Ở HN bây vô Sì Gòn là bay nội địa thì exit stamp lấy đâu ra?Nếu vậy mà exit stamp cộp ở Nội Bài thì ở nhà luôn, khỏi ra đón![]()
Vậy vé của một hãng không cộp ở NB được ?Ở HN bây vô Sì Gòn là bay nội địa thì exit stamp lấy đâu ra?![]()
Có xe bus anh nhéNó là 2 cái nhà ga độc lập, chả có kết nối gì cả, may gần nên đi bộ được. Cái T2 và T1 ngoài HN mới gọi là xa, y như 2 sân bay luôn, chả thể nào đi bộ được.
Từ ga quốc tế sang quốc nội
E vừa đón và tiễn thằng cháu 15 đi Meo Úc, đón nó ở ga quốc nội, chả thấy nhân viên VNA nào cả (nó đi VNA), cũng chả thấy dán cái nhãn transit dù vé nó là transit ở HCM...không có 1 hỗ trợ nào của VNA. Đưa nó qua ga QT phải năn nỉ mới cho e vào cùng với nó đưa nó đến passport check và chỉ nó các bước tiếp theo. Thẻ lên máy bay từ HCM đi Meo cũng không có in số Gate nên lại phải do hỏi ở quầy đổi thẻ boarding, nói chung chả khác gì làm từ đầu.... Cũng không đòi hỏi gì nhiều nhưng thấy cảnh transit vừa sơ sài vừa lạnh nhạt, thấy hơi chán.
Đúng như đoán!E vừa đón và tiễn thằng cháu 15 đi Meo Úc, đón nó ở ga quốc nội, chả thấy nhân viên VNA nào cả (nó đi VNA), cũng chả thấy dán cái nhãn transit dù vé nó là transit ở HCM...không có 1 hỗ trợ nào của VNA. Đưa nó qua ga QT phải năn nỉ mới cho e vào cùng với nó đưa nó đến passport check và chỉ nó các bước tiếp theo. Thẻ lên máy bay từ HCM đi Meo cũng không có in số Gate nên lại phải do hỏi ở quầy đổi thẻ boarding, nói chung chả khác gì làm từ đầu.... Cũng không đòi hỏi gì nhiều nhưng thấy cảnh transit vừa sơ sài vừa lạnh nhạt, thấy hơi chán.
Em nó chưa check in tại quầy đi QT thì làm sao có Gate, cái thẻ kia chỉ là thẻ tạm thôi, nhiều khi còn không có terminal No. nữa là!
Cháu anh có lẽ không để ý, ngay cửa nhà ga qn khi vào có nhân viên cầm bảng đứng, chắc nó nghĩ ra gặp chú ngon hơnE vừa đón và tiễn thằng cháu 15 đi Meo Úc, đón nó ở ga quốc nội, chả thấy nhân viên VNA nào cả (nó đi VNA), cũng chả thấy dán cái nhãn transit dù vé nó là transit ở HCM...không có 1 hỗ trợ nào của VNA. Đưa nó qua ga QT phải năn nỉ mới cho e vào cùng với nó đưa nó đến passport check và chỉ nó các bước tiếp theo. Thẻ lên máy bay từ HCM đi Meo cũng không có in số Gate nên lại phải do hỏi ở quầy đổi thẻ boarding, nói chung chả khác gì làm từ đầu.... Cũng không đòi hỏi gì nhiều nhưng thấy cảnh transit vừa sơ sài vừa lạnh nhạt, thấy hơi chán.