thường làm vậy tạo ko gian đêm. Để về nhà buớc vô tháo giày, áo choàng, mủ nón.... Rồi vô nhà.
Tuy nhiên cửa kia ko làm cao lên như ý a Rotti mà làm sát nền chắc đã tính chuyện hậu sự khi cần. Còn bình thường cửa đó chỉ là view chứ ko bao giờ mở vì đã có cửa sổ bên cạnh. Cửa đó mở lại đụng ngay cửa chính.
....
- Thấy lý luận ổng đúng nhưng cách làm thì có vấn đề, gò ép một cái dạng townhouse cho giống như Villa thì là thấy bất khả thi, với lại diện tích này quá nhỏ cho những ý định đó, nên thấy gì cũng tủn mủn, nhất là ngăn phòng khách với phòng ăn ra, nhiều nhà diện tích lớn hơn nhiều mà chưa làm được ,...View attachment 1992718
Cái gọi là “cửa sổ” này là tệ nhất, nhìn như cái cửa đi, thể nào cũng có ông say rượu leo cửa sổ vào nhà cho coi.
Cửa sổ mà chia ô loằng ngoằng tủn mủn quá, ko thấu đẹp tí nào.
Phần còn lại của căn nhà thì đẹp, ko chê, nhưng trong nhà làm loại 2 cánh thì nó có 1 vấn đề là nếu mở 1 cánh thì quá hẹp để di chuyển, mở 2 cánh thì bất tiện, mà nếu cánh bên trái gài chốt xuống sàn hay đố cửa thì mở lích kích bỏ mẹ, mà ko gài chốt xuống sàn thì làm sao 2 cái cửa chốt cứng lại được? Nói chung là e ko thích cửa 2 cánh lắm, trừ phi to vật để thường đi 1 cánh thôi, còn cánh kia trang trí là chính.
Mấy anh chỉ nghĩ tới cái nhà của mình, nơi cả gia đình mua được căn nhà rồi về quây quần ở. Rồi suy nghĩ sợ say rượu leo tung cửa sổ, đi lại bất tiện, hậu sự...nhưng có biết đâu gia chủ ở đây người ta xây cái biệt thự này chủ yếu để lâu lâu tới chơi cho vui, kéo bạn bè tới quậy phá hút mấy điếu cần get high cuối tuần. Còn ở thì người ta vẫn ở nơi trước giờ: Thảo Điền, Riviera, Chateau...
kiểu như anh Thái Công binh sẽ phù hợp với căn villa chữ H nhất.
nhưng các anh cho e xin hỏi lại 1 lần nữa: 6tr đu la là tính luôn phần căn nhà hay là chỉ phần nội thất???
nhưng các anh cho e xin hỏi lại 1 lần nữa: 6tr đu la là tính luôn phần căn nhà hay là chỉ phần nội thất???