Hạng C
18/7/08
563
0
16
Hi !!!
Mình xin lỗi, mình thì nghĩ tại vì bạn chủ Topic chưa hiểu được tâm lý của người có xe PKL.
1. Khi bỏ ra số tiền 10k - 20k hoặc hơn nữa để mua 01 chiếc PKL của riêng mình thì người ta yêu nó nhiều lắm bạn ah. Đi hay ko đi cũng ko sao, miễn là được nhìn nó, sờ nó mỗi ngày là cũng cảm thấy vui lắm rồi bạn ah. Còn hơn cả vợ nữa ấy chứ. (em xin lỗi mấy Chị ).
2. Vấn đề trao đổi - cho thuê - cho mượn thì đơn giản thôi, nhưng cái quan trong ai dám cho một người xa lạ mượn chạy ? Dù có A2 hay thế chấp tài sản đi nữa... Nhưng liệu chủ xe có yên tâm được ko ? Thật sự ko phải vì người có xe PKL ích kỷ hay khó chịu kho cho mượn chạy hoặc thậm chí là ngồi lên ?
Mà cái chính là chủ xe rất thương, rất yêu cái xe, không muốn bất cứ người nào đụng chạm, hoặc xảy ra rủi ro gì cho nó. (mình ko nói người quen hay anh em... ^_^)
Mà ác một cái là mấy người ko có xe thì thấy PKL rồi leo lên, dặm số, vặn gas, chình đèn bấm nút lung tung... nếu như xe bạn mà bạn thương yêu lau chùi nó, bạn có muốn như vậy ko ?
Mình xin lỗi vì những gì mình nói là những gì mình nghĩ, chứ ko có ý gì đụng chạm đến chủ Topic hoặc những người thích PKL.
^___^
 
Mãi yêu El
25/3/09
3.819
43.428
113
Cho thuê để kiếm tiền mà tiền thì ae đâu có ai thiếu đâu mà cho thuê
bash.gif
 
Hạng C
18/7/08
563
0
16
ngoinhaxanh nói:
Cho thuê để kiếm tiền mà tiền thì ae đâu có ai thiếu đâu mà cho thuê
bash.gif

Shock !!!
Ko phải anh, cái quan trọng là cái giá sẽ là bao nhiêu ? Và ai sẽ mướn với cái giá đó ?
Tiền đó để sửa xe anh, mà sau khi sửa xong rồi cảm giác ko còn được như xưa !!!
 
Hạng D
13/7/08
1.379
5
38
44
Vừa rồi có 1 chuyện như vầy: thằng em dựng cái xe R1 trắng đỏ, 1 thằng già ngồi lên làm ngã trầy xe, không 1 lời xin lỗi, còn nói nó nhảy không kịp là gãy giò nó, thằng em hiền cho qua chuyện, chứ như em thì disme em cho mấy cái chai vô đầu.
Bởi vậy những người không có xe thì nghĩ đơn giản lắm, thử bỏ ra 20k mua con xe đi thì biết.
 
Mãi yêu El
25/3/09
3.819
43.428
113
Nói nôm na thế này, nếu cho thuê một ngày được một triệu, thôi thì tới e đưa cho 1 triệu khỏi thuê. Lở thuê xong đem đi luộc cái bố thắng của e làm sao e chạy được? lấy nhớt motul thay nhớt xị vô sao...
24.gif
 
Hạng D
4/3/11
2.132
1
36
39
ối giời , thấy nick Newbie là biết rồi mấy anh chị làm chi nóng thế, e là ai mà mượn xe là e cho hết , tính e tốt lắm hihihi , còn cho Thuê xe hay dùng xe làm kiếm tiền thì thôi cho e xin ( ngoài cáp kèo Đua Độ thì được ) hehehehhehhe
 
Hạng D
28/2/11
1.027
9
38
Ý tưởng mà bị "dập" thế này chả trách VN ít đột phá lắm mà cứ theo lệ mà mần.
Em thi1ck cụm từ " không có gì là không thể "
 
Hạng B2
1/3/07
462
0
16
TuanKen nói:
Vừa rồi có 1 chuyện như vầy: thằng em dựng cái xe R1 trắng đỏ, 1 thằng già ngồi lên làm ngã trầy xe, không 1 lời xin lỗi, còn nói nó nhảy không kịp là gãy giò nó, thằng em hiền cho qua chuyện, chứ như em thì disme em cho mấy cái chai vô đầu.
Bởi vậy những người không có xe thì nghĩ đơn giản lắm, thử bỏ ra 20k mua con xe đi thì biết.
Bạn bác hiền quá,gặp e đập chết mịa nó lun chứ gãy giò nó lo gì.Mà dân Diệt lam mình đúng là kỳ cục,xe người ta dựng,chủ xe đứng ngay đó mà leo lên ngồi tỉnh bơ nhìu khi hông kịp cản.Nhất là đi tỉnh còn sợ ác.Mấy ae nào mặt hiền nói nó còn kênh kênh lại nữa:mad:,giống như xe của nó.Em ra nói "nhỏ nhẹ" nó mới chịu xuống(chắc thấy met em hiền tội nghiệp)