Hạng D
8/4/11
2.529
9.319
113
Gu của em là nhà thoáng, đơn giản, phòng ngủ nhỏ thôi, chủ yếu phòng khách, phòng ăn và bếp lớn. Là khu tập kết gia đình.
Đi chơi em thích nhất căn 4pn hướng biển giai đoạn củ của Sanstuary Hồ Tràm
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.171
113
ôi dào ôi, nghề mà

muốn gạ được thằng chủ nhà nó nghe mình thì đầu tiên phải dìm hàng chết con mẹ thằng trước cái đã

sau khi bắt mạch được thằng chủ nhà nó chịu chịu mình là mình phải lái nó theo cái mình đang có ưu thế

Sau khi thằng chủ nhà chính thức vô rọ thì lúc đó vẽ hưou vẽ vượn gì thì nó cũng phải theo mình thôi
 
Accountant
2/6/09
802
50.968
93
ôi dào ôi, nghề mà

muốn gạ được thằng chủ nhà nó nghe mình thì đầu tiên phải dìm hàng chết con mẹ thằng trước cái đã

sau khi bắt mạch được thằng chủ nhà nó chịu chịu mình là mình phải lái nó theo cái mình đang có ưu thế

Sau khi thằng chủ nhà chính thức vô rọ thì lúc đó vẽ hưou vẽ vượn gì thì nó cũng phải theo mình thôi
Nghề này mà làm ở xứ Đông Lào này thì chủ nhà đâm lao phải theo lao thôi. Đổi thầu thì thằng sau nó quần cho ra bã, tốn thêm mớ tiền nhiều gấp mấy lần thằng đầu tiên.

Nhưng quan trọng là cái giàu và cái sang ít khi đi với nhau, nên vặt lông mấy anh giàu kiểu trọc phú đã lắm.
 
Hạng D
26/7/08
1.924
62.483
113
Ý tưởng chỉnh cái lối vào cửa chính khá vãi

Thiết kế vậy đúng rồi a, nhưng cái cửa sổ mà nhìn như có 2 cánh cửa mở ra vậy thì hơi kỳ, cửa sổ nên nâng lên trên mặt nền khoảng 20cm, xây gạch ở dưới cho bọn nhà quê đỡ tưởng là cửa đi, sầm sập đâm vào cho coi.

Nhà em ghét nhất là bước phát chui vô phòng khách, nhiều nhà cứ thik không gian thật rộng, nên sảnh & khách & ăn thông thống nhau... mất hết tính riêng tư.
 
Hạng D
26/7/08
1.924
62.483
113
Người giúp việc phải vòng ra vườn mới vô được nhà ? Tk ccc gì vậy, có nhơn quyền chút nào không ? Lát nữa Su chập vô chửi chạy không kịp giờ.

Hay là Su chập đang ngồi khóc với nhà bề ngang có 8 thước mà tới 6 chẹo đu lơ.

Kkk, nội người giúp việc di chuyển ko đã hết ngày nhỉ :)
 
  • Haha
Reactions: aka2lua